05/08/2013 15:45 GMT+7

Vẻ đẹp huyền bí mê hoặc dưới đáy sông

TRÙNG DƯƠNG
TRÙNG DƯƠNG

TTO - Ở độ sâu 90m trong hang động Cenote Angelita (Mexico), những người thợ lặn tài ba đầy kinh ngạc khi chứng kiến dòng sông xanh thẳm thơ mộng và huyền bí.

GGartL3E.jpgPhóng to
Một thợ lặn đang đắm mình trong dòng sông xanh thẳm - Ảnh: Daily Mail
RWKydadi.jpgPhóng to

Một thợ lặn ngồi câu cá trên nhánh cây bắc ngang con sông nằm dưới đáy sông - Ảnh: Daily Mail

zt03nj9i.jpgPhóng to

Khung cảnh hai bên bờ của con sông nằm dưới đáy - Ảnh: Daily Mail

Angelita có nghĩa là “thiên thần nhỏ”, còn Cenote là từ có nguồn gốc cổ từ người Maya, có nghĩa là sự hi sinh. Hang động Cenote Angelita nằm ở khu vực cách 10 phút lái xe từ thành phố Tulum Maya, trên bờ biển phía đông bán đảo Yucatan của Mexico.

Hang động Cenote Angelita có hệ sinh thái độc đáo, được tạo ra dưới sự tác động biến đổi khí hậu và hiện tượng thay đổi địa chất. Cụ thể, nó được tạo ra do sự sụp đổ của nền tảng đá vôi và sau đó được lấp đầy nước ngọt.

Sau 30m ở tầng nước ngọt trên cùng, những tay thợ lặn tài ba tiếp tục lặn xuống 60m nước mặn để có thể nhìn thấy dòng sông xanh thẳm nằm dưới đáy sông. Nó có dòng chảy, gợn sóng, thậm chí có cả bờ, cù lao, cây, lá khô rải 2 bên bờ, nhìn không khác gì dòng sông bình thường chảy trên mặt đất.

Tầng giữa có một lớp sương mù dày đặc. Thực chất đó là lớp hydrogen sulfide, tạo ra bởi những cuộc đụng độ giữa nước ngọt ở trên cùng của hang động và nước muối lấp đầy nửa dưới. Chúng quyện với khung cảnh hang động tạo nên vẻ đẹp thần kỳ và đầy mê hoặc.

(Theo Daily Mail)

TRÙNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên