19/01/2020 11:01 GMT+7

Vận động viên xa nhà 'thèm' ăn tết bên gia đình

NG.KHÔI - KH.XUÂN
NG.KHÔI - KH.XUÂN

TTO - Đây là cảm nhận của hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi lần đầu tiên phải đón Tết Canh Tý 2020 xa nhà. Dù buồn nhưng cầu thủ 20 tuổi này cho biết sẽ nỗ lực để có cơ hội ra sân ở Giải vô địch Hà Lan.

Vận động viên xa nhà thèm ăn tết bên gia đình - Ảnh 1.

Gia đình đón Oanh tại sân bay Nội Bài sau khi cô trở về từ SEA Games 30 với 3 HCV - Ảnh: FBNV

Văn Hậu cho biết đây là lần đầu tiên anh phải đón tết xa nhà kể từ ngày đến với bóng đá.

Gọi điện về gia đình chúc tết

"Năm nay tôi sẽ đón tết ở Hà Lan. Vì đây là thời điểm Giải vô địch Hà Lan bắt đầu trở lại nên tôi cần phải nỗ lực nhiều để có cơ hội ra sân. Đón tết xa nhà, tôi hơi buồn vì đối với người dân Hà Lan, tết cổ truyền của VN cũng chỉ là một ngày bình thường" - Văn Hậu chia sẻ.

Anh nói: "Khuya 24-1 là giao thừa tại VN và là buổi tối tại Hà Lan. Thời điểm đó chắc tôi cũng chỉ mới vừa tập luyện xong cùng với CLB Heerenveen nhằm chuẩn bị cho trận tiếp AZ Alkmaar ở vòng 19 vào ngày 26-1. 

Do đó, chắc tôi sẽ tranh thủ lên mạng xem chương trình giao thừa trên truyền hình ở VN và gọi điện thoại về cho gia đình chúc tết trước khi nghỉ ngơi và tiếp tục guồng quay của công việc".

Về những món ăn ngày tết, Văn Hậu chia sẻ: "Ngay cả khi không có đồ ăn truyền thống ngày tết từ VN gửi sang, tôi vẫn có thể có được những thực phẩm thiết yếu của tết từ cộng đồng người Việt ở Hà Lan". Lần đầu tiên đón tết xa nhà, Văn Hậu càng thấm thía ý nghĩa của sự đoàn tụ trong ngày tết.

Anh nói: "Tết cổ truyền có một giá trị rất lớn đối với người VN. Đó là những ngày mà giá trị gia đình dường như lên cao nhất ở mỗi người dân. 

Với cá nhân tôi, tết còn là những ngày được trở về với gia đình để mình được vun đắp những khoảng thời gian mà hiếm khi mình có được trong năm. Với tôi, giá trị đó không đong đếm được".

"Sẽ tuyệt vời nếu như tôi được ra sân ở Giải vô địch Hà Lan và cùng đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2020. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng" - Văn Hậu gửi lời chúc đến mọi người.

Vận động viên xa nhà thèm ăn tết bên gia đình - Ảnh 2.

Văn Hậu (chính giữa) trong những ngày thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha cùng CLB Heerenveen - Ảnh: HEERENVEEN SC

"Tôi thích nhất đi chợ mua đồ tết"

Những ngày giáp tết, VĐV số 1 của thể thao VN năm 2019 Nguyễn Thị Oanh vẫn miệt mài tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn). Mơ ước lớn nhất trong năm 2020 của Oanh là có đủ tiền để xây nhà mới cho cha mẹ.

Năm 2019 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Oanh khi cô giành đến 3 HCV và phá một kỷ lục tại SEA Games 30. Ngay sau khi SEA Games 30 kết thúc, Oanh lại lao vào tập luyện để giành HCV Giải leo núi Bà Rá (Bình Phước) ngày 5-1-2020. 

Trở về từ Bình Phước, cô lên Nhổn tập luyện tại đội tuyển điền kinh VN theo quyết định triệu tập mới của Tổng cục TDTT chuẩn bị cho các mục tiêu năm 2020, trong đó có vòng loại Olympic.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Oanh cho biết: "Tôi đi tập huấn và thi đấu quanh năm nên không có nhiều thời gian ở bên gia đình. 

Tết âm lịch 2020 chỉ được nghỉ khoảng một tuần nên tôi tranh thủ thời gian này về nhà với bố mẹ. Trước tết, tôi thường đi chợ mua đào, quất và đồ trang trí nhà cửa, đây là việc tôi thích nhất mỗi dịp xuân về.

Ngày tết quê tôi thường có tục lệ phải nấu cơm và cúng tổ tiên vào mỗi sáng nên sáng nào tôi và mẹ cũng dậy sớm để nấu nướng. 

Tôi nấu được hầu hết các món ăn truyền thống ở quê vào dịp tết như: thịt đông, canh măng... Dù nghỉ tết, mỗi ngày tôi vẫn phải chạy từ 10-14km rồi mới đi chúc tết người thân và bạn bè".

Suốt 10 năm thi đấu thể thao đỉnh cao, có chút tiền thưởng là Oanh dành dụm để mang về biếu cha mẹ. Riêng tết này, cô cho biết không có điều kiện sắm sửa nhiều vì đang góp tiền để xây nhà mới cho cha mẹ. 

Là VĐV số 1 của đội tuyển điền kinh VN nhưng Oanh cũng chỉ được nhận mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng theo quy định. 

Nếu không có huy chương, cô không có thêm bất cứ khoản thưởng, trợ cấp nào khác. Với 3 HCV SEA Games, Oanh được UBND tỉnh Bắc Giang và các nhà tài trợ trao thưởng 120 triệu đồng.

Vì vậy, bên cạnh việc tập luyện tại đội tuyển, những năm qua Oanh còn tranh thủ bán đồ thể thao online trên Facebook cá nhân để tăng thu nhập. 

Ngoài chuyện xây nhà cho cha mẹ, mơ ước của Oanh là đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

'Vui Tết xa nhà' cho sinh viên khó khăn

TTO - Hơn 200 sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM đã tham gia chương trình "Vui tết xa nhà" do trường tổ chức.

NG.KHÔI - KH.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên