16/01/2021 12:12 GMT+7

Vụ tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray: 'Toa đầu hỏng, em xuống toa cuối thì gặp nạn'

THÙY AN - CHÍ TUỆ
THÙY AN - CHÍ TUỆ

TTO - Theo lời kể của nữ sinh gặp nạn trong vụ tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), do thanh chắn bảo vệ toa đầu tiên bị hỏng nên nhân viên bảo xuống dưới ngồi thì gặp nạn.

Vụ tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray: Toa đầu hỏng, em xuống toa cuối thì gặp nạn - Ảnh 1.

P. và H. nằm điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức - Ảnh: THÙY AN

Sự cố tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã khiến 1 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương. 

Em N.L.P. (học sinh lớp 11 tại Trường THPT Đông Anh) là một trong 2 nạn nhân bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Trải qua cuộc phẫu thuật xử lý cắt lọc xương kéo dài suốt 3 tiếng, toàn thân đau nhức, bầm tím sau va chạm, cánh tay phải được băng bó cố định, P. gắng gượng kể lại giây phút kinh hoàng khi lần thứ 2 trở lại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Theo em P., sáng 14-1 P. cùng các bạn trong lớp và toàn trường đi tham quan tại khu di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). Trưa cùng ngày, đoàn về khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Ăn trưa xong, P. cùng nhóm bạn thân bắt đầu đi chụp ảnh rồi di chuyển ra khu vui chơi, sau khi chơi thảm bay, xích đu thì P. cùng bạn chơi tàu lượn siêu tốc.

"Ban đầu nhóm em định ngồi toa đầu tiên nhưng do thanh chắn bảo vệ bị hỏng nên nhân viên bảo chúng em xuống dưới ngồi" - P. kể.

Theo P., lúc lên toa tàu thì P., N.P.H. (17 tuổi, ở huyện Đông Anh), L.T.A. (17 tuổi, ở huyện Đông Anh) cùng ngồi một toa. P. cùng bạn thân H. ngồi hàng trên, còn A. ngồi phía sau. Chuyến tàu khởi hành có 13 học sinh.

"Khi tàu lượn siêu tốc đi được hai đoạn cua, em nghiêng người, theo thói quen em nhắm tịt mắt lại, chỉ vài giây sau em thấy toa ghế mình ngồi bị chao đảo văng ra khỏi tàu.

Mở mắt ra, em thấy toa tàu em ngồi vỡ làm đôi, lao thẳng vào cột sắt, nghiêng sang một bên, em vội đưa tay ra ôm chặt cột mà không biết tay phải bị va chạm đến biến dạng. Nhìn xuống dưới em thấy bạn H. rơi xuống thảm cỏ, còn bạn A. bị văng ra khỏi toa rơi xuống mặt bêtông nằm bất tỉnh. Các toa phía trên tiếp tục chạy về bến xuất phát" - P. kể lại.

"Sự việc diễn ra quá nhanh và kinh khủng nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để chứng kiến tất cả, kể cả việc hai người bạn của mình bị rơi xuống đất. Sau đó một nhóm học sinh nam tìm cách trèo lên người nhau, xếp thành 2 chiếc thang người. Một bên giữ toa xe khỏi tuột khỏi đường ray, tốp còn lại tháo dây an toàn, từ từ tách em khỏi toa, rồi bế xuống. Mãi đến khi được đưa ra trung tâm y tế thị trấn, em mới biết bạn A. không qua khỏi" - P. nghẹn ngào nói.

Vụ tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray: Toa đầu hỏng, em xuống toa cuối thì gặp nạn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Túc trực bên con gái, ông Ngô Duy Long cho biết sự việc xảy ra từ hơn 12h nhưng đến khoảng gần 15h chiều nhà trường mới báo gia đình là cháu bị tai nạn và đang đưa xuống Bệnh viện Việt - Đức điều trị.

"Lúc vào viện thì cháu nhợt nhạt, tay được băng bó sơ vết thương, còn quần áo dính đầy máu, vết bẩn" - ông Long nói.

Theo ông Long, khi đưa vào viện thì không biết ai đã khai báo cháu P. bị ngã xe đạp điện chứ không phải là tai nạn tàu lượn.

"Khi bác sĩ nói ký hồ sơ để làm phẫu thuật thì tôi hoài nghi vì hôm nay cháu đi dã ngoại, khi hỏi lại cháu thì mới ngớ người ra là cháu bị tai nạn tàu lượn siêu tốc. Khi đó tôi mới yêu cầu làm hồ sơ mới" - ông Long kể.

Đại diện phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt - Đức cho biết em N.P.H. hiện đã tỉnh, huyết động ổn, không khó thở, vết thương ở đầu đã được khâu lại.

Em N.L.P. cũng đã tỉnh, huyết động ổn, vết thương bàn tay phải đã được xử lý cắt lọc cố định xương. Cả hai bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Ao Vua (công ty xây dựng và quản lý khu du lịch Đảo Ngọc Xanh), đơn vị ký hợp đồng với tour du lịch Hùng Vương (Hà Nội) đưa 896 học sinh và các thầy cô Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) đến khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để trải nghiệm và học tập thực tế.

Đến khoảng 12h15, các học sinh đang chơi trò tàu lượn siêu tốc thì thiết bị gặp trục trặc, 2 toa tàu cuối văng khỏi đường ray khiên 1 em tử vong, 2 em bị thương.

Sáng 16-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và các ngành liên quan đang điều tra. Đồng thời phối hợp với Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để giám định hiện trường, giám định các chi tiết liên quan. Khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án theo đúng quy định.

Vào năm 2014, cũng tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh từng xảy ra tai nạn khiến 6 học sinh nhập viện.

Khi đó đang có 12 học sinh của một trường THCS ở Hà Nội ngồi trên chiếc đu quay. Chiếc đu quay từ trên cao hạ xuống sát mặt đất rồi tiếp tục định bay vút lên thì gặp sự cố vỡ ô thủy lực nên chỉ lên cao được khoảng 2m thì rơi tự do xuống đất.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do Công ty cổ phần Ao Vua xây dựng và quản lý, nằm trên bãi nổi La Phù, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray làm chết học sinh: Đình chỉ hoạt động khu du lịch Tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray làm chết học sinh: Đình chỉ hoạt động khu du lịch

TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ngọc Xanh sau vụ tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray làm 3 học sinh Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) thương vong để làm rõ nguyên nhân.

THÙY AN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên