17/05/2017 18:43 GMT+7

Cô gái chu du 18 nước để lướt ván diều

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Đi nghỉ 2 tuần ở Panama, Johanna Martinsson (29 tuổi, Thụy Điển) làm quen với môn lướt ván diều và nhanh chóng 'phải lòng' nó. Khi trở về, cô nộp đơn nghỉ việc để được thỏa đ

Johanna cực kỳ phấn khích khi được lướt ván diều
Johanna cực kỳ phấn khích khi được lướt ván diều - Ảnh: Caters

Từ đó đến nay, cô đã rong chơi qua 18 nước, trong đó có Cuba, Mỹ, Canada, Ý, Tây Ban Nha... và say sưa lướt ván diều.

"Tôi chưa từng chơi môn thể thao trên ván nào. Rồi tôi tình cờ xem clip trên YouTube về môn lướt ván diều, và tôi nghĩ nó rất thú vị. Thế nên tôi tìm hiểu những nơi tốt nhất để lướt ván diều", cô chia sẻ với Mail Online.

18 tháng trước, cô đăng ký đi Panama để học lướt ván diều. Chỉ trong 2 tuần, cô đã gây ấn tượng mạnh với các huấn luyện viên.

"Lúc đầu tôi làm không tốt. Tôi nghĩ mình đã nuốt mất một nửa biển Caribbean. Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn thích nó", cô tâm sự.

Sau khi trở về, cô nói chuyện với giám đốc công ty nơi cô làm tư vấn chiến lược, đề nghị ông cho cô nghỉ 3 tháng nhưng ông không đồng ý. Thế là cô nộp đơn xin nghỉ và đặt vé máy bay một chiều tới Panama.

"Ông giám đốc bị sốc, nhưng tôi đã quyết định", cô nhớ lại. "Tôi cảm thấy mình còn trẻ, vậy tại sao tôi không nên làm điều này?", cô thêm.

Hiện tại, Johanna đã có chút tiếng tăm và nhận được nhiều khoản tài trợ, trong khi tài khoản của cô trên Instragram cũng ngày càng có đông người theo dõi.

Mục tiêu của cô là có thêm nhiều nhà tài trợ và tranh tài tại các cuộc thi trong năm nay.

Johanna làm quen với lướt ván diều cách đây 18 tháng.
Johanna làm quen với lướt ván diều cách đây 18 tháng.
Cô lập tức 'phải lòng' môn thể thao này.
Cô lập tức 'phải lòng' môn thể thao này.
Sau khi trở về, cô xin nghỉ làm 3 tháng nhưng không được nên đã quyết định thôi việc. Sếp cô sốc với quyết định của cô, trong khi mẹ cô khóc lóc còn cha cô cũng nói chuyện thật lâu với cô.
Sau khi trở về, cô xin nghỉ làm 3 tháng nhưng không được nên đã quyết định thôi việc. Sếp cô sốc với quyết định của cô, trong khi mẹ cô khóc lóc còn cha cô cũng nói chuyện thật lâu với cô.
Bạn bè cũng không ủng hộ cô, họ nói cô phạm sai lầm.
Bạn bè cũng không ủng hộ cô, họ nói cô phạm sai lầm.
Phản ứng của mọi người khiến cô từng nghĩ có phải mình đã làm sai rồi không? Nhưng cuối cùng cô vẫn đi theo tiếng gọi trong tâm hồn mình.
Phản ứng của mọi người khiến cô từng nghĩ có phải mình đã làm sai rồi không? Nhưng cuối cùng cô vẫn đi theo tiếng gọi của đam mê.
Nhờ đam mê và siêng luyện tập, cô tiến bộ nhanh chóng.
Nhờ say mê và siêng luyện tập, cô tiến bộ nhanh chóng.
Sau một tháng, cô thực sự lướt ván khá giỏi. Cô đã thử các kỹ thuật mới mà rất nhiều người không dám.
Sau một tháng, cô thực sự lướt ván khá giỏi. Cô đã thử các kỹ thuật mới mà rất nhiều người không dám.
Kế hoạch ban đầu của cô là rong chơi trên ván diều ba tháng, nhưng rồi cô kéo dài hành trình khi gặp được nhiều người thú vị.
Kế hoạch ban đầu của cô là rong chơi trên ván diều ba tháng, nhưng rồi cô kéo dài hành trình khi gặp được nhiều người thú vị.
Hiện cô đã gây được tiếng vang và được tài trợ.
Hiện cô đã gây được tiếng vang và được nhiều người tài trợ.
Mục tiêu của cô là tranh tài tại các cuộc thi năm nay.
Mục tiêu của cô là tranh tài tại các cuộc thi năm nay.
Cô cho biết mình rất rất hạnh phúc và càng tự hào về quyết định trước kia của mình.
Cô cho biết mình rất rất hạnh phúc và càng tự hào về quyết định trước kia của mình.
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên