27/11/2022 20:09 GMT+7

Vụ xe tải lùi tông chết ba mẹ con: 'Tôi không chấp nhận nổi sự thật này'

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Chứng kiến cảnh cả vợ và hai con chết dưới gầm xe tải, đến bây giờ ông Nguyễn Đăng Khoa (thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) vẫn không tin những người mà mình thân yêu nhất mới hôm qua còn cười nói giờ đã im lặng.

Vụ xe tải lùi tông chết ba mẹ con: Tôi không chấp nhận nổi sự thật này - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ chật người đến chia buồn - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong căn nhà ba chiếc quan tài được sắp kề nhau, nhiều người thân hàng xóm đến thăm khi chứng kiến cảnh này đều không khỏi cầm được nước mắt, thương cho một gia đình nhỏ.

Chuyến thăm con định mệnh

Cầm chiếc khăn tay cứ lau đi lau lại di ảnh cháu, bà Lê Thị Kim Phụng, mợ dâu của bà Nguyễn Thị Thịnh (nạn nhân vụ tai nạn), xúc động cho hay từ chiều qua nghe tin bà hầu như không thể chợp mắt.

"Trời ơi! Hôm qua ba mẹ con nó đi thăm thằng anh hai đi lính ở Bình Định, từ chiều hôm trước nó đã nghỉ làm đi tít ra ngoài Tu Bông mua đồ, nấu nướng để thăm con. Ai dè lúc về dính cái này… Đi ba mà lúc về chẳng còn ai", bà Phụng nghẹn ngào.

Bà Phụng kể con trai giữa của bà Thịnh là em Nguyễn Đăng Kha (17 tuổi) lái xe chở mẹ và em là Nguyễn Xuân Nhi (6 tuổi) đi thăm anh. Kha học hết cấp II thì ở nhà vừa làm vừa học sửa xe, được bao nhiêu tiền công em đều gửi về phụ mẹ. Còn Nhi thì học lớp 1, một bé gái ngoan ngoãn và rất hoạt bát nên bà con, dòng họ ai cũng thương.

"Vợ chồng nó làm thợ hồ, nắng thì làm mưa thì nghỉ. Chồng nó đêm thì đi châm lươn, còn vợ nó thì nhận mây tre đan về làm ngày được vài chục. Nhà không khá giả gì nhưng được cái êm ấm, hai vợ chồng nó ráng làm ăn để vun vén cho ba đứa con", bà Phụng nói.

Tất bật chạy ra chạy vào lo hậu sự cho em gái và hai cháu, bà Nguyễn Thị Ái, chị cả của bà Thịnh, gấp gáp nói: "Giờ rối quá không biết làm sao, lúc nhận tin báo tôi chỉ nghĩ là bị thương nặng chứ không nghĩ ra nông nỗi này… Chiều qua tôi cố gắng gom góp tiền để lo cho ba mẹ con, ra đến nơi nhìn ba mẹ con nó nằm đó mà tôi không cầm được nước mắt".

Bà Ái cho hay lúc 5h chiều 26-11, ông Khoa hớt hải chạy đến nhà bà báo tin em gái và hai cháu bị tai nạn, lúc này bà mới thuê xe để chở ra Phú Yên xem tình hình. Hơn 9h đêm cả nhà mới ra đến nơi.

"Cả hai vợ chồng nó có một cái điện thoại, hôm đó vợ nó mang điện thoại theo. Lúc bị nạn, công an ngoài đó liên hệ về xã, xã gọi về thôn để báo cho chồng nó biết. Ngồi trên xe mà lòng tôi như lửa đốt, cứ mong còn người sống.

Giá mà mấy mẹ con nó thuê xe ô tô đi, nhà nó tiết kiệm nên đi xe máy rồi xảy ra chuyện vầy. Giờ tôi không còn nước mắt để khóc, vì tôi phải bình tĩnh để lo liệu", bà Ái nói.

Vụ xe tải lùi tông chết ba mẹ con: Tôi không chấp nhận nổi sự thật này - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ái bật khóc khi kể về cuộc gặp định mệnh của em gái và các cháu - Ảnh: MINH CHIẾN

Cũng theo bà Ái, khi biết vụ tai nạn nhiều người đã quyên góp, ủng hộ cho gia đình được hơn 250 triệu đồng trong sáng 27-11. Tuy nhiên phía gia đình xin ngừng nhận thêm vì số tiền này đã đủ lo hậu sự, và nhường lại cho những người thực sự cần nó.

"Như vậy là đủ rồi, gia đình chúng tôi rất biết ơn mọi người. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn công an, người dân Phú Yên trong lúc ba mẹ con xảy ra tai nạn đã liên lạc, quan tâm, hỗ trợ", bà Ái chia sẻ.

"Nhìn ba cái ảnh thờ mà tôi đứt ruột..."

Vụ xe tải lùi tông chết ba mẹ con: Tôi không chấp nhận nổi sự thật này - Ảnh 3.

Em Nguyễn Đăng Khiêm trong bộ quân phục gục khóc bên thi thể mẹ và hai em - Ảnh cắt từ clip

Đến khuya ngày 26-11, thi thể ba mẹ con được đưa về nhà. Nhiều người dân thôn Bình Trung 1 không ngủ để giúp gia đình lo hậu sự. Người con trai đầu tên là Nguyễn Đăng Khiêm (19 tuổi) đang đi bộ đội tại tỉnh Bình Định cũng được đơn vị cử người đưa về nhà ngay sau đó.

Trên người vẫn mặc bộ quân phục, Khiêm liền chạy vào nhà ôm mẹ và em và liên tục gọi: "Mẹ ơi! Em ơi! Con về rồi đây, dậy đi, đừng ngủ nữa!", khiến nhiều người chứng kiến càng thêm đau lòng.

Thay bộ đồ tang, Khiêm chắp tay, cúi đầu trước những người đến viếng tang mẹ và hai em. Khiêm chia sẻ đây là lần thứ hai mẹ và các em đi thăm Khiêm sau khi em nhập ngũ hồi đầu năm 2022. Khiêm nghỉ học sớm, đi học thợ tiện rồi vô Sài Gòn làm, sau đó trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Với Khiêm, Nhi là cô em gái út trong nhà nên em luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em gái, mỗi lần liên lạc người được hỏi đầu tiên luôn là Nhi.

"Sáng hôm đó mẹ nấu đồ ăn mang theo thăm em, cả nhà còn nói chuyện thật vui, bé Nhi còn đội mũ, mặc áo lính của em chụp hình nữa…", nói đến đây Khiêm cúi mặt ráng không để khóc.

Em Khiêm tâm sự nếu hết lệnh về phép Khiêm sẽ quay lại quân ngũ, em không biết và rất lo cho ba khi thời gian đến phải sống một mình và đối diện sự thật mất mát này ra sao...

"Bây giờ em phải lo cho mẹ và hai em trước… Mọi chuyện sẽ tính sau, em không biết nói gì hơn", Khiêm nói.

Vụ xe tải lùi tông chết ba mẹ con: Tôi không chấp nhận nổi sự thật này - Ảnh 4.

Khiêm lặng lẽ và đau lòng trước đoàn người đến viếng tang mẹ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngồi lặng lẽ như người mất hồn giữa ba chiếc quan tài, ông Khoa vẫn chưa tin vợ và con mình lại chết thảm dưới bánh xe tải.

"Vợ tôi nó chăm lắm, đan mây, gieo giống, xuống biển cắt đầu cá… ai kêu gì cũng làm… Mình phải làm để có tiền sắm sửa, nuôi con. Mọi khi vợ hay cùng tôi đi phụ hồ, hôm đó mà biết trước vầy, ở nhà làm là không xảy ra chuyện này rồi", ông Khoa dùng tay áo lau nước mắt.

Ông Khoa nói vì con trai cả sắp chuyển đơn vị, Tết sẽ không về nên cả nhà ra thăm, còn ông bận làm. Lần đi đầu cả nhà đi chỉ có con trai giữa là không ra được, nên lần này cả ba mẹ con đi thăm.

"Con bé út nó thương anh Hai nó lắm, cứ đòi theo bằng được dù đường xa, cả ba mẹ con phải dậy từ 3h sáng để tranh thủ đi. Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của mấy mẹ con nó… Lúc đến nơi mưa bay lất phất thảm vô cùng, nhìn ba mẹ con nằm dưới mái hiên, người phủ chiếu. Tôi như thấy trời sập xuống. 

Sắp tới thằng con cả vô đơn vị lại, nghĩ tới cảnh về nhà mà thấy ba cái ảnh thờ, tôi đứt ruột làm sao chịu nổi nữa. Cứ thấy là khóc", ông Khoa nghẹn ngào.

Ông Khoa cũng mong muốn cậu con trai cả sẽ sớm xuất ngũ, hoặc chuyển đơn vị về gần nhà với ông.

Ông Nguyễn Đình Sơn, trưởng thôn Bình Trung 1, cho biết hai vợ chồng ông Khoa là những người chăm chỉ, sống hòa đồng cùng với mọi người. Phía địa phương cũng có hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình ông Khoa.


DSC_0629

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông quốc gia đến thăm hỏi gia đình nạn nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 27-11, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đến động viên, hỗ trợ kinh phí gia đình của ba nạn nhân. Thượng tá Phạm Việt Công - phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết:

"Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thị xã Sông Cầu thực hiện các hoạt động điều tra để xử lý lái xe gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe tải đã không thực hiện chấp hành đúng quy định về lưu thông trên đường, lùi xe không quan sát và không cảnh báo, dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, sẽ thực hiện xử lý đúng quy định".

Xe tải lùi tông chết 3 mẹ con: Tài xế lùi xe để lấy điện thoại bỏ quên Xe tải lùi tông chết ba mẹ con: Tài xế lùi xe để lấy điện thoại bỏ quên

TTO - Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tài xế xe tải lùi xe không đúng quy định, không phát hiện xe máy phía sau nên gây ra tai nạn làm chết ba mẹ con.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên