29/11/2020 11:35 GMT+7

Thân phận qua những chiếc dép

MINH HẢI
MINH HẢI

TTO - Câu chuyện thú vị của chàng họa sĩ cùng gia đình đi lượm dép bắt đầu từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên.

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 1.

Chị Ava (người Ý) vui mừng lượm được chiếc dép bé xinh có thể dùng làm móc khóa xe

Khi phố cổ Hội An (Quảng Nam) vắng khách du lịch, cả gia đình anh ra biển hít thở không khí trong lành. Nhìn những chiếc dép bị sóng vùi dập và cát biển vùi lấp, anh lượm về và nảy ra ý tưởng làm cái gì đó.

Ai cũng nghĩ họ lượm ve chai về bán. Và khi nhìn thấy các loại dép với nhiều chất liệu khác nhau chất đầy, ai cũng nói nhà này khùng. Nhưng Nguyễn Quốc Dân, chàng họa sĩ phố Hội, lại có cái nhìn khác. 

"Mỗi đôi dép gắn với thân phận của mỗi con người: sướng, khổ, giàu sang, trí thức đến bần nông... Nên khi được đi lượm dép là thấy hạnh phúc lắm" - má Năm, mẹ của Dân, người nhiệt tình cùng con trai đi lượm dép - chia sẻ.

Và câu chuyện của chàng họa sĩ 37 tuổi này chạm đến trái tim của các bạn "Tây" sống tại Hội An. Mọi người cùng lập nhóm đi lượm dép, áo mưa, dây nhựa... Sau hơn 3 tháng, đã có gần 5.000 đôi dép, giày đủ chất liệu, đủ các hãng. 

"Ẩn sau đôi bàn tay nhọc nhằn là bao dấu chân trên những đôi hài gian khổ. Ta hãy biến loại tàn dư đen tối thành khối năng lượng đa sắc hân hoan chạm ngõ vĩnh hằng", họa sĩ Nguyễn Quốc Dân tâm sự.

Những người trong nhóm lượm dép muốn gửi đi thông điệp: Hãy giữ và bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh trước biến đổi khí hậu bởi mọi thứ đều mang giá trị đặc biệt.

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 2.

Chị Yến giúp chồng phơi những chiếc dép sau khi rửa sạch

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 3.

Trả lại vẻ đẹp cho những chiếc dép

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 4.

Dép bỏ đi vẫn có ích

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 5.

Người nước ngoài cùng giúp phơi dép

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 6.

Những người yêu quý dép và yêu môi trường bên tác phẩm từ dép

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 7.

Anh Dân tận dụng những chiếc dép để làm cây thông Noel

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 8.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

Thân phận qua những chiếc dép - Ảnh 9.

Cả nhà lượm dép dọc bờ biển Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình

Người nước ngoài dọn rác trên bãi biển, 50 bà con xắn tay vô phụ Người nước ngoài dọn rác trên bãi biển, 50 bà con xắn tay vô phụ

TTO - Sáng 21-3, tại bãi biển Quy Hòa thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), hưởng ứng lời kêu gọi của một nhóm du khách nước ngoài, khoảng 50 người dân địa phương đã cùng dọn rác, trả lại sự sạch đẹp cho bãi biển.

MINH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên