28/08/2021 10:34 GMT+7

Trên tất cả là lòng biết ơn

HẰNG NGA
HẰNG NGA

TTO - Ngày thứ 5 đợt cao điểm giãn cách xã hội tại TP.HCM, gia đình tôi đã hoàn toàn yên tâm ở nhà chống dịch là nhờ các anh bộ đội và tình nguyện viên địa phương hỗ trợ chu đáo khâu "đi chợ".

Trên tất cả là lòng biết ơn - Ảnh 1.

Bộ đội sư đoàn 302 (Quân khu 7) phối hợp với dân quân đi chợ hộ giúp người dân tại siêu thị Big C Miền Đông và giao đến nhà người dân ở P.15, Q.10, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nói thật, hôm đầu tiên đặt hàng theo hướng dẫn trên đường link "Đi chợ giúp dân" do phường đăng trên mạng xã hội, tôi cũng dè dặt vì chưa tin tưởng lắm. Vì vậy, tôi chỉ đăng ký một "combo" với mức trung bình (250.000 đồng). Chuyển khoản xong tôi vẫn băn khoăn "không biết bao lâu mới nhận hàng, chất lượng thế nào?".

Thế nhưng, lo lắng của tôi đã trở nên thừa bởi ngay trong ngày đã nhận đúng những gì mình cần. Trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài mà vẫn có rau tươi được hơn 80% là "trên cả tuyệt vời". Bác hàng xóm của tôi cùng những người ở 10 phòng trọ của bác đăng ký mua ngay. 

Mọi người bàn nhau thay vì mạnh ai nấy mua thì nên áp dụng "chương trình hợp tác": cứ hai phòng đặt chung một combo nhiều món. Hàng sẽ rẻ hơn một chút và quan trọng nhất là giúp nhân viên siêu thị cùng các bạn tình nguyện viên tiết kiệm nhiều thời gian, công sức chọn hàng, giao hàng.

Với những phòng trọ chưa có tủ lạnh thì mua gói hàng có nhiều củ quả hơn rau xanh vì sẽ dùng được lâu ngày, không lo hư hỏng. Một tuần mua một lần, hai phòng trọ mua chung thì mua 3 lần trong 2 tuần là ổn.

Những gói hàng được hai anh lính trẻ mang đến, các anh đã nhớ địa bàn. Những cán bộ đoàn thể địa phương chia nhau đi những hẻm khác để rút ngắn thời gian giao hàng cho người dân. Nhiều chiến sĩ cũng rất "đa năng". Có hộ dân bị hỏng máy bơm nước, với một ít đồ nghề quân sự, các anh bộ đội "chữa bệnh" được luôn trong niềm vui và khâm phục của chủ nhà.

Sống cạnh tôi là hai người mới đến ở thuê, còn chủ thì ở quận khác. Tôi giới thiệu họ vào nhóm Zalo của tổ dân phố để kịp thời nhận thông tin từ phường và khu phố gửi xuống, nhất là việc hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19. 

Hẻm gần nhà tôi có một F0. Khu phố đã bố trí một chị đang là lính quân y tham gia trong "tổ hậu cần", vừa mang thực phẩm và thuốc điều trị vừa hướng dẫn bệnh nhân cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe ở nhà. Từ khi được chị hỗ trợ, người bệnh càng lạc quan hơn vì đã có "bác sĩ gia đình".

Phường tôi ở (TP Thủ Đức, TP.HCM) có hơn 6.000 hộ dân, 2.000 phòng trọ. Đáp ứng nhu cầu lương thực cho gần 40.000 nhân khẩu không bao giờ là chuyện đơn giản. Những người lính "quân nhu" và đoàn thể địa phương đảm đương khá tròn vai. 

Mùa dịch, ngồi yên tại nhà vẫn được lo nhu yếu phẩm với giá cả hợp lý, vậy còn mong muốn gì hơn! Có những điều chưa như ý nhưng trên tất cả với tôi là lòng biết ơn những người đang phải gác lại những lo toan cho bản thân và gia đình, không ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh để đi chăm lo cộng đồng.

Chiến sĩ công an ‘chốt đơn’ đi chợ giúp dân ngay trong ngày Chiến sĩ công an ‘chốt đơn’ đi chợ giúp dân ngay trong ngày

TTO - Nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách xã hội, các chiến sĩ Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 đã ‘xắn tay áo’ đi chợ mua đồ giúp dân.

HẰNG NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên