19/06/2023 12:16 GMT+7

Trùm Wagner muốn chiến đấu cơ, súng trường của Mỹ

Phát ngôn của ông chủ tập đoàn Wagner dường như mang tính giễu cợt, bởi sẽ không bao giờ có việc Mỹ bơm vũ khí cho đội lính đánh thuê đang chống lại Ukraine.

Trùm Wagner muốn chiến đấu cơ, súng trường của Mỹ - Ảnh 1.

Ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin - Ảnh: REUTERS

Ông Yevgeny Prigozhin, chủ của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã đưa ra bình luận này khi trả lời trang Politico mới đây. Tờ báo này trước đó đưa tin số đạn dùng cho súng bắn tỉa Orsis T-5000 trong lực lượng Wagner do một công ty Mỹ cung cấp.

Orsis T-5000 là một loại súng bắn tỉa chính xác cao, do Nga sản xuất và ra mắt năm 2011. Loại súng này có thể sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn của khối NATO.

Khi được hỏi về điều này, ông chủ Wagner đã trả lời bằng sự đùa cợt. Không chỉ đạn dược, ông còn muốn có cả súng bắn tỉa, súng phóng lựu và súng máy do Mỹ sản xuất.

"Anh hãy nói chuyện với nguồn tin của anh, yêu cầu họ cung cấp thêm cho tôi mấy thứ này. À, tôi có thêm một yêu cầu nữa: tiêm kích F-35", người đứng đầu tập đoàn Wagner đáp.

F-35 là tiêm kích thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất và bán rộng rãi cho đồng minh. Chiến đấu cơ này có thiết kế đặc biệt, làm giảm khả năng bị radar phát hiện. Vì đặc tính này, F-35 còn được gọi là "tiêm kích tàng hình".

Theo Politico, ông trùm Wagner nói về việc muốn vũ khí Mỹ với giọng điệu vui vẻ, mỉa mai. Điều này trái ngược với những lời lẽ giận dữ, thô tục mà ông ta đã tung ra với giới chỉ huy quân sự Nga, cáo buộc chậm cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng này.

Đoạn ghi âm câu trả lời với Politico cũng được ông Prigozhin đăng lên kênh Telegram. Trong đó, ông cũng nhắc tới Viktor Bout. Đây là một tay buôn vũ khí người Nga, vừa được Mỹ phóng thích tháng 12 năm ngoái để đổi lấy nữ cầu thủ bóng rổ Brittney Griner.

"Tôi đã nói chuyện với Viktor Bout rồi. Anh ta sẵn sàng xử lý mọi việc giao hàng. Nhưng tôi nghĩ anh là một phần trong phi vụ này, đại diện cho phía Mỹ", ông chủ Wagner tiếp tục giễu cợt phóng viên Politico.

"Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ bắt tay với anh. Cảm ơn nhiều vì những câu hỏi. Nhớ trả lời tôi nhé. Tất nhiên là vụ giao F-35 rồi. Nhớ hồi âm bằng tin nhắn riêng tư nhé", ông Prigozhin tiếp tục đùa giỡn.

Vẫn giọng điệu như từ đầu, ông này kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời hứa sẽ tặng phóng viên Politico một khẩu Orsis T-5000 của chính ông nếu phi vụ F-35 thành công.

Wagner phủ nhận vụ súng bắn tỉa

Theo Politico, mặc dù bị chế giễu, song tờ này cũng có được câu trả lời về nguồn cung cấp đạn cho Orsis T-5000.

Ông chủ Wagner đã ngầm phủ nhận mua hàng qua công ty Mỹ bằng việc nói rằng lực lượng này đã thu được lượng lớn đạn do NATO sản xuất ở Bakhmut. Thành phố ở miền đông Ukraine này đã rơi vào tay Nga sau trận chiến đẫm máu suốt nhiều tháng.

Ngày tàn của ông trùm đánh thuê Wagner đã đến gần?Ngày tàn của ông trùm đánh thuê Wagner đã đến gần?

Yevgeny Prigozhin - ông trùm của tập đoàn đánh thuê Wagner, vài tháng gần đây liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược, nhiều lần chỉ trích nhắm vào các nhân vật cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên