23/09/2012 00:35 GMT+7

Cho nó lành...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tết Trung thu rước đèn đi chơi/Em rước đèn đi khắp phố phường...

Tèo mới hát đến đó, mẹ đã vội la:

- Dẹp, dẹp. Đi ra đường mà ngửi khói xe à? Chưa kể xe cộ chạy hà rầm, nguy hiểm đến tính mạng. Ở nhà cho nó lành!

Nhưng trẻ con không buồn lâu. Tèo vui vẻ ở nhà và lại tiếp tục véo von: Đèn ông sao với đèn cá chép/ Đèn thiên nga với đèn bươm bướm...

Vừa nghe Tèo hát đến đó, mẹ lại hét rầm:

- Dẹp, dẹp. Không đèn không đóm gì hết. Bộ muốn ung thư hả? Không thấy báo đăng rằng ngoài chợ toàn đèn nhập và có chất độc kia kìa. Thôi, đừng chơi đèn nữa cho nó lành!

Tèo tiu nghỉu. Nhưng chẳng bao lâu, cậu bé lại líu lo:

Tết Trung thu bánh quà đầy mâm/Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng/Ngọt cay như mứt gừng mứt bí...

Cứ tưởng trú trong nhà để chờ phá cỗ là yên, nào ngờ mẹ Tèo lại hét toáng:

- Dẹp, dẹp. Không bánh không mứt gì hết. Không thấy bánh trung thu mà để cả năm không hư kia sao? Rồi mứt nữa, toàn phẩm màu hóa chất. Không cỗ không bàn gì hết, khỏi ăn cho nó lành!

Chịu hết xiết, Tèo nín bặt. Một hồi sau, cậu bé đến bên mẹ thỏ thẻ:

- Thế mẹ mua trái cây như nho, lựu, mận cho con ăn trung thu, ngắm trăng rằm nhé.

Mẹ Tèo thở dài:

- Mấy thứ trái cây đó cũng nhiễm độc con ơi. Nhưng mà có trăng đâu mà ngắm, khói bụi ô nhiễm che mất rồi. Thôi, chịu khó đi ngủ sớm để mai đi học cho nó lành con nhé!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên