18/11/2023 21:53 GMT+7

Tiết mục đặc biệt mừng 20-11 của lớp học đêm

Mấy đêm vừa rồi, vừa hết giờ học là khoảng 20 em học sinh của lớp học tình thương vội vã xếp tập sách, bàn ghế, dành những khoảng trống để tập múa, tập hát mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Các em học sinh sau buổi tập múa chia tay "bà ngoại Thủy" - Ảnh: HẢI QUỲNH

Các em học sinh sau buổi tập múa chia tay "bà ngoại Thủy" - Ảnh: HẢI QUỲNH

Sự tri ân đặc biệt dành cho ngày đặc biệt

Lớp học tình thương hoạt động từ 17h - 19h được đặt tại văn phòng ban điều hành khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (TP.HCM). Mỗi tiết học rộn ràng tiếng ê a vang vọng khắp của 57 em học sinh. 

Hầu hết các em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha (mẹ), cha mẹ khó khăn làm đủ nghề lượm ve chai, lượm sắt phế liệu, làm mướn quán ăn...

Tại gian bếp, bảy em nhỏ say sưa múa hát với những bó hoa giả được tận dụng để làm đạo cụ. Còn tại sảnh chính - nơi đặt bàn ghế lớp học, được các em dọn dẹp để dành khoảnh sân trống làm chỗ tập dượt. Những điệu múa được các em tập đi tập lại nhiều lần. Hầu hết các phụ kiện hỗ trợ đều sử dụng "cây nhà lá vườn".

Cô Nguyễn Thị Bảy - tình nguyện viên phụ trách hậu cần của lớp - trở thành đạo diễn, cũng như biên đạo múa. Uốn nắn từng động tác tay cho các em. 

Các động tác cầm hoa, cầm dù tung hứng có lúc còn vụng về nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn theo học tại nơi đây.

Tranh thủ gian bếp các bé tập múa chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh: DIỆU LINH

Tranh thủ gian bếp các bé tập múa chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh: DIỆU LINH

Không hoa tươi, không quà biếu nhưng rộn ràng tiếng cười

"Đã nhiều năm rồi, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hầu như không có hoa tươi, không có quà biếu, chỉ có những tấm lòng chân thành của các em để tri ân các thầy cô, tình nguyện viên. Đặc biệt là tri ân bà ngoại Thủy, người sáng lập lớp học tình thương dạy dỗ trẻ em nghèo bất hạnh và hỗ trợ bữa ăn cho gia đình nghèo" - cô Bảy chia sẻ.

"Ngoại Thủy" hay "bà ngoại" đều là tiếng gọi thân thương của các em dành cho người phụ nữ đồng hành với lớp học đặc biệt suốt 8 năm qua. Lớp học ban đầu chỉ có 8 đến 10 em học sinh, theo thời gian số lượng học sinh lên tới gần trăm em đủ mọi lứa tuổi. 

Từ đó bếp ăn tình thương, lớp học tình thương ra đời. Mặc dù độ tuổi của các em khác nhau nhưng tất cả đều nhận được sự yêu thương từ "ngoại Thủy" và những thầy cô tình nguyện viên.

Cô Bảy lo việc hậu cần nấu ăn kiêm đạo diễn hướng dẫn các bé tập múa hoa - Ảnh: HẢI QUỲNH

Cô Bảy lo việc hậu cần nấu ăn kiêm đạo diễn hướng dẫn các bé tập múa hoa - Ảnh: HẢI QUỲNH

"Bà ngoại Thủy" chấm bài cuối buổi học cho các cháu - Ảnh: DIỆU LINH

"Bà ngoại Thủy" chấm bài cuối buổi học cho các cháu - Ảnh: DIỆU LINH

Buổi học đêm của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: MINH ĐĂNG

Buổi học đêm của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: MINH ĐĂNG

Múa dù minh họa được các em tập đi tập lại nhiều lần - Ảnh: HẢI QUỲNH

Múa dù minh họa được các em tập đi tập lại nhiều lần - Ảnh: HẢI QUỲNH

Lớp học của các em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: BÉ HIẾU

Lớp học của các em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: BÉ HIẾU

Các em được phụ huynh hỗ trợ sửa động tác múa - Ảnh: HẢI QUỲNH

Các em được phụ huynh hỗ trợ sửa động tác múa - Ảnh: HẢI QUỲNH

20-11 và câu chuyện đẹp của nghề giáo20-11 và câu chuyện đẹp của nghề giáo

Câu chuyện thầy hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6 (TP.HCM) gửi thư ngỏ xin không nhận hoa ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay vào đó trường xin nhận thẻ bảo hiểm y tế để phát cho học sinh nghèo, đã làm nức lòng nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên