17/06/2019 11:19 GMT+7

Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông

Bài và ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN
Bài và ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

TTO - Đến với những bộ lạc thảo nguyên Nội Mông mà không xem họ trình diễn cưỡi ngựa thì thật là thiếu sót lớn.

Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 1.

Nữ kỵ sĩ trên lưng ngựa

Người Mông Cổ xưa luôn tự hào là sinh ra, lớn lên và sống trên lưng ngựa. Ngựa là bạn, là người yêu, là sự sống của họ. Thời Thành Cát Tư Hãn, thế giới khiếp sợ với câu nói" "Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ không thể mọc đến đấy". 

Anh hướng dẫn viên người Nội Mông dẫn đoàn tôi phải thừa nhận bản chất của người Mông Cổ xưa cực kỳ hiếu chiến, thích chinh phạt, tiêu diệt và thống trị. Vì sống trên thảo nguyên, họ không thích các công trình kiến trúc, cung điện. Vì vậy, sau khi xâm lược được họ sẽ đập phá toàn bộ thành bình địa. 

Rất nhiều công trình vĩ đại vĩnh viễn biến mất dưới vó ngựa Mông Cổ. Ngày nay, chiến tranh không còn, xã hội phát triển hiện đại phần nào nên bản lĩnh xưa cũng có chút mai một. Thế nhưng họ vẫn rất coi trọng giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Trẻ em 6 tuổi đã được học cưỡi ngựa. Hằng ngày họ vẫn dùng ngựa để chuyên chở hàng hóa. 

Và giờ họ có thêm một công việc mới là trình diễn cho du khách thưởng lãm. Những gì họ trình diễn cũng đủ cho bạn mắt tròn mắt dẹt. 

Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 2.

Trường biểu diễn nằm trên diện tích khoảng 1ha

Giữa thảo nguyên Nội Mông có khoảng 100 chàng trai thiếu nữ tham gia màn trình diễn này. Mở đầu là giới thiệu nói về lịch sử vùng đất và sự lên ngôi của Thành Cát Tư Hãn, sau đó là chiến tranh xảy ra và các chiến binh phải ra trận đánh giặc. Phần cuối là chiến tranh kết thúc, người Nội Mông sống hạnh phúc trên thảo nguyên bao la. 

Qua các phần, kỹ thuật điều khiển ngựa được thể hiện ở đỉnh cao với độ khó tăng dần. Thật sự ấn tượng khi thấy các thiếu nữ Nội Mông trình diễn kỹ thuật cực kỳ điêu luyện và nguy hiểm muốn rụng tim như: đứng trên lưng ngựa đang phi, nấp bên hông ngựa tấn công đối thủ, nhào lộn trên lưng ngựa, làm tháp người 2 tầng khi ngựa đang phi... và rất nhiều kỹ thuật khác. 

Sau khi xem rồi, tôi hoàn toàn tin ngày xưa chuyện cưỡi ngựa bắn cung xa trăm trượng, bách phát bách trúng là có thật chứ không phải chỉ có trong truyện võ hiệp. 

Đi Nội Mông, bạn nhớ xem các show đua ngựa, trình diễn kỹ thuật điều khiển ngựa, trình diễn kỹ thuật bắn cung... Đó là những nét đặc sắc nhất của vùng này mà bỏ lỡ thì coi như hỏng chuyến đi.

Một số hình ảnh trong show trình diễn cưỡi ngựa ở Nội Mông:

Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 3.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 4.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 5.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 6.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 7.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 8.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 9.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 10.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 11.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 12.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 13.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 14.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 15.
Thưởng thức tuyệt kỹ trên lưng ngựa của anh hào nữ kiệt Nội Mông - Ảnh 16.
Bài và ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên