11/12/2011 22:28 GMT+7

Tưởng nhớ những người tù cộng sản ở ngục Kon Tum

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Tại khu di tích lịch sử ngục Kon Tum, gần 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham dự “Đêm hoa đăng” kỷ niệm 80 năm cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại ngục Kon Tum (ngày 12-12-1931).

vfKmd7AT.jpgPhóng to
Tuổi trẻ Kon Tum thắp nến tri ân
BUwdxRez.jpgPhóng to
2hTilyml.jpg

Thả nến xuống sông Đăk Bla cạnh Ngục Kon Tum tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 11-12, các bạn trẻ đã thả 700 đèn cánh sen xuống dòng sông Đăk Bla nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh nhằm phản đối chế độ nhà tù hà khắc của thực dân Pháp.

80 năm về trước, thực dân Pháp đã chĩa súng, xả đạn vào những người tù chính trị đang bị giam giữ trong nhà lao, kể cả những người biểu tình tuyệt thực đã 4-5 ngày, không còn sức lực. Tiếp đó, đến ngày 16-12-1931, thực dân Pháp lại nổ súng, xả đạn vào lao tù giết chết nhiều người. Cuộc “đấu tranh lưu huyết” và “đấu tranh tuyệt thực” tại ngục tù Kon Tum nổ ra, đã minh chứng sự hà khắc, tàn bạo của kẻ thù chỉ có thể giam cầm, đày đọa thể xác chứ không thể giết chết ý chí cách mạng trong người cộng sản. Năm 1988 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên