12/05/2018 07:44 GMT+7

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Trần Quang Đại, cái tên tuy quen mà lại lạ ở làng mẫu Việt. Quen vì anh chàng vốn là một người mẫu điển trai được khá nhiều khán giả trẻ yêu thích từ khi còn ở Vietnam’s Next Top Model 2013.

Travel blogger Quang Đại chia sẻ với Tuổi Trẻ Online - Video: TIẾN VŨ

Nhưng còn "lạ" là vì với tích cách có phần đặc biệt, Quang Đại đã chọn cho mình một cuộc sống khá khép kín và khước từ mọi ồn ào, thị phi thường thấy ở một người hoạt động trong showbiz.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 2.

Có thể nói, Quang Đại có những tố chất cần thiết để giúp cậu trở thành một ngôi sao trẻ được săn đón: chiều cao 1m88, gương mặt điển trai "chụp góc nào cũng đẹp" và luôn biết sáng tạo trong những shoot hình và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn, tham gia nhiều show diễn, campaign, lookbook của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng.

Nhưng suy cho cùng cái "chất" riêng giúp Quang Đại nổi bật và khác biệt so với những người mẫu trẻ cùng thế hệ mình là ở sự tri thức, lịch lãm, cách sống sâu sắc cùng gout thẩm mĩ tinh tế. Chưa hết, khả năng ngoại ngữ cũng là một điểm cộng của Quang Đại, anh chàng sử dụng thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Tuy khá kín tiếng nhưng câu chuyện về cuộc sống của Quang Đại lại cũng rất thú vị. Học luật, khởi đầu bằng nghề người mẫu nhưng sau đó lại chọn kinh doanh và giờ lại trở thành một travel blogger nổi tiếng, lấy du lịch làm lẽ sống cho mình.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 3.

Quang Đại tên đầy đủ là Trần Quang Đại, sinh năm 1992 tại Vũng Tàu. Trước khi thử sức với công việc người mẫu, anh chàng từng đậu 2 trường là đại học Luật TP.HCM và đại học Nông Lâm.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 4.

Cuộc sống xách balo lên và đi, trải nghiệm khắp nơi với vai trò travel blogger của Quang Đại được các bạn trẻ yêu mến, ngưỡng mộ. Facebook hay Instagram của anh chàng luôn ngập tràn những bộ ảnh đầy cảm hứng từ các chuyến đi.

Tuổi trẻ Online đã có một cuộc trò chuyện thân mật với Quang Đại.

* Bạn có thể nói rõ hơn về công việc của một travel blogger?

- Thực ra vẫn chưa có một nghề cố định nào gọi là travel blogger. Đó đơn giản là những người có đam mê du lịch, thích khám phá và ngắm nhìn thế giới. Họ ghi chép lại những gì cảm nhận được trong mỗi chuyến đi để chia sẻ với mọi người.

* Thời trang, sàn catwalk, nhiếp ảnh và những chuyến đi - bạn ưu tiên cho công việc nào nhất?

- Chắc chắn bây giờ Đại sẽ ưu tiên cho những chuyến đi, những thứ khác có hay không không quan trọng. Đã từng có những lúc Đại chỉ muốn sống trong những chuyến đi mà không phải chốt ngày về.

Có thể mọi người biết đến Đại qua nghề người mẫu, thời trang hay nhiếp ảnh. Nhưng đối với Đại thì đó là những giá trị ảo, mang lại lợi ích cho người khác chứ không mang lại lợi ích cho mình. 

Đại không có người truyền cảm hứng nhưng có rất nhiều nơi cho Đại cảm hứng. Đại cũng có nhiều ước mơ và mỗi ước mơ đều gắn với một địa điểm hay thành phố nào đó. 

Và Đại nghĩ mình cũng không phải cố gắng để trở thành một travel blogger đâu, nhưng có lẽ đó là cái title dễ đặt tên nhất cho những điều mà Đại đang làm.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 5.

Nhiều người nói rằng Quang Đại đang có một cuộc sống khá mơ mộng. Tuy nhiên trong suốt cuộc trò chuyện, chàng trai sinh năm 1992 luôn nhấn mạnh rằng bạn phải là một người nguyên tắc, sống có kế hoạch nếu muốn có cho mình những giấc mơ tuyệt vời.

* Trong khi ngày càng có nhiều người trẻ bỏ hoặc tạm gác lại công việc để đi du lịch, còn bạn thì lại chọn công việc chính là đi du lịch - Đại có nghĩ rằng mình đang có một cuộc sống lí tưởng mà nhiều bạn trẻ hiện nay mong muốn?

- Đại vẫn luôn trân trọng mọi thứ mà mình đang có vì Đại biết mình rất may mắn. Bấy lâu nay Đại vẫn luôn thoải mái được quyết định và làm những gì bản thân mình muốn.

Đại nghĩ mỗi người đều có một giá trị, thước đo riêng với cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy việc bỏ học để đi du lịch, viết văn làm bạn cảm thấy vui, hạnh phúc, xứng đáng thì cứ làm thôi. Cuộc sống mà, nếu cứ đắn đo hoài thì còn gì thú vị nữa.

* Bạn là người chiến thắng đầu tiên trong chương trình 100 triệu 1 phút, vậy để có được chiến thắng đó bạn đã thu thập kiến thức từ những nguồn nào?

- Cuộc sống này là một hành trình, là chuỗi ngày mình làm mọi thứ như đọc sách, xem phim hay tiếp cận và nói chuyện với mọi người. Kiến thức cũng từ đó mà ra, chỉ cần bạn biết lắng nghe, quan sát thì sẽ nhận được những thứ xứng đáng thôi.

Quang Đại qua 5 vòng thi 100 triệu một phút

* Quang Đại sở hữu một gương mặt rất "điện ảnh", nhưng hình như bạn chưa bao giờ đóng phim?

- Mọi người vẫn nhận xét như vậy từ khi Đại bước chân vào nghề người mẫu rồi. Thật ra nhiều dự án phim lớn đã từng ngỏ lời nhưng Đại đã từ chối.

Vì bản chất Đại là người duy mĩ và duy lí nữa nên Đại rất khó tính và kén chọn kịch bản. Hơn nữa Đại cảm thấy nếu không phải là việc mình yêu thích, chứ nếu mình làm mà không thoải mái, không toàn tâm toàn ý cho nó thì mọi thứ sẽ vô nghĩa. Đại sợ sẽ làm mất thời gian của mọi người và của cả chính mình.

Và thực ra thì bây giờ Đại cũng muốn dành thời gian hơn cho những chuyến đi hơn, nên việc tham gia vào một bộ phim nào đó chắc sẽ… khó lắm.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 7.

Quang Đại và Á hậu Hoàng Thuỳ được biết đến là đôi bạn rất thân của làng mốt Việt. Cả hai cùng trưởng thành từ chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model.

* Hình như Đại từng chia sẻ rằng bạn rất thích phim của đạo diễn Vương Gia Vệ? 

- Đại thích những phim thiên về cảm xúc và thẩm mĩ. Có thể nói những bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ đã theo Đại trong suốt quãng thời gian lớn lên đến tận bây giờ. 

Từ In the Mood for Love, Happy Together hay Days Of Being Wild,… đó là những bộ phim được sản xuất từ nhiều năm về trước nhưng khi xem lại Đại vẫn thấy được đâu đó bóng dáng của chính mình trong các nhân vật.

Dù khác thời đại, khác bối cảnh xã hội nhưng chúng đôi khi như nói hộ lòng mình, kể lại câu chuyện của chính mình và cho mình rất nhiều dư vị, xúc cảm.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 8.
Quang Đại cũng từng rất yêu thích công việc là một người mẫu ảnh

* Trước đó thì những bức hình khi đi du lịch của bạn được giới trẻ khá yêu thích. Còn gần đây thì bạn lại gây được sự chú ý qua những bộ ảnh sử dụng máy ảnh phim, lý do là gì?

- Khi làm một điều gì Đại không suy nghĩ hay tính toán nhiều. Chỉ là Đại thích và tự tin thì Đại sẽ thử và cố gắng. Cũng giống như chụp hình bằng máy ảnh phim, mình thích xem những bộ phim cũ, nên mình muốn chụp ảnh như một cách thể hiện cảm xúc với điều này.

Hiện tại Đại đang chạy một dự án là The Movie: lấy những nhân vật, cảm xúc từ các bộ phim yêu thích và thể hiện nó lại bằng hình ảnh. Đôi khi mình sẽ viết lại những cái kết khác cho những bộ phim ấy.

Mọi thứ đơn giản và dễ chịu như cách bạn uống một ly cà phê thôi. Những bức hình luôn là cảm xúc của Đại đối với một kỉ niệm nào đó, nếu mình tính toán với cả kỉ niệm thì còn gì vui nữa đúng không?

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 9.

Hiện tại, những bức hình bằng máy ảnh phim của Quang Đại đang nhận sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng, góp phần tạo nên trào lưu chụp ảnh máy phim trong giới trẻ.

Muốn là một người mơ mộng và sống một cuộc sống mơ mộng thì bạn phải là người cực kì nguyên tắc để bản thân không bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực. Đại nghĩ mình làm khá tốt điều đó nên Đại luôn tách bạch được cảm xúc với công việc, đi làm và đi chơi.

Travel blogger Trần Quang Đại

* Quay lại chuyện những chuyến đi, bạn thực hiện như thế nào? Có xin tài trợ không hay tự chủ tất cả?

- (Cười) Có hai câu hỏi mà Đại thường xuyên nhận được từ mọi người là tiền đâu mà đi chơi và thời gian đâu mà làm việc? Để có thể vừa phát triển sự nghiệp, vừa có thời gian đi du lịch, thực hiện ước mơ thì chỉ có một cách duy nhất là bạn phải biết cách sắp xếp công việc một cách khoa học.

Đại là người thích tự chủ nên những nơi thích thì Đại sẽ đi thôi. Nếu xin tài trợ của các nhãn hàng thì sẽ có rất nhiều quy định, yêu cầu đi kèm như mình phải trả tài trợ, phải chụp ảnh quảng cáo. Trong khi những vấn đề này không đem lại giá trị lớn hơn là sự trải nghiệm của chính cá nhân mình.

Ví dụ như tháng 12 tuyết rơi ở Nhật thì mình đi tắm suối nước nóng, tháng 4 mình đi xem hoa anh đào, tháng 9 tháng 10 thì mình đi ngắm lá rụng. Đó là những điều mình cố gắng để có được chứ không ai đem lại cho mình cả.

*Trong những nơi đã đi qua, bạn thích nhất nơi nào?

- Mỗi địa điểm đều mang lại cho Đại những trải nghiệm và kỉ niệm tuyệt vời. Nhưng đáng nhớ nhất sẽ là 5 nơi:

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 11.

Đầu tiên là Bhutan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Đại đến đó vào những ngày mùa xuân và cảm thấy mình như sống chậm lại và cảm nhận mọi thứ trọn vẹn hơn. Cuộc sống ở đó đơn giản, không bị bó buộc và hạnh phúc.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 12.

Tiếp theo là Ai Cập, đó là một giấc mơ mà Đại chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đặt chân tới đó. Khi đứng trước tượng Nhân sư Great Sphinx of Giza và Kim Tự Tháp thì Đại cảm thấy mình chỉ là một cái chấm nhỏ bé vô cùng trong dòng chảy 4000 ngàn năm đó.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 13.

Tiếp theo là Paris - kinh đô của ánh sáng, thời trang và dường như là giấc mơ của mọi người rồi. Đại ở đó vào dịp sinh nhật 25 tuổi nên điều đó rất ý nghĩa với Đại.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 14.

Thứ tư là New York. Người ta vẫn nói là "If you can make at here, you can make at everywhere", vì đó là New York, nếu bạn luôn cố gắng thì cuộc sống và xã hội sẽ trả lời cho cho những giấc mơ của bạn.

Trần Quang Đại: muốn sống mơ mộng thì phải cực kỳ nguyên tắc - Ảnh 15.

Và cuối cùng là Sài Gòn. Sài Gòn là bạn, là mình, là chúng ta, là nơi cho mình ngày hôm nay nên mình biết ơn và mình cảm thấy đó là nơi đáng để sống và để trở về nhất!

* Có điều gì trong quá khứ làm bạn hối tiếc không?

- Có lẽ đây là câu hỏi mà Đại thích nhất (cười). Đại không hối tiếc bất kì điều gì vì mỗi ngày trôi qua mình đã đều cố gắng hết sức rồi. 

Nếu quay lại thời điểm nào cũng vậy, dù kết quả không mong muốn thì cũng là do xui thôi nên việc gì mình phải hối tiếc đúng không? 

Thay vào đó mình phải để dành năng lượng để làm những điều mới, dự định mới, ước mơ mới cho ngày mai thì như thế sẽ thiết thực hơn.

* Cảm ơn Quang Đại vì buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay!

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size!

TTO - 'Tôi không muốn mình trông như cô gái khổ sở trong bức hình bên trái, nướu răng lúc nào cũng chảy máu, tóc rụng cả nùi và thậm chí có lúc còn bị mất cả kinh nguyệt', Charli Howard xót xa nhìn lại hình ảnh quá khứ của mình.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên