05/06/2022 16:01 GMT+7

Thanh niên sống sót kỳ diệu trong vụ xe 'hổ vồ' lật đè chết 3 người: 'Tôi ôm đầu, chui xuống sàn xe'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Theo Hà Văn Thanh - nạn nhân sống sót kỳ diệu trong vụ xe tải bị lật đè bẹp ôtô con làm 3 người chết ở tỉnh Hòa Bình, lúc xảy ra tai nạn, bằng phản xạ tự nhiên, Thanh ôm đầu chui sát xuống sàn xe.

Thanh niên sống sót kỳ diệu trong vụ xe hổ vồ lật đè chết 3 người: Tôi ôm đầu, chui xuống sàn xe - Ảnh 1.

Hà Văn Thanh may mắn sống sót kể lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn giao thông - Ảnh nhân vật cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 5-6, Hà Văn Thanh - 20 tuổi, trú tại khu phố Đắm, thị trấn Cành Nàng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa - vẫn chưa hết bàng hoàng, mệt mỏi khi kể lại giây phút thoát khỏi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và sống sót kỳ diệu.

Theo Thanh kể lại, thời gian qua anh đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Trưa 4-6, anh đi ôtô dịch vụ của anh Phạm Văn T. (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Cành Nàng) từ Bắc Ninh về quê thăm bố mẹ.

"Khoảng hơn 15h30 ngày 4-6, khi ôtô do anh T. điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh, từ tỉnh Hòa Bình về Thanh Hóa, tôi thấy một chiếc xe tải lớn chạy nhanh theo hướng ngược lại, định vượt một xe máy xúc đang chạy cùng chiều xe tải. Anh T. bấm còi dài, nhưng xe tải không giảm tốc độ mà lao tới, lật đè lên ôtô. Bằng phản xạ tự nhiên, tôi ôm đầu, gập người chui xuống sàn xe.

Lúc ngồi gập người dưới sàn xe bị tai nạn, biết mình còn sống, tôi gọi anh T. lái xe nhưng không có tiếng trả lời. Lúc đó tôi rất mệt, nóng và ngạt thở, chân bị mắc kẹt, đau đớn trong chiếc xe bị bẹp dúm. Tôi gọi điện thoại cho người thân báo là bị tai nạn giao thông, rồi người mệt lả đi.

Sau đó tôi nghe có nhiều tiếng người dân hô hào đưa thiết bị, máy móc đến để xử lý, đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Nhờ người dân địa phương nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đã hỗ trợ nhanh chóng, đưa tôi ra khỏi xe và sơ cứu kịp thời" - Thanh cho biết thêm.

Thanh cũng muốn qua báo chí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông, những người tốt bụng đã kịp thời giúp đỡ nạn nhân vụ tai nạn.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, chiều 4-6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người nhập viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một ôtô chở 4 người đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa, khi đến địa phận xã Bảo Hiệu thì bị chiếc xe tải chở đất (loại xe tải Howo, còn gọi là "hổ vồ") lật nghiêng, đè bẹp chiếc ôtô con.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 3 người trên ôtô tử vong, 1 người bị thương nhẹ. Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục và giải quyết hậu quả vụ việc.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đến hiện trường trong đêm, phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Vụ xe Vụ xe 'hổ vồ' lật đè chết 3 người: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải

TTO - Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Doanh - người điều khiển xe tải Howo chở đất đã không làm chủ được tốc độ dẫn tới lật xe, đè bẹp xe con, khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên