30/06/2021 17:35 GMT+7

100 suất quà gửi đến 'chiến binh áo trắng' trên tuyến đầu chống dịch

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã huy động nguồn lực xã hội trao 100 suất quà đến các chiến binh - y bác sĩ, sinh viên trên tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn.

100 suất quà gửi đến chiến binh áo trắng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Trao quà hỗ trợ cho các đại diện y bác sĩ tham gia trên tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chiều 30-6 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt các y bác sĩ trẻ, sinh viên tình nguyện tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (28-6-2009 - 28-6-2021), thiết thực hỗ trợ các y bác sĩ ở tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã huy động các nguồn lực xã hội để gửi tặng 100 suất quà động viên các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, sinh viên tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có mặt, ngày đêm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trên tuyến đầu.

Tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành trao 20 suất quà (đợt 1) tặng các y bác sĩ, sinh viên tình nguyện tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

"Rất nhiều cán bộ y tế rất khó khăn, có trường hợp gia đình có bố ung thư, mẹ tâm thần, chồng đi công tác nhưng vẫn tình nguyện đi Bắc Giang, đến các tỉnh thành chống dịch, thể hiện tinh thần xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam" - TS.BS Hà Anh Đức, chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chia sẻ.

Cũng trong sáng nay, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tiếp nhận 5 phòng thí nghiệm container áp lực âm, điều kiện đảm bảo an toàn sinh học cấp độ 2 với thiết kế hiệu quả, tiết kiệm chi phí tối đa nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và tính linh hoạt cao, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Nước mắt của chiến sĩ áo trắng khi lời hứa ‘hết dịch con sẽ về với mẹ’ không thành Nước mắt của chiến sĩ áo trắng khi lời hứa ‘hết dịch con sẽ về với mẹ’ không thành

TTO - Trong lúc đi lấy mẫu xét nghiệm cùng đồng nghiệp, chị Thơ bất ngờ nhận tin mẹ mất. Là lực lượng tuyến đầu chống dịch, chị không thể về chịu tang, đành lập bàn thờ tại nhà riêng.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên