30/12/2018 23:15 GMT+7

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị

HỮU DUYÊN - BÔNG MAI
HỮU DUYÊN - BÔNG MAI

TTO - Tối Chủ nhật cuối cùng của năm 2018, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở TP.HCM đông nghẹt tới tận đêm. Nhiều người phải xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ mới mua được đồ...

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 1.

Các siêu thị luôn trong tình trạng đông đúc đêm 30-12. Hình ảnh ghi nhận tại siêu thị Emart (Gò Vấp) - Ảnh: BÔNG MAI

Tầng trệt siêu thị Emart (Gò Vấp) có 37 quầy thanh toán, mỗi quầy đều có 2 nhân viên làm việc liên tục, loa phát hướng dẫn khách hàng tới các quầy ít người được phát ra, song khách vẫn phải chờ lâu. 

Xếp hàng 15 phút nhưng còn gần 10 người nữa mới tới lượt mình thanh toán, anh Hoàng Giang (23 tuổi, Gò Vấp) vừa chờ vừa nói: "Bình thường xếp chưa tới 5 phút đã được tính tiền. Hôm nay đông hơn mọi ngày nên phải chờ lâu". 

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 2.

Xếp hàng chen chúc chờ tính tiền tại siêu thị Emart (Gò Vấp) - ẢNH: BÔNG MAI

Cùng vợ loay hoay tìm quầy ít người xếp hàng để thanh toán nhưng vẫn chưa tìm ra, ông Nguyễn Thanh Tùng (58 tuổi, Bình Thạnh) cho biết: "Bữa nay đông gấp 3 lần ngày thường. Một phần vì chủ nhật và một phần mọi người mua các đồ dùng liên quan cho tết dương lịch".

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 3.

Xếp hàng mua bánh pizza tại siêu thị E-mart (Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp) - Ảnh: Mỹ Yến

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 4.

Nhiều người dừng chân nghỉ ngơi sau khi thanh toán xong, bàn ghế trống hầu như không còn - ẢNH: H. DUYÊN

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 5.

Đặt đồ ăn tại một quầy ăn nhanh trong siêu thị - Ảnh: BÔNG MAI

20h ngày 30-12 tại siêu thị Coop Xtra Sư Vạn Hạnh (quận 10), các quầy thanh toán cũng luôn không ngớt khách. Đây là tình trạng thường thấy tại đây vào các dịp cuối tuần, song theo lời anh H., nhân viên siêu thị, cho hay lượng khách hôm nay tăng cao so với mọi ngày và các cuối tuần khác. "Hôm nay Chủ nhật, lại là ngày gần cuối của năm, khách đến mua sắm chuẩn bị cho năm mới cũng như đợt nghỉ lễ", anh H. nói.

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 6.

Xếp hàng đợi thanh toán tại siêu thị Coop Xtra Sư Vạn Hạnh (quận 10) - Ảnh: HỮU DUYÊN

Tình trạng đông đúc cũng được ghi nhận tại siêu thị Big C miền Đông (Tô Hiến Thành, quận 10). Hàng người với những xe đẩy đầy ắp hàng hóa đợi thanh toán vẫn liên tục nối dài. Trong khi đó, dù gần đến giờ đóng cửa song tại khu vực quần áo, hàng mì tôm, hàng trà bánh..., khách vẫn chọn mua đông nghẹt.

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 7.

Xếp hàng chờ thanh toán tại siêu thị Big C miền Đông - Ảnh: HỮU DUYÊN

Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đồ ở siêu thị - Ảnh 8.

Tại quầy hàng mì tôm Big C miền Đông, khách chọn mua chật kín lối đi - Ảnh: HỮU DUYÊN

Siêu thị này cũng đã trưng bày các loại hạt, bánh kẹo Tết, tuy nhiên khách đến mua không nhiều. Chị Nga (ngụ quận 10) cho biết thời điểm này là "khá sớm, đợi vài tuần nữa sẽ quay lại mua, lúc đó bánh kẹo cũng dồi dào hơn".

HỮU DUYÊN - BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên