01/12/2022 09:19 GMT+7

Thư Qatar: Diện váy abaya, ăn cơm gà xem World Cup

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Đến Qatar rạng sáng 30-11 để xem trận Argentina - Ba Lan vào tối cùng ngày tại sân 974, chị Bùi Thị Kim Chi (TP.HCM) tranh thủ đến chợ cổ kính Souq Waqif để hòa mình vào không khí bóng đá ở "thế giới Ả Rập thu nhỏ".

Thư Qatar: Diện váy abaya, ăn cơm gà xem World Cup - Ảnh 1.

CĐV Pháp đội mũ trùm đầu kiểu Ả Rập thiết kế quốc kỳ Pháp vào sân cổ vũ tuyển nhà tại Qatar - Ảnh: TR.N.

Chị Kim Chi nói: "Thật choáng ngợp trước cảnh tượng các CĐV Đan Mạch, Tunisia... cùng hò reo, nhảy múa bên cạnh những người dân địa phương như thể tất cả mọi người không hề có cách biệt về tôn giáo, ngôn ngữ, quốc tịch".

Không chỉ sang Qatar với mục đích xem hai thần tượng Messi và Ronaldo đá lần cuối tại VCK World Cup, chị Kim Chi còn tranh thủ thời gian chờ đến ngày 2-12 xem trận Bồ Đào Nha - Hàn Quốc hăm hở trải nghiệm "nhập gia tùy tục" tại Qatar cùng cậu con trai Cao Bá Khánh Toàn - cũng là tín đồ túc cầu giáo thứ thiệt khi bay 12 tiếng từ Mỹ sang Qatar để gặp mẹ cùng xem World Cup.

"Tôi sẽ mua hoặc thử mặc abaya - váy truyền thống của người Qatar - để đi thăm các đền thờ Hồi giáo tại đây. Con trai mua mũ trùm đầu ghutra và agal (băng đô) để chụp hình lưu niệm hoặc tới sân vận động. Dẫu biết thức ăn địa phương có mùi vị rất đặc trưng nhưng hai mẹ con tôi thử ăn món cơm trộn gia vị vùng Nam Á biryani và kebab cho bữa tối" - chị Kim Chi nói.

Hai mẹ con chị Kim Chi không phải là trường hợp cá biệt khi trong những ngày này, trên đường phố Qatar và tại các sân vận động có rất nhiều CĐV các nước đi xem bóng đá với trang phục truyền thống Ả Rập. Sự cuồng nhiệt của bóng đá tại World Cup 2022 hoàn toàn vượt ra ngoài bốn góc sân vận động khi người hâm mộ tranh thủ khám phá những gì chủ nhà Qatar mang lại. Người Qatar nhạy bén sản xuất riêng loại mũ ghutra và agal có màu áo và cờ của 32 đội tuyển đá World Cup 2022 rất dễ sử dụng cho tất cả các CĐV. Thế là những ngày qua nhiều du khách quốc tế thích thú đội mũ để đi cổ vũ. "Chúng tôi còn mua chúng làm quà cho bạn bè và gia đình" - nhóm các chàng trai đến từ Brazil nói với chúng tôi khi gặp nhau sau trận Brazil - Thụy Sĩ.

Tại khu bờ biển Doha Corniche dẫn thẳng đến FIFA FanFest, CĐV Jack Perkins đến từ Mỹ cũng đang lang thang khắp Doha. Anh cho biết đã khám phá Souq Waqif, thưởng thức các món ăn truyền thống của Qatar tại nhà hàng Shai Shamoos của đầu bếp trứ danh Qatar là Shams al-Qassabi (nơi rất đông khách mùa World Cup). Jack nói đến đây "phải ăn món địa phương cho biết vì các món khác như hamburger, xúc xích, khoai chiên ăn ở nhà ngán rồi".

Nhiều CĐV tại chợ Souq Waqif nói ngày nào cũng đi ngang đây ba, bốn lần để khám phá nhiều không khí khác ở Qatar như "những viên ngọc ẩn giấu". Gọi món cơm chiên gà majboos và chiếc bánh crepe truyền thống Ả Rập tại quán ăn tọa lạc nơi con đường ẩm thực rộng nhất phố cổ Doha, anh bạn Hinata đến từ Kyoto, Nhật Bản nói: "Món này là đặc sản rất ngon, bạn nên thử qua".

Trong lúc dùng bữa, Hinata nói anh hy vọng những kiếm sĩ "samurai xanh" Nhật Bản sau khi thua đau Costa Rica sẽ có kết quả khả quan trước Tây Ban Nha để vào vòng 16 đội. Song dù kết quả ra sao thì anh Hinata "vẫn hạnh phúc vì người Nhật để lại ấn tượng tốt khi dọn rác trên khán đài sân vận động cũng như đã trải nghiệm một Qatar sạch sẽ, an toàn, có nhiều điểm đến di sản truyền thống phong phú không thể tìm thấy ở các nơi khác".

Tại các địa điểm truyền thống của Qatar rất sôi động và có nhiều lễ hội để các CĐV đi chơi, ăn mừng chiến thắng đội nhà, chụp ảnh lưu niệm, quay video và làm quen với nhau trong cảm giác thích thú. Người Qatar cho rằng dù tuyển nhà đã bị loại sau ba trận thua vòng bảng, song World Cup vẫn sẽ là một bước ngoặt thay đổi lớn khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới có trải nghiệm thực sự về lòng hiếu khách và văn hóa Ả Rập, Hồi giáo phương Đông.

"Lịch sử văn hóa Ả Rập sẽ được chia thành hai giai đoạn - trước và sau World Cup" - một người bản xứ nói với chúng tôi tại tòa tháp Bin Zaid như ngọn đuốc kiêu hãnh giữa lòng Doha.

Thư Qatar: Khán giả Việt và giấc mơ World Cup Thư Qatar: Khán giả Việt và giấc mơ World Cup

TTO - Mặc dù chi phí đi Qatar khá đắt đỏ và rất khan hiếm chỗ ở tại thời điểm này nhưng các CĐV Việt Nam vẫn xuất hiện trên khán đài World Cup để thể hiện tình yêu bóng đá của mình.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên