Tag: Thiền viện Trúc Lâm

Không có đường hoa, khách du xuân ở Cần Thơ vẫn tăng hơn năm ngoái

Lượng khách du xuân ở Cần Thơ tăng và tổng doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Vĩnh Phúc đề xuất xây tượng Phật cao 49m, Bộ Xây dựng nói gì?

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến hồ sơ dự án xây dựng đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên.

Ngắm cung đường đèo Prenn đẹp mê hồn trước khi mở rộng

Đèo Prenn đã chính thức đóng hai đầu để nâng cấp từ ngày 6-2. Cùng Tuổi Trẻ nhìn lại những hình ảnh được ghi lại ngay trước khi triển khai thi công.

Đóng đèo Prenn, tất cả xe cộ ra vô Đà Lạt theo đèo Mimosa

Đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt, sẽ đóng trong một thời gian dài để thi công mở rộng đường. Xe cộ sẽ vào ra Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc các tuyến đường nhỏ khác.

TTO - Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh hàng ngàn con cá trê đen nổi ‘sệt’ trên mặt nước để giành ăn khiến ai cũng hứng thú tìm hiểu về hồ nuôi cá này.

Nhói lòng đường về quê ngày tết với những chú khỉ cụt tay

TTO - Có nhiều chú khỉ cụt tay, đi đứng, di chuyển rất khó khăn và trông thương lắm, thương nhất là mỗi lần ai đó cho đồ ăn, chúng loạng choạng một tay đưa ra đón lấy...

Đặt đá xây dựng Đại bảo tháp và Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười

TTO - Ngày 21-1, Lễ đặt đá xây dựng Đại bảo tháp và Thiền viện trúc lâm Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã thu hút trên 1.000 tăng ni, phật tử...

Khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm An Giang

TTO - Ngày 12-11, trên 1.000 tăng ni, phật tử, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền, đoàn thể dự lễ đặt đá khởi công xây dựng Thiền viện Trúc lâm An Giang tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

​Du khách né... hàng lưu niệm, sao vậy?

TTCT - Thiền viện Trúc Lâm, chợ Đà Lạt, khu du lịch thác Prenn, hàng lưu niệm bày bán lộn xộn ở những nơi mà du khách gọi là nơi... gây mất mỹ quan khu du lịch.

Ngắm thiền viện Trúc Lâm bên bờ Bái Tử Long

TTO - Xa rời chốn đô thị với bao náo nhiệt và mệt nhọc, bước chân vào chốn cửa thiền bên bờ Bái Tử Long, con người như được vào một không gian vừa thanh tịnh, vừa hùng vĩ…