29/04/2020 10:02 GMT+7

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại

NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG AN - NGỌC TÀI - KHẮC TÂM - CHÍ QUỐC
NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG AN - NGỌC TÀI - KHẮC TÂM - CHÍ QUỐC

TTO - Sáng 29-4, người bán vé số tại TP.HCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long vui mừng khi được đi bán trở lại sau gần một tháng tạm dừng phát hành vé số để phòng dịch COVID-19.

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Hồng Đậm (51 tuổi, ngụ Q.3) vui mừng khi được đi bán trở lại - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghi nhận tại TP.HCM, từ sáng sớm tại các tuyến đường: Ngô Tất Tố, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu… những bóng lưng lam lũ, những chiếc bàn xếp đầy vé số lại xuất hiện sau gần một tháng vắng bóng.

Chú Phạm Văn Lắng (62 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết một tháng nay chú ở nhà cứ đi ra đi vào. "Nay được đi bán trở lại thấy phấn khởi hẳn, rất mừng vì dịch bệnh thuyên giảm để người lao động như chúng tôi được bán lại" - chú Lắng nói.

Cũng trong tâm trạng phấn khởi, cô Nguyễn Thị Hồng Đậm (51 tuổi, ngụ Q.3) chia sẻ: "Những ngày nghỉ bán buồn lắm, 20 năm ngồi ở góc đường Võ Thị Sáu này riết rồi quen. Nghỉ gần một tháng nhưng tôi cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương hỗ trợ gạo, mì giúp gia đình đỡ khó khăn trong mùa dịch".

Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hàng ngàn người bán vé số dạo đã bán trở lại sau gần 1 tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Hoàng Anh, chủ đại lý vé số Hoàng Anh (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Sóc Trăng) cho biết đã giao sạch vé số Sóc Trăng từ chiều 28-4. Nhiều người bán vé số dạo đã có mặt từ sớm, ai cũng muốn nhận vé số để còn tranh thủ đi bán, tìm đồng lời nuôi gia đình.

Tại Đồng Tháp, hầu hết người bán vé số trong ngày đầu mở lại đều có tâm lý vui mừng vì dễ bán. Bà Phạm Hồng Hải, một người bán vé số ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), cho biết trong chiều hôm qua đã bán sạch 300 tờ vé số lấy của đại lý. 

Tại TP Cần Thơ, lực lượng bán vé số dạo lẫn những điểm cố định đã bán trở lại đông đúc như thời điểm trước khi dừng (1-4). 

Bà Trần Thị Danh (70 tuổi) bán vé số trên đường Hòa Bình (quận Ninh Kiều) cho biết với tình hình hiện nay, dự kiến trong ngày bà có thể bán 300 tờ, bằng hoặc nhiều hơn một ít so với thời điểm chưa có dịch.

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 2.

Chú Phạm Văn Lắng (62 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) từ 6h sáng đã đi bán vé số dọc tuyến đường Ngô Tất Tố - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 3.

Chú Nguyễn Thanh Sơn (60 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị tai biến nên không thể làm việc nặng. Gần một tháng không bán gia đình chú thiếu trước hụt sau, nay đi bán lại chú rất mừng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 4.

Do chú Nguyễn Văn Hùng (73 tuổi, Q.Bình Thạnh) khó khăn trong việc di chuyển nên từ sáng sớm, chú Nguyễn Văn Chiến (58 tuổi, Q.Bình Thạnh) đi lấy vé số giúp chú Hùng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 5.

Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã thống nhất phát hành vé số lại từ ngày 29-4 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 6.

“Được đi bán lại cô thấy phấn khích lắm, sáng giờ cũng lai rai, chắc hôm nay về sớm” - cô Nguyệt Nga (70 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bán vé số trên đường 24, Q.9 chia sẻ - Ảnh: HOÀNG AN

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 7.

Chị Linh Xuân (36 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) tặng những người bán vé số chị quen biết những phần quà như gạo, đường, xì dầu... - Ảnh: HOÀNG AN

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 8.

Cô Lê Thị Nhánh (60 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đến nhận gạo tại điểm ATM gạo rồi tranh thủ bán tiếp cho hết 100 vé - Ảnh: HOÀNG AN

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 9.

Người bán vé số dạo tại Sóc Trăng vui mừng vì bán được số lượng nhiều, mau hết - Ảnh: K.TÂM

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 10.

Khi được phép cho bán trở lại, tại đường Hòa Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có rất đông người bán vé dạo lẫn cố định - Ảnh: CHÍ QUỐC

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 11.

Người bán vé dạo ở Cần Thơ chấp hành tốt việc đeo khẩu trang - Ảnh: CHÍ QUỐC

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 12.

Ông Be (Đồng Tháp) tranh thủ bán mà chưa kịp ăn sáng, đến khi ngơi khách ông mới tìm bóng mát ăn bánh mì - Ảnh: NGỌC TÀI.

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 13.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (phường 4, TP Sóc Trăng) cho biết trước đây mỗi ngày bán không quá 120 tờ vé số, sáng nay bán hết gần 300 tờ - Ảnh: K.TÂM

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 14.

Bà Hải (Đồng Tháp) bán chỉ còn hơn chục tờ vé số của ngày hôm nay. Bà cũng lấy sẵn kỳ số của ngày mai để bán - Ảnh: NGỌC TÀI.

Xem chùm ảnh người bán vé số vui mừng được bán trở lại - Ảnh 15.

Theo những người bán vé số dạo, ngoài việc được đại lý nhâc nhở, họ cũng buộc phải đeo khẩu trang vì nếu không, hàng quán không cho vào bán - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đừng bạc bẽo với người bán vé số dạo Đừng bạc bẽo với người bán vé số dạo

TTO - Với cơ chế phát hành vé số như hiện nay, dù nằm trong chuỗi kinh doanh ngàn tỉ nhưng người bán vé số chỉ hưởng hoa hồng trên mỗi tờ vé số bán được. Cái "kiếp sống qua ngày", "tay làm hàm nhai", "nghỉ bán là đói" mãi đeo bám họ.

NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG AN - NGỌC TÀI - KHẮC TÂM - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên