24/10/2012 20:33 GMT+7

Tù nhân già nhất ở trại tập trung Auschwitz qua đời

TR.N. (Theo AFP)
TR.N. (Theo AFP)

TTO - Cụ ông Antoni Dobrowolski, tù nhân già nhất sống sót từ trại tập trung Auschwitz của Đức dựng lên tại Ba Lan hồi Thế chiến thứ 2, vừa qua đời ở tuổi 108.

Cầu thủ Ý khóc tại trại tập trung Auschwitz

Ho59Z2yU.jpgPhóng to
Một góc trại tập trung Auschwitz, bây giờ là khu bảo tàng

Adam Cyra, nhân viên bảo tàng và khu tưởng niệm Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan, cho biết cụ ông Dobrowolski qua đời tại thị trấn ở Debno, phía tây bắc Ba Lan.

Cụ ông Dobrowolski, một giáo viên tiểu học, đã bí mật giảng dạy trong thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng Ba Lan trong Thế chiến thứ 2 và ngăn cấm việc dạy học.

Bị bắt năm 1942 bởi mật vụ Đức Gestapo, ông Dobrowolski bị nhốt ở Auschwitz, trại lớn nhất trong các trại tập trung của Đức, sau đó chuyển đến trại Gross Rosen và Sachsenhausen ở Đức.

Ông Dobrowolski sống sót sau khi lực lượng quân đội Xô viết và Ba Lan giải phóng các trại tập trung vào năm 1945.

Trở lại Ba Lan sau chiến tranh, ông Dobrowolski tiếp tục dạy tiểu học ở Debno.

Trại tập trung Auschwitz là biểu trưng tội ác của Đức quốc xã, nơi giam cầm và giết hại những người Do Thái, tù nhân Nga, Ba Lan và những người bất đồng chính kiến với chế độ Hitler. Có 1 triệu người Do Thái đã bị giết hại tại Auschwitz, chủ yếu vì lao động khổ sai, đói rét, tra tấn, bị đưa vào lò hơi ngạt và lò thiêu người.

Sau năm 1945, Ba Lan biến trại Auschwitz thành bảo tàng và khu tưởng niệm. Auschwitz cách cố đô Krakow của Ba Lan 50km.

TR.N. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên