08/02/2024 16:42 GMT+7

Ấm lòng cuộc giải cứu hoa Tết cho người nông dân bị bom hàng

Cận Tết, ba người nông dân trồng hoa ở Quảng Ngãi bị bom hàng. May mắn, một người hàng xóm đã viết câu chuyện lên Facebook. Chỉ sau một ngày, cuộc giải cứu hoa Tết ấm lòng đã giúp người nông dân có Tết.

Rạng sáng 29 Tết, nhiều người biết chuyện đã đến ruộng hoa của anh em ông Thịnh mua hoa - Ảnh: N.M.

Rạng sáng 29 Tết, nhiều người biết chuyện đã đến ruộng hoa của anh em ông Thịnh mua hoa - Ảnh: N.M.

Chiều 8-2, anh Nguyễn Văn Minh, người đăng Facebook kêu gọi cộng đồng giúp đỡ giải cứu hoa Tết cho ba người nông dân ở Quảng Ngãi bị bom hàng, cho biết "900 chậu hoa cúc đã được mọi người mua hết. Tôi cảm ơn tấm lòng của cộng đồng".

Theo đó, khuya 7-2 (28 tháng chạp) anh Minh viết trên Facebook của mình với dòng trạng thái "100k/3 chậu hoa cúc pha lê. Ai mua liên hệ, tội nghiệp chú quá, mong bà con chung tay giúp đỡ".

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh ruộng hoa mênh mông với những chậu hoa cúc bung sắc nhưng vẫn nằm tại ruộng. Địa chỉ ruộng hoa được anh Minh ghi rõ.

Dòng trạng thái của anh Minh thu hút 1.400 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt like, bình luận. Nhiều người đã nhắn tin hỏi anh Minh về câu chuyện trên. Ngay trong đêm, rất nhiều người tìm đến thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi mua hoa giúp những người nông dân.

Đến tận 2h sáng vẫn còn người đến mua.

Sáng 29 Tết, nhiều người đến ruộng hoa, giải cứu 900 chậu hoa, giúp ba người nông dân có tiền sắm Tết - Ảnh: N.M.

Sáng 29 Tết, nhiều người đến ruộng hoa, giải cứu 900 chậu hoa, giúp ba người nông dân có tiền sắm Tết - Ảnh: N.M.

Anh Minh kể rằng hai anh em ông Thịnh trồng hoa Tết. Từ giữa tháng chạp, thương lái đã đến đặt cọc mua hoa. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người mua liên hệ chở hoa. Càng cận Tết, ông Thịnh càng lo lắng.

Liên lạc nhiều lần nhưng người mua không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Đến chiều 7-2 (28 tháng chạp) ông Thịnh biết mình đã bị người mua bom hàng. Anh em người nông dân này như chết đứng, chẳng biết bán thế nào hết số hoa này.

Biết chuyện, anh Minh đến hỏi thăm và vận động gia đình, hàng xóm mua hàng chục chậu hoa. Riêng anh mua 18 chậu, mang về đặt khắp vườn nhà.

"Lúc đó đã 22h tối, mà người nông dân này chưa ăn gì, ngồi ủ rũ bên vườn hoa. Thấy vậy nên tôi và một người hàng xóm đi mua hủ tiếu về cho chú Thịnh ăn và viết câu chuyện lên Facebook kêu gọi cộng đồng chung tay", anh Minh kể. 

Với mức giá 100.000 đồng/3 chậu, ông Thịnh rất ngại vì như bán phá giá, sẽ gây khó cho những thương lái mua hoa về bán Tết ở các chợ hoa.

Nhưng anh Minh động viên: "Tôi nói với chú, chắc gì có ai mua, mà những người mua cũng chia sẻ với sự khó khăn của chú, số lượng hoa ít cũng không ảnh hưởng đến thị trường".

Khuya 28 Tết, anh Minh phải mua hủ tiếu cho ông Thịnh ăn lót dạ - Ảnh: N.M.

Khuya 28 Tết, anh Minh phải mua hủ tiếu cho ông Thịnh ăn lót dạ - Ảnh: N.M.

Dù kêu gọi mọi người mua 600 chậu cúc của anh em ông Thịnh nhưng một người trồng hoa cạnh đó cũng bị bom hàng được cộng đồng "xử" luôn. Đến trưa 8-2 (29 tháng chạp), 900 chậu hoa cúc của ba người nông dân được mua hết.

Thu về khoảng 30 triệu đồng, nếu tính công chăm sóc mấy tháng trời, tiền giống, thuốc, phân... ba người nông dân vẫn lỗ nặng. Nhưng họ đều rất mừng vì có chi phí lo Tết cho gia đình vào phút chót.

"Chú Thịnh là nông dân ngại nói chuyện. Tôi thay mặt ba người nông dân cảm ơn cộng đồng. Nếu không có tấm lòng của mọi người thì những người nông dân ấy trắng tay", anh Minh nói.

Câu chuyện người nông dân trồng hoa tội nghiệp bị bom hàng và lòng tốt của anh Minh và cộng đồng chung tay giải cứu hoa Tết nhận được nhiều bình luận ấm áp từ người dùng mạng xã hội. Ai cũng cảm thấy ấm lòng khi mọi người sẻ chia, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Cộng đồng chung tay giải cứu hoa cho ba người nông dân khi Tết đã cận kề - Ảnh: N.M.

Cộng đồng chung tay giải cứu hoa cho ba người nông dân khi Tết đã cận kề - Ảnh: N.M.

Dù bán hết hoa, khuôn mặt ông Thịnh vẫn còn rất mệt mỏi sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ - Ảnh: N.M.

Dù bán hết hoa, khuôn mặt ông Thịnh vẫn còn rất mệt mỏi sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ - Ảnh: N.M.

Người bán hoa Tết ở Quảng Ngãi: Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữaNgười bán hoa Tết ở Quảng Ngãi: Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa

29 Tết, người bán hoa Tết tại chợ hoa đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi ồ ạt bán tháo, biển xả hàng treo khắp nơi cùng lời mời "Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên