11/01/2020 11:52 GMT+7

'Tết sẻ chia với học trò vùng bão lũ và hạn mặn': Quà xuân đến với trò nghèo

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Tết đã cận kề nhưng bà con nghèo bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, hạn mặn trong năm 2019 đã nhận được hàng ngàn phần quà xuân, chút sẻ chia của bạn đọc Tuổi Trẻ đã kịp gửi đến trò nghèo ở đây.

Tết sẻ chia với học trò vùng bão lũ và hạn mặn: Quà xuân đến với trò nghèo - Ảnh 1.

Thái Nhật Sinh (lớp 6 Trường THCS Ân Hữu) cùng mẹ nhận quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sáng 10-1 - Ảnh: T.THỊNH

Có những điều giản đơn với nhiều người, nhưng lại quá đỗi khó khăn đối với những người ở các xóm nghèo tại xã Ân Nghĩa và Ân Hữu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), nơi vừa gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của hai cơn bão liên tiếp số 5 và số 6 cuối năm 2019. 

Chương trình Tết sẻ chia đã mang quà xuân về cho 300 học sinh ở đây.

Băng rừng tới trường

Ở khu rừng Gò Rộng, thôn Nghĩa Nhơn (xã Ân Nghĩa) có một ngôi nhà biệt lập giữa bạt ngàn rừng keo, tràm. Muốn lên ngôi nhà này phải vượt suối, leo dốc chừng 30 phút. Nhà ấy có cô học trò Nguyễn Thị Băng Tâm (lớp 7 Trường THCS Ân Nghĩa) băng rừng vượt suối để đến trường.

Anh Nguyễn Văn Thoại, ba Tâm, kể dưới làng không có đất làm ăn nên 18 năm trước vợ chồng anh lên rừng dựng nhà, khai hoang làm ăn. 

Bao năm cả nhà sống trong ngôi nhà tường đất, mái lợp tranh. Mưa bão liên miên, biết sẽ nguy hiểm nên suốt 5 năm qua vợ chồng anh thuê xe chở vật liệu rồi tự khuân vác, phụ hồ, làm móng… để dựng được ngôi nhà gạch đỏ kế bên.

"Lúc mẫu giáo, rồi tiểu học, bố mẹ thay nhau cõng Tâm vượt đường rừng đi học. Tuy xa nhưng Tâm không mất buổi học nào" - anh Thoại kể. Lên lớp 6, Tâm xin đi học một mình, xe gửi ở đầu xóm.

"Những hôm mưa, trời tối đen, phải dùng đèn pin soi mới thấy đường về nhà. Ban đầu cũng hơi sợ nhưng giờ đi nhiều nên quen rồi" - Tâm tươi cười. Nhà nghèo nhưng Tâm học rất giỏi. Câu chuyện những ngày năm hết tết đến của gia đình này vẫn là chuyện làm mọi cách để nuôi con ăn học.

Chỉ mong tấm áo tết cho con

Căn nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Kha ở giữa cánh đồng thôn Hà Đông từng được Nhà nước hỗ trợ xây hơn 10 năm nay không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi, quạt cũ. Giữa nền nhà phía trước, Nguyễn Thị Thắm - 12 tuổi, con gái thứ ba của chị - chân tay bị teo tóp, nằm một chỗ.

Nhà có bốn con, Thắm sinh ra đã bại não nằm một chỗ suốt 12 năm nay. Con gái lớn của chị bỏ học sớm để đi làm. Hai sào ruộng và mấy trăm ngàn đồng trợ cấp hộ nghèo là tất cả những gì chị Kha có để nuôi hai con Nguyễn Thị Mỹ Nữ (lớp 8 Trường THCS Ân Hữu), Nguyễn Thị Thiết (lớp 3 Trường tiểu học Ân Hữu) ăn học.

Nhà thuộc diện hộ nghèo, Thiết và Nữ được miễn học phí, nhưng cứ vào đầu năm học, chị Kha lại chạy vạy khắp nơi đi mượn sách cũ cho các con học. Sau cơn bão số 5 và số 6 cuối năm 2019, nhà chị nuôi được 60 con gà cũng bị dịch bệnh chết hết, heo cũng chết do nhiễm dịch tả heo châu Phi. 

"Người ta mong tết đủ đầy, còn tôi chỉ mong có cơm ăn đủ bữa. Mơ ước của tôi giờ chỉ mong có chút tiền mua cho mấy đứa bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè" - chị Kha lau nước mắt nói.

Cách nhà chị Kha không xa, căn nhà của mẹ con Thái Nhật Sinh (học sinh lớp 6 Trường THCS Ân Hữu) chỉ hơn 20m2, đóng cửa tối tăm, dưới mái ngói bị bung ra, tường nứt toác do ảnh hưởng bão số 6 vừa qua. Chiếc giường gỗ là nơi Sinh để cặp sách. Mỗi khi học bài Sinh lấy chiếc ghế đặt trước thềm nhà để có ánh sáng.

Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ Sinh, kể trước đây hai mẹ con sống ở mé sông Kim Sơn, sau được Nhà nước xây cho căn nhà nhỏ này. Học lớp 6, Sinh một buổi tới trường, một buổi theo mẹ lên rừng hái lá giang để bán. 

Nhà có hai sào ruộng, mỗi mùa vụ đến Sinh lại cùng mẹ ra đồng trục đất, bón phân… "Tết đến, chỉ mong đủ ăn chứ không có tiền mua sắm gì, hàng xóm nhiều người thấy thương nên đôi khi cho chút bánh kẹo. Tôi chỉ mong mua được cho thằng Sinh một chiếc bàn học và cặp sách mới" - bà Mai bày tỏ.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết 2 xã Ân Nghĩa và Ân Hữu là địa bàn đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, thường xuyên đối mặt bão lũ nên học sinh nơi đây chịu nhiều thiệt thòi.

Cơn bão số 6 năm 2019 đã làm 17ha cây hoa màu và cây ăn quả bị hư hỏng. Đập Chùa ở xã Ân Hảo Tây bị xói lở toàn bộ phần bêtông; 128 đập tạm, đập bổi bị lũ cuốn trôi. Trường tiểu học Ân Hảo Đông và Trường tiểu học Ân Phong bị mưa bão gây hư hỏng mái và phần móng…

Quà tết đến với học sinh nghèo

Sáng 10-1, tại xã Ân Nghĩa và Ân Hữu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức trao quà xuân Canh Tý cho 300 học sinh vượt khó là con em của các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ và hạn mặn.

Mỗi suất quà gồm 400.000 đồng tiền mặt và phần quà tết trị giá 300.000 đồng. Tổng kinh phí quà tặng là 210 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ.

Ngày 9-1, tại Đắk Nông, chương trình "Tết sẻ chia với học trò vùng bão lũ và hạn mặn" của báo Tuổi Trẻ cũng đã trao hơn 300 phần quà xuân cho học sinh vượt khó tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Tết này, chương trình còn đến với học sinh các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Phú Yên, Đắk Lắk, Bến Tre, Kiên Giang và Bạc Liêu với hơn 3.700 suất quà, trị giá 2,59 tỉ đồng. Toàn bộ kinh phí quà xuân do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ.

Bệnh nhân nghèo miền Tây có quà tết của Tuổi Trẻ Bệnh nhân nghèo miền Tây có quà tết của Tuổi Trẻ

TTO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 50 bệnh nhân ở một số tỉnh miền Tây Nam bộ đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nhận được quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên