08/10/2021 16:02 GMT+7

Thân gái dặm trường xuyên mưa gió trở về quê

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Trưa 8-10, chúng tôi theo một đoàn gần 200 người ở các tỉnh phía Nam về quê từ chốt Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) đi hầm Hải Vân (Đà Nẵng). Mưa xối xả, lạnh ngắt, đi mấy chục cây số mà tưởng như dài thăm thẳm, mắt đỏ ngầu, tay trắng bệch.

Thân gái dặm trường xuyên mưa gió trở về quê - Ảnh 1.

Đoàn người trở về quê dưới trời mưa tầm tã - Ảnh: Đ.C.

Phía trước đoàn người có 1 ôtô cảnh sát hú còi dẫn đường cho nhóm đi được thuận lợi hơn.

Đã trải qua một hành trình dài chịu mưa rát mặt cùng cái lạnh ngấm vào da thịt khiến một số người phải giảm tốc độ và tụt lại phía sau.

Đi gần hết tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, chị Hoàng Thị Thêm (33 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) phải tấp vội xe vô lề.

Đoạn dây cao su cột đống đồ trên xe máy của chị Thêm đi 2 ngày qua từ TP.HCM về gặp mưa đã rệu rã, suýt đổ xòa ra đường.

Đôi bàn tay trắng bệch, nhăn nhúm vì lạnh của chị cố chằng lại đoạn dây cao su để níu đồ đạc lại.

Thân gái dặm trường xuyên mưa gió trở về quê - Ảnh 2.

Chị Thêm phải tấp vô lề đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan để cột lại đồ đạc - Ảnh: Đ.C.

Vừa đi chị Thêm vừa chia sẻ bản thân làm lao động tự do ở TP.HCM và thất nghiệp từ khi dịch ập tới. 2 hôm trước, chị Thêm một mình chạy xe máy từ TP.HCM chở theo tất cả đồ đạc và hòa mình vào các đoàn người hồi hương.

"Tối qua mưa dữ quá đi không nổi, tụi em vô hiên nhà bên đường chợp mắt rồi sáng ni lại tiếp tục" - Thêm chia sẻ.

Trên xe chị Thêm còn móc lủng lẳng ổ bánh mì. "Đi dọc đường người dân địa phương ra tặng mà chưa kịp ăn" - chị phân trần.

Đỡ hơn chị Thêm chỉ có một mình trên hành trình "vạn dặm", Trần Thị Thu Lệ (trú tỉnh Quảng Bình) còn có cô bạn đồng hương đi cùng.

"Hai đứa em thay nhau chạy, ai mệt thì ngồi sau. Mà đi trời mưa ni cực lắm, mặt rát, tay chân lạnh toát. Mong răng sớm về đến quê" - Lệ cho biết.

Khi thấy đoàn người từ xa, các tình nguyện viên, các nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng tại khu vực chờ bên đường dẫn vào hầm Hải Vân vội bắt loa hướng dẫn đi vào.

Mấy cháu bé được ba mẹ trùm kín miết giờ mới chui ra để thấy trời đất. Mọi người được các nhóm thiện nguyện trao chiếc bánh bao nóng hổi, hộp cơm, ổ bánh mì, hộp sữa… cùng lời nhắn nhủ: "Bà con ăn đi cho lại sức".

Thân gái dặm trường xuyên mưa gió trở về quê - Ảnh 3.

Một cháu bé tay cầm hộp sữa được mẹ trùm kín người cho đỡ lạnh - Ảnh: Đ.C.

Thân gái dặm trường xuyên mưa gió trở về quê - Ảnh 4.

Tranh thủ lúc nghỉ, gia cố lại 2 cành cây để làm giá đỡ đồ đạc - Ảnh: Đ.C.

Thân gái dặm trường xuyên mưa gió trở về quê - Ảnh 5.

Các nhóm tình nguyện ở Đà Nẵng và đoàn người về quê vẫy tay chào nhau cùng lời chúc lên đường bình an - Ảnh: Đ.C.

CSGT và tình nguyện viên đẩy xe giúp đoàn người về quê qua dòng nước chảy xiết CSGT và tình nguyện viên đẩy xe giúp đoàn người về quê qua dòng nước chảy xiết

TTO - Đoạn đường quốc lộ 14B bị ngập, nước chảy rất xiết, mọi người trong đoàn hồi hương cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã chung tay đẩy xe qua đoạn ngập.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên