02/07/2022 17:29 GMT+7

Xuân Phước, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Tiên... trải lòng về tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - 46 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2022), văn nghệ sĩ trải lòng với Tuổi Trẻ về nơi mình được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng nhiều ân tình.

Xuân Phước, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Tiên... trải lòng về tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Hiền Thục biểu diễn trong lễ khai mạc "Ngày hội TP.HCM" - Ảnh: HỮU HẠNH

Nguyễn Phi Hùng: Sài Gòn - TP.HCM như người mẹ bao dung

Những ca khúc Hùng từng thể hiện và sáng tác về Sài Gòn - TP.HCM đã nói lên phần nào tình yêu Hùng dành cho mảnh đất nơi đây như: Có một Sài Gòn như thế, Thành phố trong tôi, Sài Gòn gửi những niềm thương…

Khi hát những bài hát này, trong tim Hùng luôn tràn đầy cảm xúc với tình cảm tha thiết và lòng biết ơn, đặc biệt nơi đây đã trở thành quê hương thứ 2 của mình.

Mỗi góc phố đều in đậm kỷ niệm từ ngày đầu cho tới giờ, luôn gần gũi, thân quen. Sài Gòn - TP.HCM như người mẹ bao dung, luôn dang rộng vòng tay che chở cho bao người con về đây sinh sống, lập nghiệp.

Xuân Phước, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Tiên... trải lòng về tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh 2.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn tại Lễ hội áo dài TP.HCM 2022 - Ảnh: Facebook Nguyễn Phi Hùng

TP.HCM năng động, trẻ trung và luôn thích nghi, sẵn sàng đối đầu với khó khăn bằng tinh thần lạc quan, tương thân tương ái, được nhân lên trong cộng đồng. Nhất là trong mùa dịch vừa qua, chúng ta càng trân quý hơn về mảnh đất hai mùa mưa nắng luôn ấm áp tình người này.

46 năm từng ngày thay đổi thêm đẹp hơn, chúng ta có thêm nhiều hy vọng TP.HCM sẽ là điểm đến của mọi du khách bốn phương, là niềm tự hào của người dân cả nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng: Cảm ơn Sài Gòn đã cho tôi cảm hứng sáng tác

Xuân Phước, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Tiên... trải lòng về tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng có nhiều ca khúc sáng tác về Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh: Facebook Nguyễn Bá Hùng

Bá Hùng chọn Sài Gòn - TP.HCM là nơi học tập, sinh sống khi là một sinh viên vừa tốt nghiệp sư phạm. Ban đầu, môi trường năng động của TP.HCM làm tôi hoang mang và bỡ ngỡ. Dần dần, tôi hiểu hơn về Sài Gòn - TP.HCM, rồi cảm thấy thành phố này thân thuộc như quê nhà mình vậy.

Đặc biệt, với nhịp sống năng động, náo nhiệt, tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức, tìm được cơ hội mới để từng ngày phát triển bản thân. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận được sự bình dân, thong thả, nhẹ nhàng… Những điều này làm cho tâm hồn mình được mở rộng, bao dung và thấy yêu thành phố này hơn.

Với những tình cảm đó, tôi sáng tác nhiều ca khúc về Sài Gòn. Tất cả những ca từ chính là cuộc sống mình cảm nhận được. Tất cả những giai điệu đó chính là nhịp sống Sài Gòn mà tôi được hòa mình vào. Cảm ơn TP.HCM đã cho tôi được sống, được lao động và được yêu thương.

* Đạo diễn Xuân Phước: Tôi quý từng góc phố, con đường của TP.HCM

Xuân Phước, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Tiên... trải lòng về tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh 4.

Đạo diễn Xuân Phước luôn ưu tiên đưa hình ảnh của Sài Gòn - TP.HCM vào phim - Ảnh: Facebook Xuân Phước

Tôi không sinh ra nhưng lớn lên ở Sài Gòn từ khi còn rất nhỏ. Mảnh đất này là nơi lưu giữ cho tôi tất cả những kỷ niệm thuộc về gia đình, người thân, bè bạn trong suốt mấy mươi năm của đời người.

Tôi đi làm phim nên có dịp lang thang gần như khắp Sài Gòn này. Tôi quý từng góc phố, từng con đường của thành phố nên luôn tìm những điểm đặc sắc của Sài Gòn - TP.HCM vào phim để quảng bá.

Tôi nhớ thành phố những ngày còn đói khổ của thập kỷ 70 - 80, bây giờ thì đã quá sang trọng, văn minh. Dân làm phim tụi tôi hay tụm năm tụm ba ở các quán quen, nên mỗi lần đi xa là nhớ.

MC Ngọc Tiên: Yêu thành phố mình ngày càng đẹp

Xuân Phước, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Tiên... trải lòng về tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM - Ảnh 5.

MC Ngọc Tiên luôn nhớ về Sài Gòn mỗi khi đi xa - Ảnh: Facebook MC Ngọc Tiên

Tiên may mắn sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Bản thân Tiên cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiên nhớ chỉ mấy ngày trước thôi, lấy xe máy chạy một vòng từ các quận và vào trung tâm thành phố, cảm giác dâng tràn khó tả về niềm vui và thích thú khi những con đường thênh thang đông vui tấp nập trở lại; những tòa nhà cao tầng mang lại sự mạnh mẽ hiện đại, những ánh đèn, khu ăn uống, tiếng nói cười thật sống động. Thành phố mình càng ngày càng đẹp sau một khoảng thời gian yên ắng do dịch bệnh.

Có những lúc đi khám phá những vùng miền hay đất nước khác, Tiên vẫn nhớ về TP.HCM, nhớ những con đường lãng mạn của thời học trò, góc cà phê quen thuộc với ly cà phê đá, nhớ bò bía, bột chiên mà lâu lâu Tiên vẫn đi tìm lại các quán cũ để ăn…

Đã qua rồi những ngày tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ cùng thành phố hỗ trợ bà con trong thời gian giãn cách. Giờ mỗi lần chỉ nhớ lại khoảnh khắc đi ra đường ngày đó không một bóng người, hay nghe một khúc nhạc kỷ niệm là tự nhiên nước mắt chảy. Bây giờ, còn được tiếp tục nhớ lại và gặp mọi người giữa lòng thành phố là đủ thấy vui.

Ngày hội TP.HCM tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa của thành phố Ngày hội TP.HCM tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa của thành phố

TTO - Với nhiều hoạt động phong phú, Ngày hội TP.HCM mang đến không gian trải nghiệm thú vị cho người dân thành phố và cả những người dân yêu mến mảnh đất đầy ân tình này.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên