19/12/2023 09:35 GMT+7

Vũ. mơ bán được 50.000 vé xem concert của mình

Vũ. nhớ đêm diễn đầu tiên là trên một sân khấu nhỏ ở Hà Nội với vài trăm khán giả. Sau vài năm, với giọng hát thủ thỉ và ca từ đầy chân thành, Vũ. đã có concert 10.000 người. Nhưng Vũ. mơ nhiều hơn và xa hơn.

Vũ. ngoài đời vừa ngại ngùng vừa hài hước, trong âm nhạc đậm màu hoài niệm - Ảnh: NVCC

Vũ. ngoài đời vừa ngại ngùng vừa hài hước, trong âm nhạc đậm màu hoài niệm - Ảnh: NVCC

Tất nhiên đó chưa phải là dấu mốc lớn nhất của ca sĩ Vũ. - nghệ danh của chàng trai Hà Nội tên Hoàng Thái Vũ (28 tuổi).

Trong cuộc trò chuyện cuối năm 2023, Vũ. vừa ngại ngùng vừa hãnh diện chia sẻ về những dự định của mình trong năm mới 2024, với ước mơ "hát tiếng Việt ở mọi nơi để đưa tiếng Việt đến với khán giả nước ngoài", hay tham vọng "bán hết vé concert 50.000 khán giả".

Tôi cũng mơ được hát tiếng Việt khắp mọi nơi ở nước ngoài

* Năm 2024 tới sẽ đầy ắp dự án lớn của Vũ., Những lời hứa bỏ quên là ca khúc mở đường cho album và có thể là concert. Và còn gì nữa?

Ca sĩ Vũ. tên thật là Hoàng Thái Vũ, sinh năm 1995

Ca sĩ Vũ. tên thật là Hoàng Thái Vũ, sinh năm 1995

- Tôi may mắn tự viết nhạc cho mình hát nên tự chủ cho âm nhạc của mình. Tất nhiên mình cũng mất rất nhiều thời gian để trau chuốt.

Làm việc cùng ban nhạc Dear Jane là một đòn bẩy để dự án tiếp theo của tôi trôi chảy hơn, nếu không là một album thì cũng kết hợp với nhiều người.

Sau đó sẽ là một chuyến lưu diễn dài hơn, năm ngoái chỉ là Hà Nội, Sài Gòn thì năm nay sẽ có những nơi khác.

Với Những lời hứa bỏ quên, tôi thấy không còn gì vui hơn khi được một ban nhạc danh tiếng như Dear Jane mời hợp tác.

Tôi mơ bán được 50.000 vé xem concert của mình, thì chắc lúc đó mới ngừng viết nhạc. Tôi cũng mơ được hát tiếng Việt ở khắp mọi nơi để khán giả của tôi biết đến tiếng Việt nhiều hơn.

Nhiều bạn hỏi "Sao không viết bằng tiếng Anh?", tôi nói không, tôi chỉ muốn hát tiếng Việt. Tôi chỉ muốn tìm kiếm niềm vui trong âm nhạc. Đặc sản trong các đêm nhạc của tôi là khán giả luôn hát theo từ đầu đến cuối, đó là một niềm vui rất lớn.

* Bài hát Những lời hứa bỏ quên thì ban nhạc viết phần nhạc, rồi Vũ. viết phần lời. Quá trình này như thế nào?

- Bài hát này ban đầu dự định tên là Autumn Love (tạm dịch: Tình yêu mùa thu), nhưng lại ra mắt vào mùa đông thì không nên.

Khi tôi sang Hong Kong để làm việc cùng Dear Jane, anh Howie - người chuyên sáng tác nhạc cho ban nhạc - gửi cho tôi bài nhạc đó. Có vài chỗ chưa thích lắm và tôi đã viết lại, ví dụ như phần bridge. Còn tất cả phần lời là tôi viết hết.

Vũ. đã có "mùa thu rơi vào em" trong bài Bước qua mùa cô đơn rồi. Và hóa ra câu chuyện Howie muốn viết lại khác xa câu chuyện tôi định viết.

Xem MV, mọi người sẽ liên tưởng đến phim You are the apple of my eyes (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi).

Tôi từng luôn muốn viết một bài hát từ cảm hứng về phim đó. Sau khi hoàn thành bài hát, tôi đã dịch ca từ tiếng Việt ra tiếng Anh để Dear Jane có thể hiểu được.

* Vậy là ban nhạc rất lắng nghe quan điểm và câu chuyện của Vũ. khi hợp tác?

- Họ rất chuyên nghiệp. Năm nay tôi cũng sang Singapore diễn cho khán giả Singapore, Hong Kong và nhiều nước khác sang xem.

Đó là showcase của Hãng Warner Music với khoảng 1.500 khán giả. Hôm đó chỉ mình tôi hát ballad và hát hoàn toàn bằng tiếng Việt. Tôi rất tự hào. Khi tôi hát, khán giả không thuộc lời nhưng họ vẫn ngân nga theo giai điệu một cách rất đáng yêu.

Dường như đó cũng là lý do tôi kết nối được với Dear Jane. Khán giả của họ cũng rất thích dòng nhạc ballad. Khi tôi công bố hợp tác với Dear Jane, người hâm mộ của họ nhắn tin cho tôi bày tỏ là họ rất mong đợi bài hát này.

Vũ. và ban nhạc Hong Kong Dear Jane, nghệ sĩ quốc tế hợp tác với anh trong ca khúc mới “Những lời hứa bỏ quên”

Vũ. và ban nhạc Hong Kong Dear Jane, nghệ sĩ quốc tế hợp tác với anh trong ca khúc mới “Những lời hứa bỏ quên”

Choáng ngợp sau concert một vạn khán giả

* Không chỉ hát nhạc của mình, gần đây Vũ. đã hát nhạc của người khác khi ra mắt ca khúc Căn nhà vui - một bài hát nhẹ nhàng, thư giãn, tĩnh lặng. Hẳn bạn cũng biết nhiều người bất ngờ và thích thú vì sự kết hợp này?

Vũ. nổi tiếng với các ca khúc: Đông kiếm em, Lạ lùng, Phút ban đầu, Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bước qua nhau, Bước qua mùa cô đơn...

Vũ. nổi tiếng với các ca khúc: Đông kiếm em, Lạ lùng, Phút ban đầu, Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bước qua nhau, Bước qua mùa cô đơn...

- Khi hát nhạc của người khác, tôi sẽ phải nói chuyện với tác giả để hiểu ca khúc, phải hiểu lắm ấy. Với Căn nhà vui, anh Đức Trí đã chia sẻ cho tôi.

Tôi dành ba buổi sang nhà anh, được vợ anh nấu cho chúng tôi ăn và cùng nhau uống rượu nhưng vẫn không thu âm được.

Mãi đến buổi thứ ba tôi mới hiểu con người anh Trí hơn, cách anh Trí viết nhạc gợi nhớ về tuổi trẻ của anh ấy. Và tôi đã hát được ca khúc với đúng tâm thế "vui".

Khi hát nhạc của người khác, tôi phải lựa chọn đúng bài hát mình muốn. Có lẽ sẽ đến lúc Vũ. không còn viết được nhạc nữa.

Nhưng tôi mong rằng thật lâu nữa điều đó mới đến.

Tôi vẫn muốn tự viết nhạc cho người hâm mộ, bởi họ đến và ở lại với tôi vì điều đó. Ở lại vì sự chân thành trong các bài hát. Tất cả bài hát đều có chút gì là tôi.

* Sau concert Một vạn năm với một vạn khán giả ở Hà Nội vào tháng 10-2022, Vũ. chia sẻ mình thấy mệt. Vũ. đã tìm lại cảm hứng thế nào?

- Sau concert, do có nhiều người quá nên tôi choáng ngợp. Hôm đó tôi hát 25 bài, tập với ban nhạc nên rất mệt. Nghỉ ngơi, tôi tìm lại cảm hứng bằng cách đi du lịch rất nhiều. Đến khi viết xong album này và đưa vào sản xuất, tôi thở phào "À, mình đã trở lại rồi".

Chỉ mới ba tháng trước đây thôi, tôi vẫn còn rất bí ý tưởng sáng tác. Tôi rủ các bạn bè thân quen như Madihu, Thịnh Suy, Trang, Khang (Chilles)... lên Đà Lạt tự làm một songcamp (trại sáng tác) riêng. Là cách tôi hoàn thành album này.

Chúng tôi đi hơn hai tuần, cùng nhau viết nhạc. Hiện tại, tôi đang ở một giai đoạn mà khi sáng tác, nếu được hỏi ý kiến người mình tin tưởng bên cạnh, thì tôi sẽ sáng tác rất hiệu quả.

Vẫn là Vũ., vẫn luôn ngại ngùng

* Ở tuổi 28, từng là nghệ sĩ indie với những đêm diễn nhỏ nhắn ấm cúng, Vũ. đã đạt nhiều dấu mốc lớn: hai album thành công, nhiều hit gắn với tên tuổi, concert 10.000 khán giả, vé concert bán hết sau 5 phút... Còn những gì mong muốn nữa?

- Sự công nhận. Như việc anh Đức Trí đưa bài cho tôi hát, với tôi thế là vui lắm rồi. Chưa bao giờ mơ thần tượng của mình sẽ đưa bài cho mình hát.

Hay anh Hoài Sa, một người tôi rất ngưỡng mộ, hỏi tôi là bài này anh đánh như thế này có đúng không. Tôi trả lời là anh đưa tôi cây đàn, tôi sẽ đọc cho chứ tôi không biết nói sao cho hợp lý.

Với tôi, đó là những kỷ niệm cho thấy sự công nhận của người trong nghề. Còn những giải thưởng, có lần được đề cử mà tôi tá hỏa. Mọi người thông báo thì tôi mới biết. Tôi không thực sự quan tâm đâu.

Nhạc của Vũ. có sức lan tỏa lớn, đưa tên tuổi anh vượt ra ngoài giới indie

Nhạc của Vũ. có sức lan tỏa lớn, đưa tên tuổi anh vượt ra ngoài giới indie

* Vũ. hiện nổi tiếng không kém ai, có hãng đĩa hậu thuẫn, có đông khán giả trung thành... Nhưng bạn có vẻ vẫn chưa thoải mái trước ống kính. Chất indie trong Vũ. giờ ra sao?

- Tôi vẫn vậy, vẫn luôn ngại ngùng ở những sân khấu lớn. Tôi chưa biết cách xử lý, nói chuyện với khán giả như thế nào cho hay hơn một xíu. Tôi đang học cách giao lưu với khán giả từ bạn bè như Thắng (ban nhạc Ngọt) hay anh Phan Mạnh Quỳnh.

Anh Quỳnh bên ngoài nói chuyện như thế nào thì lên sân khấu là y như vậy. So với thời trước, khác biệt lớn nhất của tôi là ký hợp đồng với hãng đĩa, gặp và làm việc với nhiều người chuyên nghiệp hơn.

Đến bao giờ tôi không còn ngại trước máy quay nữa, biết cách nói chuyện pha trò vui hơn thì tôi sẽ tham gia các chương trình giải trí. Hiện tại, tôi chỉ thoải mái trong các không gian thân mật.

Còn ở phim trường, tôi thực sự không biết nói gì. Mọi người đã thấy phần thể hiện của tôi dưới mặt nạ Phi Hành Gia Heo trong Ca sĩ mặt nạ mùa đầu tiên rồi đấy, tôi chẳng biết nói gì cả (cười).

Nhưng đến trải nghiệm concert của Vũ., khán giả sẽ nhận ra là Vũ. không thay đổi nhiều, lên sân khấu không biết nói gì. Vũ. là Vũ., làm sân khấu đứng và chơi nhạc cùng band. Vậy thôi.

Vũ. tên thật là Hoàng Thái Vũ, sinh năm 1995. Anh nổi tiếng với các ca khúc: Đông kiếm em, Lạ lùng, Phút ban đầu, Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bước qua nhau, Bước qua mùa cô đơn...

Anh có hai album phòng thu Vũ trụ song song (2019) và Một vạn năm (2022), một EP Hỏi & đáp (2017). Nhạc của Vũ. có sức lan tỏa lớn, đưa tên tuổi anh vượt ra ngoài giới indie.

Vũ. cũng rất có duyên với concert như hai đêm diễn Xin phép (được) cô đơn vào năm 2017, hai đêm diễn Một vạn năm vào năm 2022, cũng như nhiều lễ hội âm nhạc.

Ban nhạc Hong Kong khen Vũ. hát hay dù không hiểu tiếng ViệtBan nhạc Hong Kong khen Vũ. hát hay dù không hiểu tiếng Việt

Ban nhạc Dear Jane của Hong Kong có ấn tượng đẹp vì giọng hát Vũ. ấm áp, nhẹ nhàng và cảm xúc dù trong lần nghe đầu tiên, họ chưa hiểu tiếng Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên