23/08/2023 11:34 GMT+7

Vì sao cảnh sát giao thông không đưa thanh niên tố bị gậy 'va' vào mắt đi cấp cứu?

Trước câu hỏi tại sao chiến sĩ trong tổ công tác không đưa người bị thương đi cấp cứu, lãnh đạo Phòng PC08 cho biết: "Anh em đang làm nhiệm vụ và đã đón xe ôm chở đi cấp cứu".

Hình ảnh thể hiện Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ghi nhận anh N. vi phạm tốc độ 66/60km/h - Ảnh: PC08

Hình ảnh thể hiện Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ghi nhận anh N. vi phạm tốc độ 66/60km/h - Ảnh: PC08

Ngày 23-8, liên quan vụ "Xác minh vụ nam thanh niên mổ mắt cấp cứu vì 'va' vào gậy cảnh sát giao thông", trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết vẫn đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Vị lãnh đạo Phòng PC08 cho biết theo báo cáo của Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, ngày 13-8, tổ công tác của đội đang xử lý tốc độ trên xa lộ Hà Nội (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức). 

Thông qua máy ghi hình tốc độ, đội phát hiện xe máy biển số tỉnh Tiền Giang có tốc độ 66km/h (đoạn đường cho phép 60km/h), sau đó xác định anh Đ.N.N. (22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cầm lái.

Một cảnh sát giao thông trong tổ ra hiệu lệnh dừng xe anh N.. Lúc này, anh không dừng lại mà tiếp tục đi. Một cảnh sát giao thông khác đang cầm gậy (đứng sau vài mét) thấy vậy nên tránh né. Sau đó thanh niên này lái xe đi.

"Thanh niên này đi khoảng 20 phút thì quay lại. Cán bộ trích xuất hình ảnh ra xem xe này có vi phạm không, phát hiện xe này có vi phạm tốc độ mà chạy luôn. Chiến sĩ sẽ ghi vào sổ nhật ký tuần tra và gửi thông báo phạt nguội đối với những trường hợp không dừng được xe", vị lãnh đạo Phòng PC08 nói.

"Thanh niên này quay lại nói bị thương ở mắt thì chiến sĩ kêu xe ôm gần đó chở đi bệnh viện. Hết ca công tác, tổ cảnh sát giao thông cũng tìm đến bệnh viện thăm thanh niên này", vị lãnh đạo nói thêm.

Trước dư luận đặt câu hỏi tại sao cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác không đưa người bị thương đi cấp cứu, vị lãnh đạo cho biết: "Anh em đang làm nhiệm vụ và đã đón xe ôm chở đi cấp cứu".

Lãnh đạo Phòng PC08 cho biết đơn vị đã lập tổ công tác và báo cáo Công an TP.HCM để tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

"Tổ chức xác minh, nếu cán bộ cảnh sát giao thông không đúng quy trình hoặc có hành vi dùng gậy đánh vào mặt anh N. thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định", lãnh đạo Phòng PC08 cho hay.

Hiện Phòng PC08 đã gửi giấy mời anh N. lên làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân nói gì?

Anh N. cho biết sau khi "va" vào gậy của cảnh sát giao thông, mắt trái anh phải mổ cấp cứu và hiện thị lực chỉ còn khoảng 30% - Ảnh: ĐAN THUẦN

Anh N. cho biết sau khi "va" vào gậy của cảnh sát giao thông, mắt trái anh phải mổ cấp cứu và hiện thị lực chỉ còn khoảng 30% - Ảnh: ĐAN THUẦN

Liên quan vụ việc, sáng cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh N. cho biết: "Tôi xin xác nhận, tôi thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông thứ nhất cách chốt 15m. Trước tôi có 2-3 xe đang chạy cùng tốc độ như xe tôi. Tôi đã lách sang phải để không gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông thứ nhất.

Cùng lúc đó có cảnh sát giao thông thứ hai đi ra rất nhanh từ đằng sau xe công vụ đang đậu sát lề đường. Khi đó tôi chỉ cách chốt 5-7m. Vận tốc xe tôi lúc đó khoảng 40km/h. Tôi cảm nhận lực từ cây gậy điều khiển giao thông tác động vào mắt tôi là một lực đánh rất mạnh. Kính cận của tôi rất dày, cú va chạm này khiến mắt kính của tôi vỡ ngay lập tức và đâm sâu vào mắt trái của tôi.

Sau đó tôi vẫn đi tiếp, khoảng 50m tôi cảm nhận trên mắt trái bắt đầu mất thị lực và chảy máu. Tôi giảm tốc độ và tìm cách tấp vào lề. Có một anh đi phía sau tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc, anh chạy lên nói với tôi "mắt chảy máu kìa" và anh ấy đi tiếp".

Theo anh N., thời gian xảy ra tai nạn chính xác 11h57 - 11h58 ngày 13-8. Sau đó anh N. có dừng xe gọi cho người nhà báo rằng vừa "va" vào gậy của cảnh sát giao thông và mắt chảy máu, không thấy đường vào lúc 12h01.

"Tôi tìm đường để quay lại đội cảnh sát giao thông theo hướng đường Nguyễn Văn Bá và yêu cầu cảnh sát giao thông đưa tôi đến bệnh viện vào khoảng 12h06. Khoảng thời gian tôi "va" vào gậy cảnh sát giao thông cho đến khi tôi quay lại gặp các anh không đến 20 phút như lời các anh nói", N. cho biết.

Cũng theo anh N., chiều 15-8, có một người mặc thường phục (xưng là cảnh sát giao thông Đội Rạch Chiếc) đến bệnh viện mắt nơi anh N. đang điều trị. Trong quá trình trao đổi, người này nói đã xem camera an ninh và xác nhận được một cảnh sát giao thông cầm gậy "va" vào anh N..

CSGT ngã do trượt chân, không giả vờ, cũng không bị đánhCSGT ngã do trượt chân, không giả vờ, cũng không bị đánh

TTO - Sau khi xác minh đoạn clip một CSGT bị ngã khi kiểm tra người đi đường tại Quy Nhơn được chia sẻ, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn nói CSGT trên tự ngã do thụt lùi khi giằng co, chứ không giả vờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên