18/12/2022 08:50 GMT+7

Thư Qatar: Chung kết World Cup - trang cuối của 'Nghìn lẻ một đêm'

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Nếu ví World Cup 2022 như truyện "Nghìn lẻ một đêm" thì trang cuối - trận chung kết đêm nay giữa Argentina và Pháp là một giấc mơ ngọt ngào.

Thư Qatar: Chung kết World Cup - trang cuối của Nghìn lẻ một đêm - Ảnh 1.

CĐV Argentina hát rằng Diego Maradona trên trời sẽ cổ vũ cho Messi trở thành nhà vô địch - Ảnh: TR.N.

Trên sân Lusail với sức chứa 88.966 chỗ đêm nay (18-12), người hâm mộ sẽ được thưởng thức một trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Một khảo sát nhỏ của Tuổi Trẻ tại Qatar trước giờ bóng lăn cho thấy các CĐV có vé vào xem trận chung kết đang "chia nửa vầng trăng" (50 - 50) trong việc lựa chọn đội vô địch.

"Xem Pháp đá bán kết, tôi tin Pháp sẽ vô địch vì trong mắt tôi Mbappe còn giỏi hơn cả Messi và cậu ta sẽ trở thành vua phá lưới" - anh Flip Myerson, một người Mỹ từng học tiếng Việt ở Hà Nội, nói.

Chợ Souq Waqif ở trung tâm Doha đêm trước trận chung kết đông nghịt người. Ngoài CĐV các nước, địa phương cũng có các hội những người hâm mộ tuyển Pháp hoặc Argentina kéo ra nơi công cộng khua chiêng gióng trống, hát hò inh ỏi rất ư vui nhộn.

Mattias Herrera, CĐV Argentina, nói: "Messi mania (cơn cuồng Messi), Magical Messi (ma thuật Messi), Marvellous Messi (kỳ diệu Messi)! Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về anh ấy. Messi sẽ vô địch giải đấu để khép lại một sự nghiệp quốc tế vĩ đại".

Khao khát được xem trận chung kết và là trận đấu World Cup cuối cùng của Messi, khiến phần lớn trong số hơn 35.000 CĐV Argentina đến Qatar bám trụ lại đến giờ cuối để có cơ hội chứng kiến giây phút lịch sử nếu Messi nâng cúp như huyền thoại Maradona thuở nào.

Họ xoay xở tìm tấm vé vào sân Lusail vốn đã tăng gấp 5 - 10 lần, song vẫn vô cùng khó mua trên các trang mạng chợ đen.

"Chúng tôi sẵn sàng về nhà với chiếc túi rỗng và cày cuốc làm trả nợ sau đó, miễn là Argentina vô địch", Mattias chia sẻ. CĐV Argentina đã lập nhóm qua ứng dụng điện thoại WhatsApp để tìm giúp vé hoặc tìm chỗ trọ tại Qatar.

Có vé xem trận chung kết khi may mắn mua được từ sớm, anh Phạm Văn Sáng có thể là CĐV Việt Nam xem nhiều trận đấu nhất tại World Cup 2022, với 12 trận trong ba tuần lễ ở Qatar.

Anh Sáng nói: "Tôi xem Messi đá bốn kỳ World Cup, từ năm 2010 ở Nam Phi đến giờ. Riêng ở Qatar, tôi đã xem ba trận đấu của Argentina. Chỉ có Argentina mới có thể vượt qua tuyển Pháp hùng mạnh. Nếu có một ước muốn, tôi chờ đợi Messi sẽ ôm cúp vàng vô địch".

Anh Sáng cho biết anh mang sang Qatar 100 áo phông đỏ, 200 lá cờ nhỏ và 30 quốc kỳ Việt Nam để tặng cho các CĐV quốc tế. Nay chỉ còn một ít, anh sẽ mang đến sân Lusail làm quà tặng cho mọi người.

Không khí sẽ vô cùng náo nhiệt khi các CĐV Pháp hát bài La Marseillaise bất hủ, còn CĐV Argentina đồng ca bài Muchachos với lời mới có đoạn hát rằng "Diego (Maradona) từ bầu trời sẽ cổ vũ cho Lionel (Messi) trở thành nhà vô địch".

Đây phải chăng là đoạn kết có hậu mà nàng Sheherazade chưa kịp kể trong truyện "Nghìn lẻ một đêm"?

Thư Qatar: Chung kết World Cup - trang cuối của Nghìn lẻ một đêm - Ảnh 2.
Thư Qatar: Cưỡi lạc đà cùng cổ động viên Argentina Thư Qatar: Cưỡi lạc đà cùng cổ động viên Argentina

TTO - Khoảng nghỉ hai ngày trước trận tranh hạng ba và chung kết World Cup là lúc các Cổ động viên tranh thủ rời Doha để đi trải nghiệm khám phá những nơi thú vị ở nước chủ nhà Qatar.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên