15/08/2020 05:14 GMT+7

Vì Barca, trò chơi điện tử cũng lỗi thời

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong trò chơi điện tử nổi tiếng PES (Pro Evolution Soccer) phiên bản mới nhất, chỉ số trung bình của Barca là 86, còn Bayern là 85. Một cú lừa thực sự.

Vì Barca, trò chơi điện tử cũng lỗi thời - Ảnh 1.

Thế hệ của Messi đã trở nên lỗi thời khi đối đầu Bayern hừng hực khí thế - Ảnh: AFP

Tất nhiên, đó là bản cập nhật của giai đoạn đầu mùa giải 2019-2020 còn bây giờ đã là thời điểm cuối mùa. Trong phiên bản mùa giải tới tương quan này chắc chắn sẽ phải thay đổi, sau những gì diễn ra ở trận tứ kết Champions League thứ ba diễn ra rạng sáng nay (15-8).

Bayern thực sự thi đấu như trong một trò chơi điện tử, còn đối thủ của họ thì lại giống… Real Betis – đội bóng cũ của HLV Quique Setien.

Chúng ta từng có kinh nghiệm về việc Bayern hủy diệt Barca trong quá khứ ở bán kết mùa giải 2012-2013 (Bayern thắng với tổng tỷ số 7-0). Nhưng thể thức thi đấu một lượt tạo nên nhiều hy vọng cho các đội chiếu dưới. Leipzig đã thắng Atletico, còn Atalanta suýt nữa làm nên động đất trước PSG.

Những đội bóng đó có lực lượng kém xa Barca, nhưng lại hơn hẳn họ về những yếu tố mà một trò chơi điện tử khó lòng truyền tải được: đó là tinh thần, thái độ thi đấu, và chiến thuật hợp lý.

Dấu hiệu của một trận đấu kinh hoàng dành cho Barca bắt đầu từ nụ cười của David Alaba, sau khi anh có pha… phản lưới nhà khó tin ở phút thứ 7.

Pha phản lưới đó khiến Bayern bị gỡ hòa 1-1. Trong hầu hết các trường hợp khác, đó sẽ là cú sảy chân nhấn chìm Bayern. Nhưng Alaba không hề có chút áy náy nào, anh chỉ cười, cũng như sự tự tin của toàn đội Bayern Munich là hoàn toàn tuyệt đối.

Nếu thay toàn đội Real Betis vào sân, có lẽ cũng không chơi tệ đến nỗi như Barca rạng sáng qua. Vì khi đó, họ sẽ vào trận với tâm thế phải phòng ngự, hay với thái độ nghiêm túc tối đa. Và quan trọng nhất, Real Betis là một đội bóng phù hợp với trình độ của HLV Setien.

Bên ngoài đường piste, chiến lược gia 61 tuổi trông ngơ ngác đến tội nghiệp. Đó là lần đầu tiên trong đời ông được mục kích sự tàn nhẫn của Bayern Munich.

Cảm giác đó, Messi, Sergio Busquets, Gerard Pique và Jordi Alba từng trải qua một lần. Nhưng họ quá bất lực để không thể làm gì khác hơn trong lần đối đầu này.

Còn những kẻ "tuổi trẻ chưa hiểu sự đời" như Ter Stegen, Clement Lenglet, Semedo, Sergi Roberto thực sự trở thành miếng mồi ngon cho "hùm xám".

Stegen có lẽ cho rằng Bayern cũng chỉ như những đội bóng La Liga khác mới tính bài phối hợp trong vòng cấm địa với các hậu vệ đội nhà. Semedo, Roberto cũng vậy. Còn Lenglet có lẽ dự tính sẽ đánh bại Thomas Muller, Serge Gnabry bằng sức mạnh, một sự ảo tưởng nặng nề.

Messi đã lỗi thời, thế hệ La Masia lừng lẫy ngày nào đã lỗi thời, và những trò chơi điện tử cũng trở nên lỗi thời, khi cho rằng Barca còn là một đối thủ xứng tầm với Bayern Munich.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên