11/05/2013 18:55 GMT+7

Tràn ngập sẻ chia với bác sĩ hủy du lịch cứu người

V.H.T.
V.H.T.

TTO - Từ sáng sớm 11-5, sau khi báo Tuổi Trẻ Online đăng bài viết Hủy chuyến tham quan để cứu sinh linh bé bỏng, rất nhiều bạn đọc đã dẫn lại đường dẫn bài viết này trên các trang mạng xã hội.

Hủy chuyến tham quan để cứu sinh linh bé bỏng,

9oQw5HEG.jpgPhóng to

Chuẩn bị phẫu thuật cho cháu Lê Hoàng Kim - Ảnh: Facebook bác sĩ Trương Quang Định

Hàng trăm bạn đọc gửi phản hồi và rất nhiều người cho biết đã khóc khi đọc bài viết.

Bạn đọc Trần Tùng viết: “Đây là điều làm cho chúng tôi tin yêu cuộc sống. Vẫn còn nhiều và nhiều người tốt, còn rất nhiều bác sĩ thật sự trong cuộc sống”.

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngân chia sẻ: “Tôi vừa đọc vừa khóc vì quá hạnh phúc. Tôi ước gì tất cả lương y trên mọi miền đất nước đều giống như các bác sĩ này. Khi đó, sẽ đỡ khổ cho dân nghèo lắm”.

Bạn đọc Tiến Đạt: “Đọc bài báo này tôi rất xúc động. Không biết nói gì hơn nữa ngoài lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới các bác sĩ đã tham gia phẫu thuật cứu cháu Kim”.

Trên mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ cũng đã dẫn lại đường dẫn của bài viết. Kèm với đó là những dòng status: "Các bác sĩ đã cho tôi thêm tin yêu cuộc sống", "Ấm lòng với bác sĩ" hay "Điều kỳ diệu từ những bác sĩ".

Phía dưới mỗi trang dẫn lại bài viết đều có rất nhiều ý kiến tham gia bình luận. Hầu hết đều bày tỏ lời cảm ơn đến nhóm bác sĩ đã tận tâm cứu chữa cho cháu bé.

Đáp lại những chia sẻ của mọi người, TS-BS Trương Quang Định, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, người trực tiếp thực hiện ca mổ, tâm sự trên trang Facebook cá nhân của mình: “Về việc cứu cháu bé ở Phú Yên, nhận được nhiều lời cám ơn, ngợi khen của các bạn, mình thật sự trân trọng, vinh hạnh, nhưng cũng thật sự áy náy!”.

TS-BS Trương Quang Định viết: “Riêng bản thân mình, trước hết phải xin nói lời cảm ơn với gia đình cháu bé. Các bạn khoan hãy trách móc họ mà hãy đồng hành cùng ba mẹ bé vì họ đã có một quyết định can đảm, cho bé một cơ hội được sống. Bởi vì luật pháp chúng ta chưa có tiền lệ dùng biện pháp cưỡng chế, khi cha mẹ từ chối việc điều trị cho con cái và cũng đã gặp nhiều trường hợp đau lòng khi cha mẹ, họ hàng nhất quyết ký giấy xin về”.

Diễn biến sự việc

Cháu trai Lê Hoàng Kim được sinh ra vào ngày 4-5. Mãi đến chiều hôm sau, gia đình mới tá hỏa khi kiểm tra thấy cháu không có hậu môn. Bệnh viện địa phương không đủ điều kiện để phẫu thuật cho cháu. Gia đình ẵm cháu lên xe đò đi thẳng vào một bệnh viện ở TP.HCM, hi vọng họ cứu được cháu.

Thế nhưng sau khi làm các xét nghiệm, bệnh viện này thông báo với gia đình là cháu Kim mắc bệnh tim bẩm sinh, nghi có hội chứng Down, suy thận cấp, hạ canxi máu, nhiễm trùng máu... Với tình trạng đa dị tật bẩm sinh như vậy, theo bệnh viện này, cháu Kim khó có thể sống hoặc nếu sống cũng khó khỏe mạnh. Gia đình tuyệt vọng đưa cháu về Phú Yên.

Ngày 9-5, cháu Kim được chuyển đến khoa sơ sinh và hồi sức sơ sinh Bệnh viện Sản nhi Phú Yên. Vài chục phút sau, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến khoa để khảo sát...

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 do bác sĩ TS.BS Trương Quang Định làm trưởng đoàn nghe sự việc liền vội đến kiểm tra và quyết định ra tay cứu cháu bé. Bác sĩ Định cùng ba bác sĩ của đoàn đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 là Nguyễn Thị Thanh Phương (gây mê), Phạm Ngọc Thạch (phẫu thuật) và Võ Quốc Bảo (hồi sức) đã hội ý nhanh và quyết định sẽ phẫu thuật cứu cháu Kim.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 phải dùng phòng phẫu thuật và cả dụng cụ phẫu thuật, gây mê của khoa sản để thực hiện ca mổ cho cháu Kim. Từ 10g đến gần 12g ngày 9-5, lẽ ra thời điểm đó các bác sĩ đang được tham quan danh thắng của Phú Yên như kế hoạch địa phương sắp xếp, nhưng họ đã đứng trong phòng mổ để giành lại sự sống cho cháu bé mới mấy ngày tuổi...

Một số ý kiến bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online:

+ Tôi thật sự xúc động khi đọc bài báo này. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã viết lên một câu chuyện cổ tích thật hay. Dinhtuan834@

+ Cảm ơn y đức của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tôi đọc và cảm thấy rất mừng vì cháu bé đã được cứu sống. Cầu chúc cho cháu được mạnh khoẻ và phát triển bình thường! Cầu chúc các bác sĩ Bệnh Viện Nhi Đồng 2 luôn hạnh phúc và có cống hiến nhiều hơn nữa! Thân Văn Nghĩa - nghiaasmbbc@

+ Thật cảm động cho tấm lòng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chúc các bác sĩ sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp cứu người. cttrung1010@

+ Gần đây cháu đọc rất nhiều những trường hợp các bác sĩ không có trách nhiệm hoặc chỉ vì tiền mà làm cho bệnh nhân chết một cách oan uổng, cháu rất căm phẫn với những người "đội lốt" bác sĩ đó. Nay đọc bài báo về các bác sĩ như Nguyễn Thị Thanh Phương, Phạm Ngọc Thạch và Võ Quốc Bảo quả thật cháu rất ngưỡng mộ và vui. Cháu mong sao các bác sĩ trẻ hãy học tập những tấm gương này để đúng với hai chữ: "Thầy thuốc". hanh_luu45@

+ Tuyệt vời! Đã có không ít những băn khoăn, lo ngại kể cả những bức xúc về y đức, y đạo của người thầy thuốc. Gia đình của bệnh nhi vui mừng, hàm ơn các thầy thuốc, xã hội thêm trân trọng, vững tin hơn vào người thầy thuốc. Nhưng điều quan trọng hơn là sau sự kiện này, ngành y tế phải phát động một phong trào học tập trong toàn ngành để có được nhiều, nhiều hơn nữa những thầy thuốc như thế trong ngành. Xin cảm ơn những người thầy thuốc đã mang lại mạng sống cho một sinh linh bé bỏng và hi vọng sẽ còn nhiều sinh linh khác được bàn tay của những "Lương y như từ mẫu" cứu giúp. huuphuocdangle@

+ Lòng tin vào Y Đức - câu chuyện cảm động về sức khỏe nguy cấp của em Kim, về sự may mắn của gia đình hay phản ánh tình trạng thiếu hụt thiết bị, nhân lực của dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Nổi bật lên là tài năng, tài xử trí, lòng nhân hậu, và quyết tâm của đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin cảm ơn tác giả bài biết, cảm ơn đoàn bác sĩ đã sưởi ấm lòng tin vào Y Đức của chúng tôi. mailto:huynhquang.vinh@...

+ Tuyệt vời quá! - Một hành động quá đẹp để học tập, xin cảm ơn và chúc các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều sức khoẻ. mailto:phocohoian2004@...

+ Thán phục. Tôi thật sự cảm động và thán phục trước nghĩa cử cao đẹp của tập thể các y bác sĩ trong bài viết đã cứu sống một sinh linh bé nhỏ trong cơn thập tử nhất sinh. Có rất nhiều sâu làm rầu nồi canh nhưng hi vọng những tấm gương sáng thế này sẽ được hun đúc và phát huy nhiều hơn nữa trong cộng đồng y đức! mailto:c_heart20@...

+ Bụt đời nay! - Đọc xong tôi cảm thấy rất xúc động, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã rất tận tâm tận lực cứu sống được bé Kim trong tình cảnh thiếu thốn các trang thiết bị y tế. Hy vọng vẫn còn nhiều lương y có tâm như thế. Chúc cháu Kim sức khỏe tốt nhất! mailto:tuanngocduong@...

+ Xin cám ơn "Những trái tim đỏ"! - Đọc được bài viết của Duy Thanh, tôi không thể nén nỗi xúc động giữa nơi công cộng, mặc cho những người xung quanh nhìn tôi trong khi tôi rơi nước mắt. Xin cám ơn những "Vị Lương Y" đã có quyết định và hành động từ TRÁI TIM. mailto:lehoangdungevnhcmc@..

+ Cám ơn chân thành các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, đã nêu tấm gương về tình thương và trách nhiệm nghề nghiệp đã rất quyết đoán thực hiện ca mổ cứu người. mailto:tductien1204@...

+ Phép màu là đây - Thật xúc động khi đọc bài viết. Chúc bé Kim mau chóng bình phục. Chúc các vị từ mẫu một chuyến công tác thành công. Đúng là trên đời còn nhiều lắm những phép màu. mailto:tranhuungoi@...

+ Tôi đã bật khóc khi đọc bài này. Hành động của đoàn bác sĩ thật nhân văn. Ở đâu đó có một vài bác sĩ làm rầu nồi canh, nhưng đọc bài này thật sự không phải bác sĩ nào cũng như vậy. mailto:samngoclinh@..

+ Trân trọng tình người - Thật cảm phục những y bác sĩ đã cứu được cháu bé. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, những con người có lòng nhân đạo, nhiệt huyết và tình người như thế này rất đáng được kính trọng. Cùng với gia đình, xin nghiêng mình cảm ơn và chúc tập thể y bác sĩ tham gia ca mổ cứu sống cháu bé luôn mạnh khỏe. ngtlinh1969@...

+ Một tấm gương sáng. - Nếu các bác sĩ khác cũng có lóng nhân ái như bác sĩ Định thì thật là hạnh phúc cho các bé mắc bệnh hiểm nghèo. Chúc các bác nhiều sức khoẻ để cống hiến cho xã hội. mailto:van173155@...

+ Nghề y mà! - Là một người trong nghề bản thân tôi thấy rất hạnh phúc với những gì các anh các chị đã làm được. Bên cạnh đó tôi cũng muốn mọi người hiểu được rằng làm nghề y rất vất vả. Trình độ, điều kiện vật chất của chúng ta có hạn, chính vì thế cũng đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mọi người hãy thông cảm với những trường hợp đó. Tôi cũng mong những người làm nghề còn có những tư tưởng quan liêu cửa quyền hãy nhìn đó mà rút kinh nghiệm để đồng bào của chúng ta tin tưởng vào chúng ta. mailto:dsvuquangthuyen@...

+ Quá tuyệt vời! - Là người cha có con gái nhỏ cũng đã từng cấp cứu ở Nhi Đồng 2, tôi thật sự khâm phục và ngưỡng mộ các bác sĩ và điều dưỡng ở đây. Cứu một mạng người hơn xây mười tòa tháp, cảm ơn êkíp bác sĩ đã cứu sống cháu Kim, mong cháu Kim sớm bình phục và khỏe mạnh. mailto:khuongpm71@...

+ Thật sự cảm phục trước những nghĩa cử cao đẹp của đoàn bác sĩ Nhi Đồng 2. Hi vọng từ những việc làm này mà tất cả mọi người trong ngành y học hỏi. Mục tiêu cao cả vẫn là cứu lấy mạng sống của con người. marathuyoanh@...

+ Tôi rất vui khi đọc tin này. Tôi rất cảm kích những tấm lòng của các bác sĩ Nhi Đồng 2. Tôi không biết nói gì hơn, luôn chúc các bác sĩ có một sức khỏe thật dồi dào để cứu giúp những mầm non của đất nước. mailto:haminhduc2391974@...

+ Cảm ơn các bác sĩ trong ca phẫu thuật! - Đọc bài viết tôi vô cùng xúc động về tấm lòng của các bác sĩ trong ca phẫu thuật của BV Nhi Đồng 2. Các bác sĩ đã thể hiện tinh thần "Lương y như từ mẫu". Chúc cháu Kim nhanh bình phục và mạnh khỏe! mailto:phanbaquyen@...

+ Là đàn ông nhưng khi đọc bài báo tôi phải rơi nước mắt, ước gì đội ngũ y, bác sĩ của cả nước ta ai cũng làm được như vậy. Qua báo cho tôi gửi sự ngưỡng mộ đến các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM vì những hành động đầy tình người. mailto:ncthang1973@...

+ Chúc mừng bé, tuy nhiên chứng tỏ hệ thống thông tin dữ liệu giữa các bệnh viện rất yếu kém. Trong khi có bệnh viện có thể chữa được cho cháu thì bệnh viện khác lại không biết. Nếu không có các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì có lẽ bé đã không qua khỏi. mailto:quochien@...

+ Cảm động quá, đọc bài báo mà tôi nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Thật là một hình ảnh đẹp, một tấm gương rạng ngời của các Bác Sĩ - Từ Mẫu của nhân dân. Xin trân trọng cám ơn các bác sĩ ĐỊNH, PHƯƠNG, THẠCH, BẢO. mailto:lieu2301@yahoo....

+ Lời chúc tốt đẹp nhất - Sau khi đọc được thông tin trên báo Tuổi Trẻ cứu sống trẻ sơ sinh (cháu Kim ) ở Phú Yên, bản thân tôi rất cảm phục kính trọng các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (kíp mổ) đúng là Lương y như từ mẫu. Xin chúc các bác sĩ có cuộc sống thật sự hạnh phúc, luôn mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. mailto:ntnguyen@...

+ THẬT THẤM THÍA CÂU: "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU" - Đọc bài viết về cháu Kim, tôi thật xúc động và cảm thấy rất tự hào về đội ngũ y bác sĩ của Bệnh Viện Nhi Đồng 2, họ có tài nhưng cái tài đó phải biết trọng dụng ngay cả khi chúng ta đang có kỳ nghỉ tham quan, nghĩa là: "Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ". Bớt đi một cuộc vui của mình để đem lại hạnh phúc cho nhiều người đó là điều chúng ta nên học tập! Cuộc chơi thì rất nhiều nhưng mạng sống thì chỉ có một!Chúc bé Kim mau bình phục và khỏe mạnh! Niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn thì chia hai.

Bạn hãy sống cho hết mình vì mọi người thì những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn! Anh Vũ - TT Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định - anhdzu_net@...

+ Thật đáng kính trọng, xin cảm ơn các anh, chị. Khi đọc bài viết này, tôi cảm thấy tình người thật cao quý, bao la. Các anh, chị đã cho tôi một bài học rất sâu sắc. Chúng tôi đang thực hiện việc học tập và làm theo Bác, chính việc các anh làm là một tấm gương cho chúng tôi. mailto:trinhhuutinh@...

V.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    H\u1ee7y chuy\u1ebfn tham quan \u0111\u1ec3 c\u1ee9u sinh linh b\u00e9 b\u1ecfng, r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u1ea1n \u0111\u1ecdc \u0111\u00e3 d\u1eabn l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng d\u1eabn b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y tr\u00ean c\u00e1c trang m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i." />