20/09/2020 11:16 GMT+7

Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Lửa Liverpool thử vàng Chelsea

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cả Liverpool và Chelsea đều được đánh giá là những ứng viên vô địch hàng đầu mùa giải này. Và vòng đấu đầu tiên của giải đã minh chứng điều đó.

Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Lửa Liverpool thử vàng Chelsea - Ảnh 1.

Với nhiều thay đổi trên hàng công, Chelsea (áo xanh) liệu có quật ngã được Liverpool dày dạn kinh nghiệm? - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong ba lần đối đầu với Liverpool gần nhất ở Premier League, Chelsea đều thất bại. Liệu các tân binh đắt giá có giúp họ đảo chiều trong cuộc đấu sắp tới ở vòng 2 diễn ra lúc 22h30 ngày 20-9 (giờ VN) trên sân nhà Stamford Bridge.

Cả Liverpool và Chelsea đều được đánh giá là những ứng viên vô địch hàng đầu mùa giải này. Và vòng đấu đầu tiên của giải đã minh chứng điều đó.

Bản lĩnh đứng dậy sau sai lầm

Trước đội bóng vừa lên hạng Leeds United, Liverpool trải qua một trận kịch chiến có lẽ còn căng thẳng hơn cả hành trình đăng quang mùa giải trước của họ. Liverpool cứ ghi bàn rồi bị gỡ hòa, rồi lại ghi bàn... Một cuộc rượt đuổi tỉ số kiểu "công làm thủ phá" quen thuộc khi HLV Jurgen Klopp mới đến Anfield cách đây vài năm.

Trên đỉnh vinh quang, dù không còn giữ được sự tập trung tuyệt đối nhưng bản lĩnh của Liverpool vẫn vậy. Bất chấp sự bùng nổ của Leeds cũng như các sai sót ở hàng thủ, hàng công Liverpool vẫn gây đủ sức ép để mang về chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Vấn đề với Chelsea trong trận ra quân cũng gần tương tự. Họ bị Brighton gỡ hòa bởi một sai lầm đáng trách của thủ thành Kepa, nhưng rồi vẫn giành chiến thắng nhờ các pha lập công xuất thần đến từ hai hậu vệ Recce James và Kurt Zouma.

Khả năng tấn công đa dạng của cả hai đội khiến cuộc đấu tối nay hứa hẹn trở thành một đại tiệc của bóng đá tấn công. Có thể nó sẽ gợi nhớ đến 8 bàn thắng được ghi ở lần đối đầu gần nhất (Liverpool thắng 5-3).

Werner có làm nên mùa xuân?

Với 5 tân binh chất lượng, Chelsea được kỳ vọng sẽ phá thế song mã của Liverpool và Man City những năm qua. 

Và trận đấu này là cơ hội để họ chứng thực niềm tin đó. Nhưng HLV Frank Lampard lại phải đối mặt những nỗi lo lực lượng lúc này.

Trong số 5 tân binh, Hakim Ziyech và Ben Chilwell chưa thể ra sân vì chấn thương. Trong khi đó, Thiago Silva có lẽ vẫn phải dự bị cho Kurt Zouma và Andreas Christensen - bộ đôi trung vệ đang chơi khá ổn định. Timo Werner cùng Kai Havertz vì thế sẽ là tâm điểm ở trận này.

Werner đã ghi dấu ấn trong trận đầu tiên khi mang về quả phạt đền mở tỉ số. Nhưng Havertz hầu như chưa thể hiện được gì ngoài một vài pha chuyền bóng "tấu hài". 

Dù vậy, vẫn có thể thông cảm với Havertz bởi anh chưa có nhiều thời gian hòa nhập tại Stamford Bridge. Là HLV người Đức, ông Jurgen Klopp chắc chắn có sự am hiểu nhất định với độ nguy hiểm của bộ đôi đối thủ đồng hương này.

Với Liverpool, họ cuối cùng đã có một tân binh chất lượng trong mùa hè này, khi Thiago Alcantara hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuyển đến sân Anfield. 

Nhưng tiền vệ Thiago nhiều khả năng chưa thể ra sân ở trận này. Cả hậu vệ Tsimikas cũng khó lòng thi đấu sau khi vừa khỏi COVID-19.

Chưa thể tung ra sự thay đổi nào ở trận này, Liverpool vẫn nắm lợi thế về lực lượng bởi họ chỉ vắng mỗi Oxlade-Chamberlain vì chấn thương. Trong khi đó, Chelsea ngoài Ziyech và Chilwell còn có Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta cũng đang phải chạy đua để kịp bình phục.

Chelsea - với những thay đổi trên hàng công - có đủ sức quật ngã một Liverpool vững vàng và ổn định?

Tottenham phải gượng dậy

Nếu Thiago vẫn có cơ hội kịp thi đấu cho Liverpool thì Gareth Bale - người đang được CĐV Tottenham trông mong - chắc chắn chưa thể ra sân vì chấn thương.

Thất bại trước Everton ở trận ra quân đẩy Tottenham vào tình cảnh nguy ngập dù mùa giải chỉ mới bắt đầu. Họ phần nào gỡ gạc thể diện khi đánh bại Lokomotiv Plovdiv 2-1 ở vòng loại Europa League, nhưng chiến thắng đó chẳng nói lên gì nhiều.

Làm khách trên sân của Southampton trong trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 20-9, Tottenham tiếp tục vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ như Serge Aurier và Japhet Tanganga. Tín hiệu tích cực là Lo Celso đã hoàn toàn bình phục để trở lại đá chính ở hàng tiền vệ.

Kai Havertz chuyền bóng thảm họa, Chelsea chưa thể an tâm Kai Havertz chuyền bóng thảm họa, Chelsea chưa thể an tâm

TTO - Dù đánh bại Brighton 3-1 ở vòng 1 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 15-9, Chelsea - đội bóng đã bỏ ra hơn 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng năm nay - vẫn chưa thể khiến các CĐV yên tâm.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên