27/01/2022 09:30 GMT+7

Xuân yêu thương đến với bệnh nhi ung thư

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những ngày cận Tết, chương trình "Ước mơ của Thúy" của báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên các bệnh viện trao quà và lì xì cho 900 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 11 bệnh viện ở 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.

Xuân yêu thương đến với bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ Hà Hiếu Trung (bìa phải) - bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021 - trao quà, lì xì đến các bệnh nhi ung thư - Ảnh: K.ANH

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chương trình năm nay diễn ra ấm cúng qua từng lời hỏi thăm, động viên của các bạn trẻ đến từ Đoàn bệnh viện và Liên chi đoàn báo Tuổi Trẻ.

Gõ cửa từng phòng bệnh

Mấy hôm nay, dọc đường dẫn vào khu điều trị nội trú của bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã được trang trí những cành mai, đào rực rỡ báo hiệu xuân đã về, Tết đến thật gần. Nhưng tại khu bệnh nhi nằm ở lầu 3, nhiều bạn nhỏ sẽ không về quê vui Tết vì phải nằm lại bệnh viện để vô thuốc điều trị.

Bé Huỳnh Ngọc Thùy quê ở Sóc Trăng. Cách đây hơn bốn năm, Thùy phát bệnh vào dịp cận Tết và năm đó hai cha con phải đón cái Tết đầu tiên trong bệnh viện. Và cứ thế bốn năm qua, hai cha con Thùy đều trải qua những ngày Tết trong này. 

"Nhìn xuống dưới sân đã thấy hoa mai, hoa đào mà lòng tôi không thấy có gì vui, chỉ mong một điều duy nhất là con tôi khỏi bệnh trở về nhà. Lúc đó thì dù có khổ cỡ nào tôi vẫn thấy vui sướng" - anh Huỳnh Văn Chiện, ba của Thùy, cho hay.

Mẹ của Thùy ở quê đi làm kiếm thu nhập và chăm lo cho anh trai Thùy đang học lớp 12, lâu lâu tranh thủ mới lên thăm Thùy được. "Vốn liếng dành dụm của vợ chồng đều đã cạn kiệt, mà nợ nần cũng chất chồng theo căn bệnh ung thư máu. Mấy năm qua, nhờ chương trình "Ươc mơ của Thúy" của báo Tuổi Trẻ nên cha con có quà bánh mứt, có tiền lì xì và còn có bữa cơm đầu năm để mọi người trò chuyện" - anh Chiện bộc bạch.

Nụ cười của con là Tết

Cũng sẽ ở lại bệnh viện dịp Tết này, bé Lê Võ Tuyết Đan (quê Bình Định, đã ba năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu) cười tươi khi nhận quà và phong bao lì xì. Trái lại, anh Lê Bá Đạt - ba của Tuyết Đan - không giấu được nỗi buồn. Mỗi lần con khỏe, được ra viện là anh mừng rơn. Lần này bệnh của bé tái phát ngay dịp cuối năm, hai cha con khăn gói từ quê trở lại bệnh viện cho con kiểm tra, ai ngờ bác sĩ chỉ định nhập viện để điều trị tiếp tục.

"Niềm ao ước duy nhất của tôi khi mùa xuân về chính là con tôi hết bệnh, nhìn nụ cười của con là thấy ngày nào cũng như Tết" - anh Đạt chia sẻ.

Còn Tống Mỹ Anh (11 tuổi) cũng là bệnh nhi mà nhiều y bác sĩ nơi đây quen mặt, bởi 8 năm qua bé ra vào nơi này hầu như nhiều hơn ở nhà. Tuổi lên ba, bé không may mắc bệnh u não. Sau ca phẫu thuật, Mỹ Anh phải nằm viện điều trị dài ngày. Và chuỗi ngày ra viện, tái khám và điều trị diễn ra triền miên khi căn bệnh ung thư đã di căn vào xương. 

Nằm trên giường bệnh cùng chiếc kim tiêm đang truyền dịch trên bàn tay bé nhỏ, Mỹ Anh nhận phong bao lì xì và túi quà với nụ cười cảm ơn thật dễ thương. "Quà bánh mứt con sẽ về cho cả nhà cùng ăn. Con chỉ ước hết bệnh rồi tóc con dài ra, chân con cũng dài ra để được vui chạy như các bạn khác thôi", Mỹ Anh nói.

Nhìn con cười khi nói về ươc mơ, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, mẹ của Mỹ Anh, xúc động: "Mấy hôm trước cháu đau nhức khắp người, rên nhưng vẫn cố gắng không khóc. Tham gia lớp học tại bệnh viện, được cô giáo hướng dẫn cách trang trí cành mai, đào nhân dịp Tết đến, bé rất vui. Hôm nay nhận quà và lì xì, bé cười tươi vậy khiến tui cũng thấy nhẹ người và chỉ cầu mong con khỏe mạnh mà thôi".

Chương trình "Ước mơ của Thúy" trao 900 phần quà dịp này với tổng trị giá 630 triệu đồng từ nguồn đóng góp của bạn đọc Tuổi Trẻ. Mỗi phần quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và 400.000 đồng quà gồm bánh, sữa. Chương trình sẽ trao cho bệnh nhi tại 11 bệnh viện ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.

"Hơn chục năm qua, hoạt động chăm lo Tết từ chương trình "Ước mơ của Thúy" cùng Đoàn thanh niên bệnh viện đã mang yêu thương đến với các bé thơ không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Như một lời dộng viên, chia sẻ, món quà gửi đến các bé mong Tết đến, xuân về sẽ xoa dịu nỗi đau của các bạn nhỏ và những thân nhân của các bé, nhất là những bé phải ở lại điều trị không được về quê dịp Tết này.

Chúng tôi mong tiếp thêm sức mạnh để các bé lạc quan và mau khỏe, trở về mái nhà, mái trường thân yêu " - bác sĩ Hà Hiếu Trung, bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nói.

Bệnh nhi ung thư thứ 20 được ghép tế bào gốc thành công ở Huế Bệnh nhi ung thư thứ 20 được ghép tế bào gốc thành công ở Huế

TTO - Bệnh nhi 2 tuổi bị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao đã được các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị thành công nhờ phương pháp ghép tế bào gốc.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên