04/02/2021 12:10 GMT+7

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Vào những ngày cận tết cũng là lúc hình ảnh trên bến dưới thuyền hoa nhộn nhịp ở bến Bình Đông, Q.8, TP.HCM. Các thương hồ từ Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Định... mang hoa cập bến để bày bán cho người dân Sài Gòn.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 1.

Ghe hoa của anh Phan Văn Trung (Chợ Lách, Bến Tre) vừa cập bến Bình Đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chỉ còn cách Tết Nguyên đán năm Tân Sửu chưa đầy 10 ngày, các ghe hoa từ miền Tây cũng bắt đầu cập bến Bình Đông. Vẫn như mọi năm thương hồ lại ngược dòng Cửu Long mang hoa lên phố, các chủ vườn trưng bày hoa ở các ô đã được đặt trước. Mỗi ghe đều có thêm vài nhân công để phụ bán, vận chuyển và trông nom hoa cho đến tết.

Ghi nhận tại bến Bình Đông có đủ các loài hoa từ mai vàng, hoa giấy, mồng gà, hoa lan, ớt kiểng... đủ màu sắc được bán với giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn.

Ông Lê Hữu Thiện (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết cập bến từ ngày 16 âm lịch, nhưng hiện tại sức mua vẫn còn khá yếu. 

"Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vườn nhà tôi cũng giảm số lượng, tôi đến sớm nhưng bán chưa được nhiều. Mong những ngày gần tết sức mua của người dân sẽ mạnh hơn để nhanh được về quê", ông Thiện nói.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 2.

Dần về chiều tối hàng chục con thuyền vẫn tấp nập vào bến Bình Đông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 3.

Ghe hoa mai của ông Năm Thành (Chợ Lách, Bến Tre) năm nay mang hơn 100 chậu để cho thuê và bán - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 4.

Hoa mai là loại không thể thiếu ở các bến hoa - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Chiến (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết phải đem nước từ Bến Tre lên tưới cây, cách 2 ngày sẽ tưới một lần - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 6.

Hoa mai được bán dao động từ 200.000 đồng cho đến 20 triệu một chậu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 7.

Các loại cây được chăm sóc kỹ để phục vụ chưng tết - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 8.

Các chậu hoa giấy được tạo hình bắt mắt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 9.

Chú Nguyễn Minh Tâm (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết năm nay chú đem mai, hoa giấy và kiểng bonsai lên bán - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 10.

Hoa trên bến thu hút ánh nhìn của người đi đường - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 11.

Đa dạng các loại hoa kiểng ở Bến Bình Đông, Q.8, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 12.

Một người dân livestream khi tham quan ở Bến Bình Đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 13.

Vừa cập bến không được bao lâu nên khách ghé mua cũng chưa nhiều, tiểu thương nằm chờ khách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 14.

Cô Năm (Q.8, TP.HCM) vừa tập 2 chậu hoa giấy với giá 1,5 triệu đồng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông chở tết đến Sài Gòn - Ảnh 15.

Hình ảnh trên bến dưới thuyền tại Bến Bình Đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo Gần tết, hoa thì tươi mà lòng người thì héo

TTO - Thông tin hằng ngày về dịch bệnh COVID-19 khiến nông dân làng đào Phú Thượng (Tây Hồ, TP Hà Nội) càng thêm lo lắng, buồn rầu. Không có chợ hoa, người trồng đào phải tự cắt cành lên chợ bán lẻ.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên