02/04/2024 16:10 GMT+7

'Đi du lịch 3-4 ngày mà mang 6-7 đôi giày để chụp ảnh tự sướng là bình thường luôn'

Theo nhiều bạn đọc, việc đi du lịch chỉ mải chụp hình, chỉnh ảnh "cúng Face" đã trở thành trào lưu. Có nhiều người bỏ mấy chục triệu đi du lịch, chụp hình tung lên Face, thấy ít "like" hay "comment" cái buồn thiu cả chuyến đi.

Ảnh minh họa - Nguồn: AI thực hiện theo nội dung bài viết

Ảnh minh họa - Nguồn: AI thực hiện theo nội dung bài viết

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục BẠN ĐỌC LÀM BÁO giới thiệu một vài ý kiến tiêu biểu của bạn đọc.


Nhớ một lần đi chơi Đà Nẵng. Tới bến cầu Tình Yêu, mấy chị em chụp hình cả tiếng chưa xong. Mình mệt quá đi cà phê thêm 1 tiếng nữa. Quay lại vẫn còn thấy chụp. Nghĩ lại vẫn còn hãi hùng!".
Ý kiến bạn đọc Thịnh Phát

Vài trăm tấm ảnh và khâu  chuẩn bị 'hậu cần'

Còn thiếu một đoạn đau thương khác, đó là vấn đề hậu cần.

Để có được vài trăm tấm ảnh đó thì phía sau là cả đống thứ đi kèm, từ giày dép, quần áo, mũ nón, phụ kiện các loại, chưa kể mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp khác.

Đi 3-4 ngày mà mang 6-7 đôi giày là bình thường luôn. Đi xứ lạnh thì 3-4 cái măng tô là muốn hết cái vali, khệ nệ các thể loại. Xong thay vì đi chỗ đẹp về mặt thiên nhiên, thì giờ nó phải đẹp về mặt "hình ảnh".

Rất mệt mỏi, mâu thuẫn đến cùng cực nhưng đều kiểu "nhìn người ta chụp cho bạn gái/vợ kìa", dù biết chắc kèo là cha nào cũng cùng suy nghĩ hết. Rất bi kịch cho cái thói sống ảo này!

Ý kiến bạn đọc Gã Khờ

Khách Tây đi du lịch khác hẳn người Việt Nam

Có nhiều người bỏ mấy chục triệu đi du lịch, chụp hình tung lên Face, thấy ít "like" hay comment cái buồn thiu cả chuyến đi.

Bắt được tâm lý, khám phá thì ít, cần chill thì nhiều nên nhiều địa phương đầu tư "giả tạo" để thu hút khách về địa phương mình.

Ai xuống biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) mùa du lịch sẽ thấy văn hóa du lịch của chúng ta "khác lạ" với du khách quốc tế.

Mình thì lụa là thướt tha, lăng xăng lui tới để chụp hình, còn Tây thì nằm dài trên ghế đọc báo, đọc sách và nhìn chúng ta.

Ý kiến bạn đọc Da Nang

Đừng để chụp ảnh là 'nghĩa vụ' trong mỗi chuyến đi!

Chúng ta không cần chụp một đống hình để ghi nhớ khoảnh khắc này đâu, bởi đôi mắt và bộ não của chúng ta bản thân chúng chính là những cái ống kính và bộ xử lý tuyệt vời nhất.

Hãy nhìn ngắm cảnh vật bằng đôi mắt của mình rồi lưu giữ chúng trong tâm khảm. Tin tôi đi, những hình ảnh đó sẽ theo bạn cả đời.

Đừng chỉ lo mải mê chụp ảnh "cúng Face" để rồi suốt chuyến đi, thứ chúng ta nhìn ngắm không phải là không gian cảnh vật, mà chỉ là ống kính và màn hình.

Tất nhiên chúng ta vẫn nên chụp ảnh, chỉ là đừng biến nó thành nghĩa vụ cần hoàn thành trong mỗi chuyến đi, quan niệm là đi để cho mình, chứ không phải đi để cho người khác xem.

Ý kiến bạn đọc Hiệp

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên? Bạn có đồng ý với góc nhìn của tác giả?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến BẠN ĐỌC LÀM BÁO. Chúng tôi sẽ chọn lọc đăng tải ý kiến của bạn trong phần bình luận dưới bài viết. Trân trọng!

Sinh viên được du khách thuê để chụp hình Sinh viên được du khách thuê để chụp hình 'sống ảo'

'Chồng tôi không chụp được một bức nào ra hồn. Hên sao gặp các em sinh viên này, đúng là trời cho', nữ du khách có loạt hình 'sống ảo' cho biết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên