21/11/2019 09:49 GMT+7

Từ tấm bằng Harvard đến ca khúc 'Việt Nam ơi!'

CÔNG NHẬT thực hiện
CÔNG NHẬT thực hiện

TTO - Dẫu trận tuyển Việt Nam - Thái Lan dừng lại ở kết quả hòa 0-0 nhưng giai điệu rộn ràng, đầy sức sống 'Việt Nam ơi' vẫn vang lên khắp nơi đêm 19-11.

Ca khúc "Việt Nam Ơi" do chính Bùi Quang Minh (nghệ danh Minh Beta) thể hiện

Tác giả ca khúc trên là gương mặt 8X Bùi Quang Minh - thạc sĩ về kinh doanh từ ĐH Harvard. Anh từng nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp loại ưu hệ cử nhân tại Đại học Sydney (Úc), thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Harvard (Mỹ), từng khởi nghiệp thành công một chuỗi cà phê bánh ngọt trước khi sáng lập cụm rạp chiếu phim và khu vui chơi ẩm thực Beta Cineplex.

Quang Minh cũng từng tham gia một số dự án phim ảnh, âm nhạc với quan điểm "Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị ngoài công việc và tôi muốn được "sống" thật sự". 

Năm 2011, khi được nhận học bổng toàn phần vào Trường Harvard và qua Mỹ, tâm trạng tôi ngổn ngang, tự hỏi liệu sau khi từ ngôi trường danh tiếng đó bước ra, có nhiều cơ hội quá thì liệu sẽ quyết định ở lại Mỹ luôn hay không? Lúc câu hỏi đó xoáy sâu và cảm xúc dâng lên, tôi quyết định ngồi xuống nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất với quê hương, cũng như một lời tri ân với nơi chôn nhau cắt rốn.Tôi viết bài hát rất nhanh, chỉ đúng 30 phút. Ca từ và giai điệu tuôn ra một cách rất tự nhiên.

Bùi Quang Minh

Từ tấm bằng Harvard đến ca khúc Việt Nam ơi! - Ảnh 3.

Bùi Quang Minh trong một buổi giao lưu với sinh viên trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM - Ảnh: C.NHẬT

Mới mẻ, trẻ trung, tươi sáng

* Xuất thân là dân chuyên toán, vì sao anh lại có thể viết được những giai điệu và ca từ đẹp, đầy sức sống như vậy?

- Người học chuyên toán tư duy logic, nhạy bén trong việc muốn tìm hiểu, phát triển điều gì đó. Họ thích tự mày mò để đạt được mục tiêu đề ra. Việc tôi, viết bài hát trên cũng tương tự. Thời điểm đó tôi chẳng biết nhạc lý gì đâu, phải "mò mẫm" khá nhiều, nhưng tôi tỉnh táo, xác định sẽ phải viết một bài hát thật hay và ý nghĩa về Việt Nam. 

Đề bài gồm: Phải mới mẻ, trẻ trung, tươi sáng, phải có phong cách và điểm nhấn giống những bài hát "hit" thời điểm đó. Và hệt như làm một bài toán, tôi phải đi tìm câu trả lời tốt nhất cho "đề bài" đó.

Sau đó tôi lên mạng Google với những từ khóa như "để có bài hát bắt tai", "những nguyên tắc, luật lệ trong viết nhạc", "cách tiếp cận việc viết bài hát"... Tôi cũng học hỏi nhiều từ những người đi trước trong nước lẫn trên thế giới.

* Là dân khối tự nhiên, anh đã "chinh phục" môn ngoại ngữ như thế nào để "sống sót" ở những ngôi trường hàng đầu?

- Ba năm THPT ở Việt Nam, tôi không học nhiều tiếng Anh vì dồn sức học toán. Nhưng khi được học bổng toàn phần Úc (bên Úc không xét điều kiện tiếng Anh đầu vào mà xét điểm số, hoạt động cộng đồng...) thì tôi buộc phải có điểm IELTS 6.5 để được học. 

Khi đi thi, tôi chỉ đạt 4.5/9.0, dĩ nhiên là tôi buồn và đặt mục tiêu trong chín tháng phải đạt 6.5. Tôi nghĩ sự quyết tâm và cái tính hiếu thắng, luôn tỉnh táo xác lập mục tiêu cụ thể của người học toán đã giúp tôi làm được điều trên. Tôi nhớ trong chín tháng đó, tôi học đêm học ngày để cuối cùng đạt được 6.5. Con số không quá cao so với nhiều người, nhưng tôi khá vui vì công sức, nỗ lực đã được đền đáp.

Giới hạn lãnh thổ không phải là vấn đề

* Là gương mặt khởi nghiệp có tiếng với những thương vụ được định giá hàng chục triệu USD, trông anh không cuống cuồng công việc mà luôn rất trẻ trung, lạc quan trong đời thường?

- Hiện tại tôi có chuỗi rạp chiếu phim. Tôi nghĩ trong cuộc sống hay kinh doanh, việc tổ chức khoa học các đội ngũ kế cận là điều rất quan trọng. Nếu không có sự tin tưởng, hỗ trợ từ nhân viên thì chúng ta rất dễ bị quá tải.

Giai đoạn gần đây, công việc chính của tôi chỉ là đi gọi vốn và chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ những năm tiếp theo, nên có thể nói tôi có khá nhiều thời gian rỗi hơn trước đó.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, việc có những bạn nhân viên cứng cáp và đáng tin cậy cũng là một niềm tự hào của tôi.

Còn việc nhất định phải làm mỗi ngày? Đó là tập gym, đọc sách để rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.

Từ tấm bằng Harvard đến ca khúc Việt Nam ơi! - Ảnh 4.

Bùi Quang Minh cho biết anh rèn luyện mỗi ngày bằng cách đọc sách và tập gym - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Quyết định trở về nước của anh có khó khăn?

- Thật ra cũng không quá khó. Vì nếu ở Mỹ, có thể tôi chỉ là một nhân viên văn phòng trong một guồng máy nào đó, vì người nước ngoài chúng ta không có nhiều lợi thế cạnh tranh: không có mối quan hệ, ngôn ngữ không thể nào lưu loát y như người bản địa dù có tốt nghiệp từ ngôi trường hàng đầu... Chưa kể sâu thẳm trong tôi là ước mơ khởi nghiệp, được về quê hương đóng góp.

Và khởi nghiệp ở Việt Nam dĩ nhiên sẽ có lợi thế hơn nhiều, vì mình sinh ra và lớn lên ở đây nên dĩ nhiên hiểu nó, chưa kể nguyện vọng đem những giá trị tích cực của mình cho những cộng đồng. Năng lượng đó sẽ rất khó có nếu ở nước ngoài. Giới hạn lãnh thổ hiện không quan trọng nữa nếu muốn tạo giá trị.

* Anh có một trải nghiệm đặc biệt nào với đội tuyển bóng đá Việt Nam hay không? Và cảm xúc mỗi khi thấy giai điệu bài hát của mình trỗi lên khi chúng ta chiến thắng?

- Thật ra tôi không phải là người quá đam mê thể thao, nhưng riêng khi đội tuyển bóng đá Việt Nam ra sân, tôi thường rất quan tâm bởi các trận đấu gần đây mọi người sử dụng bài hát của tôi rất nhiều (cười lớn).

Dĩ nhiên tôi cảm thấy rất tự hào, điều không thể nào đong đếm được bằng tiền. Tôi mong bài hát như một món quà tinh thần gửi gắm cho quê hương, dành tặng những người đam mê bóng đá, thể thao hay nói rộng ra là những người con chảy chung dòng máu Việt.

Có lẽ tôi cũng như nhiều người dân Việt khác, có thể chúng ta không cuồng nhiệt với thể thao nhưng bóng đá, âm nhạc là sợi dây giúp gắn kết tình yêu, niềm tự hào dân tộc.

Tôi nhớ khoảng một năm trước có một sự kiện mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng ở Hà Nội. Tôi được mời lên sân khấu hát bài Việt Nam ơi trước các tuyển thủ cũng như huấn luyện viên Park Hang Seo. Và đó là lần đầu tiên tôi được đứng gần sát đội, cùng mọi người hát trên sân khấu, cảm xúc không khỏi choáng ngợp, hạnh phúc.

Ca sĩ Tô Minh Thắng: Tôi rất vinh dự được hát "Việt Nam ơi"

Hôm 19-11, hai vợ chồng tôi đi đủ các loại phương tiện để đến được Mỹ Đình tham dự trận đấu Việt Nam - Thái Lan, đi từ 17h30 mà mãi không đến được sân. May sao chúng tôi gặp vài người dân tốt bụng đã giúp đỡ, chở chúng tôi đi qua bao ngõ ngách mới đến được sân vận động lúc 19h45. Chúng tôi rất cảm kích vì điều đó. Tinh thần thể thao đã khiến mọi người thêm đoàn kết và muốn chia sẻ với nhau.

Tôi đã đồng hành với thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng từ rất lâu rồi. Cùng với âm nhạc tôi đã được đồng hành với đội tuyển Việt Nam trong những thời khắc trọng đại nhất, tự hào nhất.

Tại lễ xuất quân vừa qua của đoàn thể thao Việt Nam đi Philippines dự SEA Games, tôi đã vinh dự được hát ca khúc Việt Nam ơi. Đây là ca khúc đã được vang lên khắp Việt Nam trong thời gian qua, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Ca khúc có đầy đủ yếu tố để ca sĩ có thể truyền cảm hứng đến cho người nghe. Bài hát rất ý nghĩa với người dân Việt, giống như liều thuốc khích lệ tinh thần. Mỗi lần trình diễn ca khúc này, tôi đều cảm thấy hừng hực khí thế. Được hát trước đoàn thể thao Việt Nam, tôi chỉ biết hát hết mình để truyền cảm hứng cho những cầu thủ, mong họ thi đấu thật tốt để mang huy chương về cho cả nước.

NGỌC DIỆP ghi

Startup Việt dám mơ lớn, kết nối ngân hàng quy mô toàn cầu Startup Việt dám mơ lớn, kết nối ngân hàng quy mô toàn cầu

TTO - Vượt qua hàng chục startup đến từ nhiều quốc gia, Hawking Instamo - nền tảng công nghệ kết nối người dùng tới các ngân hàng ở quy mô toàn cầu - đã giành ngôi quán quân tại chương trình Fintech Summit 2019.

CÔNG NHẬT thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên