01/01/2021 16:04 GMT+7

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn của của người dân toàn thế giới trong năm qua, và ngay trong ngày đầu năm 2021, cuộc sống bình thường vẫn chưa thể trở lại ở nhiều nơi.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 1.

Quảng trường Thời đại ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, vắng lặng trong đêm 31-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-1, có một thực tế trái ngược trong không khí đón năm mới tại các nước trên thế giới.

Ở những nước đại dịch COVID-19 đã tạm thời được kiểm soát như người dân vui mừng, nô nức tham gia các sự kiện lễ hội, trong khi tại những nước dịch bệnh còn đang rất nóng các điểm vui chơi quen thuộc lâu nay của mọi người giờ trở nên hiu hắt, vắng lặng.

Cùng Tuổi Trẻ Online xem lại những khoảnh khắc trái ngược của ngày đầu năm 2021 tại một số nơi để ghi nhớ một giai đoạn hẳn sẽ không thể quên với nhiều người.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 2.

Người dân Vũ Hán thả bong bóng lên trời để chào mừng năm mới trong ngày 1-1-2021 - Ảnh: CNN

Tại Vũ Hán, nơi một năm trước là khu vực bùng phát những ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới, những đám đông lớn trong đêm qua (31-12) đã đổ ra các tuyến phố trung tâm để đón chào năm mới.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 3.

Những dòng người dù vẫn đang phải đeo khẩu trang phòng dịch bệnh nhưng không kém phần phấn khởi, nô nức đổ về trung tâm thành phố Vũ Hán đón mừng năm mới ngày 1-1-2021 - Ảnh: CNN

Không giống Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới nên người dân vẫn thận trọng phòng bệnh trong các hoạt động lễ hội đầu năm mới.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 4.

Bức ảnh ghép của Reuters cho thấy sự khác biệt về không khí đi viếng đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản của năm ngoái (ảnh trên) và năm nay (ảnh dưới) trong cùng ngày 1-1 của hai năm tương ứng - Ảnh: REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 5.

Bức ảnh ghép thứ hai của Reuters cho thấy sự khác biệt về không khí đi viếng đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản của năm ngoái (ảnh trên) và năm nay (ảnh dưới) trong cùng ngày 1-1 của hai năm tương ứng - Ảnh: REUTERS

Tại Triều Tiên đêm qua (31-12) đã diễn ra không khí đón chào năm mới thực sự tưng bừng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 6.

Người dân Triều Tiên mừng năm mới tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1-1-2021 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 7.

Rất đông người dân Triều Tiên tập trung tại quảng trường xem chương trình nghệ thuật mừng năm mới tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1-1-2021 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 8.

Quốc kỳ Triều Tiên tung bay trong ngày đầu năm 2021 tại Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA/REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 9.

Người dân Triều Tiên xem bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 tại Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA/REUTERS

Mặc dù là một trong những nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề, song tại một số bãi biển của Brazil trong ngày 1-1-2021 vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang tụ tập vui chơi.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 10.

Bãi biển Ipanema ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, trong ngày đầu năm 2021 vẫn có rất đông người không đeo khẩu trang tụ tập vui chơi - Ảnh: REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 11.

Toàn cảnh bãi biển Copacabana tại Rio de Janeiro, Brazil trong ngày 31-12-2020 trước thời điểm chuyển sang năm mới - Ảnh: REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 12.

Một người đàn ông thả hoa xuống biển trong ngày cuối cùng của năm 2020 tại bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil ngày 31-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Tại Mỹ, khác với mọi năm, quảng trường Thời đại năm nay có lẽ thưa vắng người hơn bao giờ hết ở một thời khắc quan trọng.

Các nghi thức đón mừng năm mới vẫn diễn ra trang trọng, song thiếu đi rất nhiều sự náo nhiệt và sinh động của ngày lễ đầu năm.

Với tổng cộng hơn 20,4 triệu ca bệnh đã ghi nhận cho tới nay, trong đó hơn 354 ngàn người đã chết, nước Mỹ vẫn đang là nước bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 13.

Một con phố vắng hoe ở khu vực quảng trường Thời đại nhìn từ trên cao trong tối 31-12-2020 ở thành phố New York, bang New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tại Chile, Bộ Y tế nước này đã yêu cầu hủy bỏ các sự kiện bắn pháo hoa theo thông lệ mừng năm mới vì đại dịch COVID-19.

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 14.

Một người đạp xe trên đường phố vắng tanh vì COVID-19 trong đêm giao thừa ở Valparaiso, Chile ngày 31-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Thế giới tương phản đón năm mới: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng tanh - Ảnh 15.

Tàu của hải quân Chile được trang trí bằng đèn màu mừng năm mới trong ngày 1-1-2021 tại Valparaiso, Chile - Ảnh: REUTERS

Năm mới ở Anh: Chuông đồng hồ Big Ben reo nhưng không ai ra đường Năm mới ở Anh: Chuông đồng hồ Big Ben reo nhưng không ai ra đường

TTO - Vương quốc Anh đã chào đón năm 2021 và nói lời tạm biệt với một năm mà đối với nhiều người là kỳ lạ nhất, khó khăn nhất hoặc thậm chí là tồi tệ nhất trong ký ức của họ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên