02/04/2020 10:56 GMT+7

Tiếp sức cho người bán vé số

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Việc tạm ngưng bán vé số từ ngày 1-4 để phòng dịch đã khiến nhiều người gặp khó khăn thật sự. Ở phố cổ Hội An, hàng trăm nhà hảo tâm khẩn cấp quyên góp tiền, mua gạo, mắm tiếp tế cho người bán vé số ngay từ sáng 31-3.

Tiếp sức cho người bán vé số - Ảnh 1.

Người dân Hội An tiếp tế gạo, mì gói cho người bán vé số sáng 31-3 - Ảnh: B.D.

Trưa 31-3, nắng đầu mùa như cào cấu vào da. Hàng trăm con người nghèo khổ vốn làm nghề bán vé số ở Duy Xuyên, Hội An, Đà Nẵng đã dắt díu nhau đứng trước cổng số nhà 100 Lý Thường Kiệt (Hội An) để nhận quà tiếp tế. Trên từng nét mặt là nỗi âu lo, những xấp vé số cuối cùng mà họ còn có thể được bán trước lúc "lệnh giới nghiêm" có hiệu lực.

"Tôi ăn gì cũng được, nhưng cháu tôi..."

Bà Lê Thị Nguyệt (56 tuổi) đứng tần ngần trước điểm nhận quà ở Hội An với xấp vé số trên tay và khóc khi được một thanh niên chỉ vào khu nhận quà. "Cả đêm qua tui không ngủ được. Mấy người trong xóm trọ cũng vậy, họ đều đi bán vé số và không biết sẽ sống ra sao vào những ngày tới" - bà Nguyệt bưng mặt.

Bà Nguyệt cho biết nhà mình ở xã Tam Anh (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Chồng mất vì tai nạn giao thông, mấy năm sau đó hai đứa con đầu của bà cũng qua đời vì bệnh tật, tai nạn. Hiện bà đang phải gồng gánh nuôi vợ chồng người con út bị bệnh não cùng nhiều cháu chắt. Mấy năm trước, bà đi phụ rửa bát cho nhà hàng nhưng lương quá thấp, mấy người quen rủ bà đến Hội An thuê trọ, rồi cùng đi bán vé số. Mỗi ngày bà đi bộ 20-30km để bán, kiếm 100.000-200.000 đồng nuôi mấy miệng ăn.

Chiều 30-3, khi nghe vé số ngưng phát hành, bà và bạn bán vé số sững sờ. "Tôi chưa biết phải xoay xở thế nào, giờ đi cả thành phố chỗ nào người ta cũng đóng cửa hết" - bà Nguyệt bật khóc.

Những người bán vé số tới nhận quà tiếp tế của các nhà hảo tâm ở Hội An cũng có hoàn cảnh tương tự. Ông Nguyễn Lạc, người bán vé số ở Cẩm Thanh, cho biết cả nhà mình phải sống bằng xấp vé số mà ông đi mòn cả bàn chân mỗi ngày. Nhà cửa không có, phải tá túc trong nhà người em. 

"Vợ tui nằm liệt giường mấy chục năm ni, hai đứa con với mẹ già chỉ trông chờ vào xấp vé số, mà giờ ngưng rồi chúng tôi cũng không biết lấy gì ăn" - ông Lạc buồn bã nói.

Tiếp sức cho người bán vé số - Ảnh 2.

Hàng chục người dân Hội An đã chia gạo, góp tiền tặng người bán vé số - Ảnh: B.D.

Những bát gạo ngày gian khó

Câu chuyện của những người bán vé số được người dân đặc biệt quan tâm tại phố cổ Hội An vài ngày qua. Ngay khi có thông báo tạm ngưng xổ số kiến thiết từ ngày 1-4, từ chiều 30-3 hàng trăm người dân ở Hội An đã tập hợp lại quyên góp tiền, mua nhu yếu phẩm tiếp tế người bán vé số vượt qua những giây phút đầy khó khăn.

Anh Nguyễn Trí Minh, chủ quán cơm chay ở số 100 Lý Thường Kiệt, nhận làm đầu mối và post lên Facebook kêu gọi ủng hộ. Ngay đêm 30 rạng sáng 31-3, một lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm nước mắm, dầu ăn, gạo, muối, bánh ngọt... đã được khẩn cấp gom ở các nơi tập kết về. Từ rạng sáng 31-3, các tình nguyện viên ở Hội An đã tập trung tại nhà anh Minh để phân gạo thành các túi nhỏ, đóng quà. Họ còn tự tay may và phân phát cho người bán vé số khẩu trang phòng bệnh.

Anh Nguyễn Trí Minh cho biết cả đất nước đang gồng mình chống dịch, nhưng những người bán vé số là đối tượng tổn thương nặng nhất bởi họ không có gì ngoài mấy tờ vé số. "Ngưng bán vé tức là ngưng "cần câu cơm" của bà con, ai cũng rất nghèo khổ nên nếu không cứu họ lúc này thì nhiều gia đình sẽ không có cái ăn" - anh Minh nói. Theo anh, nhiều hàng hóa, tiền mặt được chuyển về và được khẩn cấp mua gạo, nhu yếu phẩm, rồi tổ chức phát cho bà con.

Để không bỏ sót những người khổ, mấy ngày qua một số tình nguyện viên đã tới các đại lý vé số ở Hội An, Duy Xuyên cùng các huyện lân cận để nắm danh sách, số điện thoại. Chủ các đại lý cũng trực tiếp gọi điện thông báo để bà con về điểm nhận quà tiếp tế tập trung tại Hội An.

Sẽ tiếp tế lâu dài cho người bán vé số

Trong ngày 31-3, hàng trăm người bán vé số đã được nhận các phần quà gồm 1 bao gạo, 1 thùng mì gói, bánh kẹo, nước uống, khẩu trang phòng dịch. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi ở lúc hoang mang nhất họ được cả cộng đồng chìa tay ra.

"Trước mắt chúng tôi sẽ tiếp tế chừng đó nhu yếu phẩm, những ngày tới sẽ tiếp tục kêu gọi để mọi người tạo quỹ, duy trì việc phân phát hàng hóa cho bà con có cái ăn qua dịch" - anh Nguyễn Trí Minh nói.

Phải trợ giúp những người bán vé số dạo Phải trợ giúp những người bán vé số dạo

TTO - Chỉ đạo của Thủ tướng từ ngày 1 đến 15-4, các công ty xổ số kiến thiết phải dừng phát hành vé số để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19 là quyết định đúng, hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên