26/11/2019 08:35 GMT+7

U22 Việt Nam - Brunei 6-0: Như một trận đá tập

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Với trình độ vượt trội, U22 Việt Nam đã làm chủ thế trận hoàn toàn trong trận ra quân gặp Brunei ở SEA Games 30 diễn ra trên sân Binan chiều 25-11.

U22 Việt Nam - Brunei 6-0: Như một trận đá tập - Ảnh 1.

Niềm phấn khích của Đức Chinh khi ghi bàn vào lưới U22 Brunei - Ảnh: N.KHÔI

Trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng nhàn nhã trên sân thì ở đầu sân bên kia, đồng nghiệp Bajidi phải làm việc hết sức vất vả. Nếu không có sự nỗ lực của Bajidi, lưới của Brunei sẽ không dừng lại với 6 lần bị rung lên sau các pha dứt điểm của Trọng Hùng, Việt Hưng, Thành Chung cùng hat-trick của Đức Chinh.

Theo thống kê chuyên môn, đoàn quân áo đỏ tung ra được 20 cú sút, trong đó có 10 quả đi trúng mục tiêu và ghi được 6 bàn thắng. Trung bình cứ hai lần dứt điểm thì một lần bóng đi trúng địa chỉ cần đến. 

Nhưng số lần sút cầu môn và thậm chí là bàn thắng sẽ không dừng lại ở đó nếu như một vài tuyển thủ U22 Việt Nam đừng quá nôn nóng trong việc đi tìm bàn thắng cho riêng mình. Bên cạnh đó, trong 6 bàn thắng ở trận này, hàng tiền vệ chưa thật sự để lại dấu ấn. Trong đó, việc thi đấu quá mờ nhạt khiến tiền vệ trung tâm Thái Quý phải nhường chỗ cho Trọng Hoàng từ hiệp 2.

Trong 9 quả phạt góc được hưởng, U22 Việt Nam ghi được 3 bàn thắng. Do hàng thủ Brunei mắc quá nhiều sai sót trong việc kèm người, nên Đức Chinh và Thành Chung ghi bàn thoải mái. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng khả năng làm bàn từ những pha dàn xếp đá phạt góc của U22 Việt Nam được cải thiện đáng kể.

Thắng đậm trong ngày mở màn, nhưng U22 Việt Nam và có lẽ là nhiều đội bóng khác đang đối mặt với thách thức không nhỏ khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Nền của mặt sân cứng làm độ nẩy của quả bóng rất khó lường, khiến cầu thủ rất khó kiểm soát bóng hay dứt điểm.

Điển hình như tình huống Trọng Hoàng không thể thực hiện cú lốp bóng vào cầu môn trống ở phút 57. Hoặc ở phút 81, trung vệ Ngọc Bảo có tình huống khá ngon ăn trước cầu môn đối phương. Nhưng khi anh vừa vung chân đá nối từ quả tạt ngược lên của Trọng Hoàng thì quả bóng bất ngờ nẩy cao hơn mặt cỏ, bay vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Mặt sân cỏ nhân tạo còn dẫn đến chấn thương khiến trung vệ Tấn Sinh rời sân ở phút 58. Trong tình huống này, khi chuẩn bị phối hợp cùng đồng đội, quả bóng trong tầm kiểm soát của Tấn Sinh bất ngờ bật lên. Khi anh vừa lao theo để kiểm soát thì một cầu thủ Brunei ập vào tranh chấp khiến Tấn Sinh dính chấn thương một cách lãng xẹt.

Chiến thắng đậm đà trước U22 Brunei trên sân Binan phần nào giúp đội U22 Việt Nam đạt mục tiêu đề ra trước trận đấu: đạt 3 điểm và "giấu bài" trước các đối thủ. Đây là điều rất quan trọng, khi hành trình ở vòng bảng của U22 Việt Nam là một cuộc leo dốc với đối thủ mạnh dần lên.

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Chiến thắng này vẫn chưa hoàn hảo'

TTO - Phát biểu sau trận thắng U22 Brunei 6-0 ở trận mở màn SEA Games 2019 tại Philippines, HLV Park Hang Seo dù hài lòng về mặt tỉ số nhưng cũng thừa nhận đây vẫn là chiến thắng chưa hoàn hảo.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên