15/12/2019 09:40 GMT+7

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

TTO - 'Mỗi mùa hoa đi qua, cô đều cảm thấy rất mừng vì cộng đồng còn nhớ đến tụi nhỏ' - cô Thu Hồng (người may váy công chúa cho Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy) chia sẻ tại Ngày hội Hoa hướng dương 2019.

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Khu vực hoa hướng dương trong khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên - khu đô thị Làng đại học (Thủ Đức, TP.HCM) chờ các nhà hảo tâm biến ước mơ của các bệnh nhi ung thư thành hiện thực - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại Ngày hội Hoa hướng dương 2019 sáng 15-12, khu vực bức tường ước nguyện hồng của bệnh nhi thu hút đông mọi người. Trên mỗi đóa hướng dương ghi điều ước nhỏ, như một con gấu bông, một chiếc xe điều khiển, một hộp bút màu, một đôi giày thật đẹp hay một mái tóc giả búp bê...

Tham gia ngày hội cùng nhóm bạn, Đặng Minh Bảo Ngọc (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) chọn 5 điều ước của các bệnh nhi để thực hiện. 

"Các em ước một hộp hút màu có vẻ nhỏ vậy thôi, nhưng nếu được thực hiện các em vui lắm. Những lần đi vào bệnh viện thực hiện ước nguyện, nhìn các em, nhóm mình ai cũng khóc. Khóc bởi những điều ước nhỏ nhoi ấy làm nên giây phút hạnh phúc, mang lại nụ cười cho các em bệnh nhi và ngay chính những người thực hiện như mình", Bảo Ngọc chia sẻ.

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 2.

Mơ ước của một em nhỏ 6 tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 3.

“Mỗi mùa hoa đi qua, cô đều cảm thấy rất mừng vì cộng đồng còn nhớ đến tụi nhỏ” - cô Thu Hồng (người may váy công chúa cho Lê Thanh Thúy) chia sẻ - Ảnh: HOÀNG AN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 4.

Bùi Thị Trúc Khuyên (ĐH Luật) xúc động đọc ước nguyện của các em - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 5.

Cô Võ Thị Khanh tìm những điều ước để thực hiện cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 6.

“Con ước có một con vịt biết hát, một hộp bút chì màu...”, bạn Bảo Ngọc (24 tuổi) sẽ thực hiện điều ước này cho các bé - Ảnh: HOÀNG AN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 7.

Anh Lê Ngọc Nghĩa (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng con gái bán hàng gây quỹ tại ngày hội - Ảnh: NHẬT THỊNH

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 8.

Mỹ Anh (bệnh nhi ung thư) lật giở từng trang “Hành trình trao trả kỷ vật” - Ảnh: HOÀNG AN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 9.

Chị Thu Hà (quận Bình Thạnh) xúc động khi nghe kể về “lịch sử” các kỷ vật - Ảnh: HOÀNG AN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 10.

Cô Đinh Thị Kim Phấn trao đổi về những bức ảnh xưa và nay của các em nhỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 11.

Nhiều người tham gia chương trình không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh hồn nhiên của các em nhỏ dù đang chống chọi với bệnh tật - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 12.

Em Huỳnh Gia Phúc (8 tuổi) xem những cuốn tập của các bệnh nhi - Ảnh: NHẬT THỊNH

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 13.

Bé Lê Nguyễn Anh Thư (10 tuổi) cười tươi khi xem lại những bức ảnh kỷ niệm 5 năm trước khi là thành viên lớp học chữ Bệnh viện Ung bướu. "Giờ em đã khỏi bệnh, 4 ngày nữa em sẽ đi tái khám", bé Thư nói - Ảnh: DUY KHÁNH

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 14.

Các em nhỏ hào hứng trên đường đua Hoa mặt trời tại Ngày hội Hoa hướng dương 2019 tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xúc động với những lời ước nguyện và kỷ vật của bệnh nhi ung thư - Ảnh 15.

Các bé thiếu nhi tham gia đường đua cùng người lớn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hơn 1,5 tỉ đồng ủng hộ bệnh nhi ung thư

Ngày hội hoa hướng dương 2019 tại TP.HCM đã tiếp nhận hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó nhãn hàng OTiV - Công ty CP dược phẩm ECO ủng hộ 500 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 450 triệu đồng, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood 450 triệu đồng, VPĐD Unionpay International tại Hà Nội 50 triệu đồng, VPĐD JCB International (Thái Lan) tại TP.HCM 50 triệu đồng, VPĐD Mastercard Asia Pacific 50 triệu đồng, phụ huynh Trường Quốc tế Anh TP.HCM 40 triệu đồng, Cụm rạp chiếu phim Cine Star Sinh viên ủng hộ suất chiếu phim cho bệnh nhi trị giá 20 triệu đồng, nhãn hàng Revive - Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam ủng hộ sản phẩm nước uống trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành hỗ trợ của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Huyết học - truyền máu, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện K, Nhi Trung ương cùng các văn nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, tình nguyện viên và bạn đọc…

Ngày hội cũng tiếp nhận thêm nhiều phần quà theo ước nguyện của bệnh nhi được bạn đọc gửi về. Như vậy, tổng số tiền mà bạn đọc đóng góp trong 12 năm thực hiện chương trình Ước mơ của Thúy là hơn 45 tỉ đồng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của những tấm lòng vì bệnh nhi ung thư.

Hơn 1,5 tỉ đồng ủng hộ bệnh nhi ung thư tại Ngày hội Hoa hướng dương 2019 Hơn 1,5 tỉ đồng ủng hộ bệnh nhi ung thư tại Ngày hội Hoa hướng dương 2019

TTO - Từ 6h sáng 15-12, khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên - khu đô thị Làng đại học (TP.HCM) tràn ngập màu áo xanh của những vận động viên tham gia Đường đua Hoa mặt trời - hoạt động đầu tiên của Ngày hội Hoa hướng dương 2019.

Nhóm phóng viên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên