19/08/2023 11:11 GMT+7

Những nghệ sĩ đường phố triệu view - Kỳ 5: Cô giáo, hoa hậu Mai Phương Thảo hát tình ca

Trong các sự kiện văn nghệ của ngành giáo dục TP.HCM, cô giáo tiếng Anh Mai Phương Thảo hay được đồng nghiệp trầm trồ "hát hay như ca sĩ", và khi những bài hát của cô thu về triệu view thì cô quyết định dấn thân...

Cặp đôi Mai Phương Thảo - Cổ Thạch Xuyên có rất nhiều khán giả ái mộ - Ảnh: NVCC

Cặp đôi Mai Phương Thảo - Cổ Thạch Xuyên có rất nhiều khán giả ái mộ - Ảnh: NVCC

Bây giờ mình gắn danh hiệu hoa hậu này hoa hậu kia thì sau này già đi, sắc đẹp đâu có theo mình nữa. Em thích mọi người biết em như một giọng ca "nghe được" là đủ rồi".

Mai Phương Thảo

Mai Phương Thảo hát hay đến bị nghi ngờ

Từ nhiều năm nay, Mai Phương Thảo không còn xa lạ với dân nghe nhạc mạng, ở các quán cà phê sáng, trên những chuyến xe đường dài... Tên cô trở thành từ khóa tìm kiếm quen thuộc mỗi khi muốn nghe những bản bolero hay tân cổ từ giọng ca ngọt ngào, sâu lắng mà trong sáng, đầy nội lực và tuyệt nhiên không nhuốm màu bi lụy của những bản trữ tình hay vọng cổ buồn.

Phương Thảo xuất hiện, hát ca giản dị, chân chất như cách sống mà cô lựa chọn. Dù khi là cô giáo dạy tiếng Anh tại một trường danh giá ở Sài Gòn, hay lúc đã trở thành hoa hậu. Ngoài giọng ca, dường như cô cố tình "giấu nhẹm" thân phận khiến những người nghe cô hát không khỏi bất ngờ về cô gái đẹp hát tình ca.

Từ nhỏ, Mai Phương Thảo đã là cây văn nghệ của xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú, Đồng Nai). Thảo nói khả năng ca hát của cô có được phần cũng nhờ mẹ cô truyền dạy. "Mẹ em biết đàn, hát nhạc cách mạng và hay giúp người" - cô nói lúc nhỏ nghề hát không phải là lựa chọn của cô. Cho nên cô quyết tâm học cho thật giỏi, thi vào một trường đại học lớn và làm việc ở một nơi mà khi nhắc tới cha mẹ luôn tự hào.

Đầu tiên, cô đã hầu như đạt tất cả mục tiêu đó. Thảo đậu vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Ra trường, cô thi đậu vào dạy ở Trường THCS Lê Lợi (quận 3, TP.HCM). Cuộc đời bình lặng của cô gái trẻ ở Đồng Nai đến Sài Gòn và dạy ở một trường mà nhiều giáo viên mong muốn, cũng đã giống như ước mơ thuở nhỏ của mình. Còn cô ca hát, văn nghệ chỉ là để cho cuộc đời thêm gia vị.

Thế nhưng, khi cô gái đã có cuộc sống tròn trịa với cái nghề được xã hội tôn quý thì ở quê nhà cha mẹ của cô lại... thấy xót cho con gái. Ban đầu để có tiền trang trải cho cuộc sống ở Sài Gòn, ngoài dạy ở trường, cô giáo Phương Thảo phải nhận dạy kèm, làm gia sư vào ban đêm.

Cuộc sống ở quê không thiếu thốn gì để con phải vất vả như vậy nên bậc phụ huynh hay lưu ý con nên chọn hướng đi khác. Cô lại có ngoại hình ưa nhìn, thiếu gì con nhà giàu có để mắt. Nhưng những điều đó không phải là suy nghĩ của cô. Mai Phương Thảo tâm sự những lúc mệt mỏi, cô hay hát cho mình và cho mọi người nghe.

Cây văn nghệ của xã Phú Thịnh khi đi dạy ở Sài Gòn cũng đã sớm được nhà trường phát hiện. Từ những hoạt động văn nghệ nội bộ, cô giáo Phương Thảo khiến đồng nghiệp thừa nhận là giọng ca của cô đã... vượt tầm cấp trường. Dĩ nhiên, ở các hội thi văn nghệ của ngành giáo dục cấp quận, cấp thành phố, cô giáo xinh xắn có giọng ca đẹp được cử đại diện.

Nghe Phương Thảo hát, có người còn thắc mắc vui không biết cô có phải là... cô giáo thiệt hay không vì từ giọng ca đến phong cách biểu diễn không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp. Nên không ngạc nhiên khi cô giáo hát hay của Trường Lê Lợi đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát thầy cô giáo của thành phố.

Từ những hoạt động văn nghệ của ngành, giọng hát của cô giáo Phương Thảo được nhiều người biết đến hơn.

Cô giáo triệu view Mai Phương Thảo hát cùng học sinh tại Trường Lê Lợi - Ảnh: NVCC

Cô giáo triệu view Mai Phương Thảo hát cùng học sinh tại Trường Lê Lợi - Ảnh: NVCC

Cô gái triệu view "giấu" mình là hoa hậu

Mấy năm trước, khi phong trào ca hát của những nghệ sĩ đường phố bắt đầu nổi lên trên các kênh YouTube, các ứng dụng hát hò đã xuất hiện nhiều giọng ca "nghe một lần không thể nào quên". 

Giọng hát và nét xinh đẹp của cô giáo Phương Thảo nhanh chóng được chú ý. Những clip nhanh chóng đạt mốc triệu view trên YouTube đã đưa tên tuổi cô vào danh mục tìm kiếm của khán giả trong và ngoài nước.

"Đầu tiên em chỉ hát nhạc trữ tình. Nhưng sau này, mấy anh chị đi trước như anh Cổ Thạch Xuyên khuyên em nên học thêm cổ nhạc. Em cũng tập cổ nhạc. Đến giờ thì em vừa hát nhạc bolero, vừa ca cổ... Thể loại nào cũng có khán giả ủng hộ", Phương Thảo tâm sự. Và khi được nhiều người biết đến thì cô cũng nhận được lời mời đi hát.

Ngày đi dạy, đêm đi hát kiêm làm gia sư... Đó là khoảng thời gian mà Phương Thảo nói cô có cảm giác mình không thể làm tốt hết tất cả các vai. Hơn nữa, càng ngày cô càng thấy mình có đam mê với ca hát. Nên một ngày, cô quyết định xin gặp hiệu trưởng.

"Hai lần em bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ dạy, thầy hiệu trưởng đều không đồng ý. Đến lá đơn thứ ba, thầy mới chịu ký đơn xin thôi việc của em. Ký mà thầy nói: "Tui ký vì nguyện vọng của em, chứ thật lòng tôi không muốn ký đơn này"".

Chuyện cô giáo Phương Thảo "bỗng dưng nghỉ việc" làm sững sờ đồng nghiệp ở trường. Học sinh của lớp cô chủ nhiệm cũng quyến luyến, khóc rấm rứt khi biết phải chia tay cô giáo dễ thương dễ mến.

"Lúc nghỉ dạy, em cũng không biết con đường sắp tới của mình là thế nào. Chỉ biết là em đang có tình yêu với ca hát, em muốn đi hát nhiều hơn", Phương Thảo chia sẻ cảm giác khi rời bục giảng để bước qua sân khấu của mình.

Lúc này, những clip ca nhạc đạt triệu view của ca sĩ mới Mai Phương Thảo xuất hiện nhiều. Nhưng khi làm MV cổ nhạc "Tìm em nơi đâu" hát cùng với nghệ sĩ Cổ Thạch Xuyên thì lượng người xem của cô đã vượt mốc 50 triệu.

"Em nghĩ tổ nghiệp cải lương thấy em nghỉ dạy nên thương em, chứ em không nghĩ mình đẹp hay hát hay đến mức nhận được ủng hộ như vậy. Em chỉ biết mình có ưu điểm là không sợ khó, không sợ thay đổi...".

Năm 2020, Mai Phương Thảo được xướng tên ở bục cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu nhân ái. Đạt danh hiệu hoa hậu nhưng Phương Thảo ít khi giới thiệu mình là hoa hậu ở các sự kiện hay những lần đi hát.

"Em nghĩ mình không đẹp. Em thi vì thích từ "nhân ái"... Chứ làm từ thiện, giúp người có hoàn cảnh khó khăn thì không riêng gì em mà cha mẹ em cũng làm thường xuyên. Nhưng làm bằng tấm lòng thì không nên phô trương, đánh bóng tên tuổi. Bây giờ mình gắn danh hiệu hoa hậu này hoa hậu kia thì sau này già đi, sắc đẹp đâu có theo mình nữa. Em thích mọi người biết em như một giọng ca "nghe được" là đủ rồi", Phương Thảo chân chất trải lòng.

Có thời gian đi hát có tiền thì cô lại đầu tư thu âm những bài mới, thực hiện MV mới để phục vụ khán giả. Tuy sống rất tiết kiệm nhưng khi nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn là cô dốc túi để giúp. Nhiều lúc giúp người mà cô gãy luôn kế hoạch thực hiện MV mới.

Những bài hát triệu view của Mai Phương Thảo lúc là cô giáo hay khi đã là hoa hậu thì đều không gắn những danh hiệu hay nghề nghiệp để đánh bóng hay kiếm thêm view. Cho nên khán giả nghe Mai Phương Thảo hát chỉ đơn thuần biết cô gái đang đem giọng hát ngọt ngào của mình chạm đến cảm xúc của người nghe.

Mai Phương Thảo trình bày bài hát Áo mới Cà Mau. Nguồn video: Mai Phương Thảo

--------------------

Đôi bạn trẻ này không cùng thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng giọng hát, tiếng đàn của họ cũng dạt dào nỗi niềm ru vào lòng người như "ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay".

Kỳ tới: Đôi bạn trẻ du ca nhạc Trịnh

Những nghệ sĩ đường phố triệu view - Kỳ 4: Phước Bến Tre hát để thoát kiếp ăn màyNhững nghệ sĩ đường phố triệu view - Kỳ 4: Phước Bến Tre hát để thoát kiếp ăn mày

Bước qua bóng tối cuộc đời, để không phải sống kiếp ăn mày, giọng hát ngọt đầy nội lực của anh chàng Phước Bến Tre xuất hiện từ bến phà, chợ cá cho đến những sân khấu lớn trong, ngoài nước...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên