26/06/2020 09:16 GMT+7

Barca cần chủ tịch hơn ngôi sao

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau vài tháng im ắng, nội bộ Barca một lần nữa dậy sóng khi truyền thông Tây Ban Nha đăng thông tin Messi và Antoine Griezmann hục hặc nhau trên sân tập, đến mức Messi thể hiện thái độ 'có Griezmann thì không có tôi'.

Barca cần chủ tịch hơn ngôi sao - Ảnh 1.

Barca không còn là một CLB đoàn kết vì những thị phi xoay quanh chủ tịch Bartomeu (giữa) - Ảnh: Barcelona Noticias

Điều đáng sợ nhất với Barca khi xuất hiện những tin tức về nội bộ mâu thuẫn, không phải nằm ở các ngôi sao, mà chính ở chủ tịch CLB. Josep Maria Bartomeu rốt cuộc đang làm gì?

Đã hết thời "hơn cả một CLB"

Ít ra, chuyện các cầu thủ Barca hục hặc với nhau chỉ là tin đồn, còn việc ban lãnh đạo CLB Barca "quần nhau tơi tả" là có thật. 

Đó là chuyện 6 quan chức Barca đồng loạt từ chức, sau đó dọa khởi kiện chủ tịch Bartomeu hồi tháng 4. Ông Bartomeu có thể đi vào lịch sử Barca với tư cách tội đồ vì đã làm sụp đổ khẩu hiệu "hơn cả một CLB" mà Barca đã dày công xây dựng.

Xét về thành tích, Bartomeu thuộc diện các chủ tịch CLB thành công nhất với 1 danh hiệu Champions League, 3 La Liga, 4 Cúp nhà vua... trong suốt nhiệm kỳ 6 năm (tính đến hiện tại) của mình. Chỉ có Josep Nunez (giai đoạn 1978 - 2000) và Joan Laporta (2003 - 2010) là thành công hơn ông.

Nhưng Bartomeu để lại quá nhiều hình ảnh xấu xí trong hậu trường, làm mờ đi hình ảnh tuyệt vời mà thế hệ Messi tạo ra. Giai đoạn 7 năm của Laporta đánh dấu điểm khởi đầu cho "tiki-taka" và một thế hệ cầu thủ La Masia hùng mạnh nhất lịch sử Barca. 

Sau Laporta là Sandro Rosell, người dính đến nhiều tai tiếng quanh vụ chuyển nhượng Neymar (từng vào tù trước khi được tuyên trắng án). Tuy nhiên, trong giai đoạn điều hành CLB, Rosell tiếp nối bước khởi đầu của Laporta một cách mỹ mãn.

Trong hai giai đoạn Laporta - Rosell, Barca tuy tập trung vào lứa cầu thủ tự đào tạo ở La Masia, nhưng vẫn gắn chặt với các hoạt động chuyển nhượng đình đám như Neymar, Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Samuel Eto’o, Ronaldinho... Những thương vụ này dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng Barca luôn ổn định rất nhanh sau đó.

Nghi án chủ tịch bôi nhọ cầu thủ

Trong khi đó, Bartomeu biến Barca thành một mớ hỗn độn. Những lần bổ nhiệm HLV trưởng quá nhạt nhòa, đi kèm các vụ chuyển nhượng đầy tranh cãi. Kết quả, nhóm công thần như Messi thoải mái lên báo chê bai chiến thuật của HLV và liên tục hục hặc nhau trong hậu trường. 

Đừng trách Messi hay Griezmann bởi tập thể nào cũng có những vấn đề như vậy, quan trọng là người điều hành phải quản được.

Không những không quản được, Bartomeu còn trực tiếp tạo ra những lộn xộn. Nếu thông tin về việc Bartomeu thuê công ty truyền thông tìm cách bôi nhọ Messi là thật, đó là một vết nhơ trong lịch sử sân Camp Nou. 

Messi từng bóng gió về chuyện này khi anh và đồng đội bị đồn thổi không hợp tác trong vụ giảm lương. Thực tế, Messi đã thảo luận với ban lãnh đạo Barca và chấp nhận giảm đến 70% lương.

Không giống hầu hết các đội bóng lớn khác ở châu Âu, Barca cùng Real Madrid (R.M) không được sở hữu bởi các tỉ phú. Họ duy trì mô hình CĐV sở hữu CLB (các CĐV được gọi là "socis", có khoảng 150.000 "socis" sở hữu Barca), và chủ tịch CLB chỉ là người làm thuê. 

Vai trò của chủ tịch Barca hay R.M vì thế là một dạng nâng cấp hơn của HLV hay giám đốc kỹ thuật.

Chi tiền là chuyện dễ, quản lý và thiết lập một đế chế quyền lực thực sự như Florentino Perez từng làm ở R.M mới khó.

R.M lại vượt mặt Barca

Chỉ một ngày sau khi Barca leo lên ngôi đầu, R.M đã lấy lại vị trí đỉnh bảng bằng chiến thắng 2-0 trước Mallorca trong trận đấu muộn vòng 31. Người lập công cho R.M là Vinicius Junior và Serrgio Ramos.

Trái lại, cuộc đua vô địch Serie A lại nhạt dần khi cả Lazio và Inter Milan đều sẩy chân ở vòng 27. Trước Atalanta hùng mạnh, Lazio dẫn trước 2-0 nhưng rồi bị ngược dòng thua 2-3. Còn Inter bị Sassuolo cầm chân hòa 3-3. Kết quả này giúp Juventus bứt khỏi hai đội bám đuổi với 66 điểm, hơn Lazio 4 điểm và Inter 8 điểm.

Xavi: ‘Tôi đã sẵn sàng dẫn dắt Barca’ Xavi: ‘Tôi đã sẵn sàng dẫn dắt Barca’

TTO - Cựu tiền vệ Xavi Hernandez đã đánh tiếng với đội bóng cũ Barcelona bằng tuyên bố: ‘Tôi đã sẵn sàng để trở lại và làm việc tại sân Nou Camp’.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên