11/12/2020 22:24 GMT+7

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Tối 11-12, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tôn vinh 21 cá nhân, tập thể là những gương mặt tiêu biểu trong chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng” trên báo Tuổi Trẻ năm 2020.

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Thành Phúc (phải), giám đốc bệnh viện Phổi Đà Nẵng, giao lưu tại chương trình - Ảnh: TẤN LỰC

Đây là 21 tập thể và cá nhân có cống hiến, đóng góp tích cực cho thành phố được phát hiện và giới thiệu trong mỗi số báo thứ ba hằng tuần trên báo Tuổi Trẻ.

Mỗi cá nhân, tập thể mang những câu chuyện nhân văn, lay động, lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ đến mọi người.

Đó là câu chuyện tấm lòng từ hiểu để rồi thương và quyết định hiến máu cứu người bất cứ lúc nào khi người bệnh cần của câu lạc bộ "Máu nóng hiểu và thương"; hay chuyện cựu chiến binh Phạm Công Lương ở tuổi 65 vẫn lặn lội làm nhiều việc thiện. Không chỉ lập ra đội môi trường nhí thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ông Lương còn là "tay kéo" nghiệp dư hằng tuần đến với những thương binh đau ốm để cắt tóc và động viên tinh thần họ…

Đặc biệt đêm gala "Tôi yêu Đà Nẵng" năm nay cũng dành nhiều sự tôn vinh đến những cá nhân, tập thể có đóng góp cho công tác chống dịch COVID-19.

Trong hoạn nạn, những người bình thường bỗng hóa phi thường với những việc làm tưởng chừng không thể. Đó là những y bác sĩ quên mình nơi tuyến đầu để cứu chữa cho người bệnh, là những người dân thầm lặng với những đóng góp hướng về tuyến đầu và giúp đỡ "tuyến cuối" trong thời điểm thành phố khó khăn…

Cả hội trường xúc động khi nghe giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bác sĩ Lê Thành Phúc cho biết hiện có những y bác sĩ vẫn ở lại trong khu điều trị COVID-19, đến nay đã 6 tháng không được về nhà.

"Chúng tôi ở trên một con thuyền giữa biển, mỗi người làm tốt công việc của mình và đoàn kết giúp nhau đưa con thuyền vượt khỏi sóng gió bão dịch. Chúng tôi đã có lúc sợ, nhưng sợ nhất vẫn là nỗi sợ bệnh nhân tử vong, sợ mình gieo rắc virus cho cộng đồng" - bác sĩ Phúc nói.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho rằng tình yêu Đà Nẵng trong "bão tố" không chỉ là người dân mà còn cả sự tiếp sức của các y bác sĩ khắp các tỉnh thành cho thành phố, là sự đóng góp của các kiều bào nước ngoài, các công ty, xí nghiệp đang oằn mình trước sự suy thoái kinh tế vẫn chung tay cùng Đà Nẵng…

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 2.

Ông Lê Trung Chinh, tân chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ tại đêm gala - Ảnh: TẤN LỰC

"Tất cả đã tạo ra một sức mạnh to lớn của trách nhiệm, của tình yêu thương đưa thành phố vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn. Trong cơn bão tố, tình yêu với thành phố Đà Nẵng đã được người dân thể hiện một cách trọn vẹn như thế" - ông Chinh bày tỏ.

Ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cũng cho rằng những nghĩa cử trong khó khăn đó là hiện thân đẹp đẽ của sự kiên cường của người Đà Nẵng.

"Và còn nhiều những câu chuyện tử tế, nhân hậu, khát khao sống đẹp, chia sẻ với cuộc đời, về tình yêu giữa con người với con người được tôn vinh hôm nay sẽ góp phần gieo những hạt mầm tốt đẹp để hiểu và yêu hơn mảnh đất, tình người Đà Nẵng" - ông Chữ nói.

Đêm gala Tôi yêu Đà Nẵng lần thứ 4 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn.

Trong 4 năm qua, có hơn 150 gương người tốt việc tốt của thành phố được tôn vinh. Dịp này, 21 cá nhân, tập thể tiêu biểu được UBND thành phố Đà Nẵng trao biểu trưng của thành phố, báo Tuổi Trẻ trao giấy chứng nhận.

Tập đoàn Vingroup tặng thẻ VinID Gift Card cho những nhân vật tiêu biểu của chương trình Tôi yêu Đà Nẵng 2020, trị giá 1 triệu đồng mỗi phần quà.

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 4.

Chủ nhiệm CLB Bếp Cơm Vạn Tình, chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng nhận giấy chứng nhận và biểu trưng của thành phố Đà Nẵng và báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 5.

Ca sĩ Quang Hào - giám đốc Nhà hát Trưng Vương, một trong 21 nhân vật Tôi yêu Đà Nẵng - nhận giấy chứng nhận và biểu trưng của ban tổ chức - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 6.

Ông Phạm Công Lương nói về những việc thiện của mình chỉ nhẹ tênh: "làm được gì thì làm thôi, miễn góp được chút sức cho thành phố" - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 7.

Ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (trái) và ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tặng giấy chứng nhận và biểu trưng cho nhóm bạn trẻ tiệm cắt tóc Phong. Họ đã cắt tóc miễn phí cho người khó khăn trong thời gian dài - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 8.

Ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (trái) và ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - tặng giấy chứng nhận và biểu trưng cho nhân vật Đoàn Thị Thu Hiền. Là sinh viên nhưng Hiền đã làm nhiều chương trình ý nghĩa kêu gọi giúp đỡ người lao động khó khăn thất nghiệp vì dịch COVID-19 - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 9.

Khách mời tham dự chương trình nhận sách Tôi yêu Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: hành trình 4 năm tôn vinh người tử tế - Ảnh 10.

Ông Huỳnh Đức Thơ - nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, người khởi xướng chương trình Tôi yêu Đà Nẵng -tặng hoa cho ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trong tôi như người tình yêu dấu Đà Nẵng trong tôi như người tình yêu dấu

TTO - Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại hình bóng quê nhà, nơi mình cảm thấy an yên khi nghĩ về. Đà Nẵng trong tôi như "người tình yêu dấu". Dù đang ở trong lòng Đà Nẵng, tôi vẫn luôn cảm nhận nỗi nhớ quay quắt, khắc khoải.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên