20/01/2020 10:10 GMT+7

Tết là mùa khởi đầu cho những mục tiêu của các vận động viên

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Với người bình thường, Tết là dịp nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng với các vận động viên ngôi sao, mùa Tết là khởi đầu cho những mục tiêu trong sự nghiệp cũng như của tương lai.

Tết là mùa khởi đầu cho những mục tiêu của các vận động viên - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thật trong màu áo CLB Lotto Soudal Ladies - Ảnh: NVCC

Chờ ghi tên vào danh sách dự Olympic

Xe đạp VN chưa từng có đại diện nào được tham dự một kỳ Olympic. Và đó chính là mục tiêu "cô gái vàng" của xe đạp VN Nguyễn Thị Thật đặt ra cho mình trong năm 2020.

Không khí Tết bao trùm, những ngày này, Thật không "xả trại" dù vừa trải qua quá trình tập luyện và thi đấu căng thẳng để mang về HCV cho thể thao VN tại SEA Games 30. Ngày ngày cô vẫn miệt mài trên yên xe dọc ngang hàng trăm kilômet quanh Long Xuyên (An Giang).

Nhìn bánh tét, thịt kho... mà thèm

"Tết đối với tôi đặc biệt quý vì VĐV thường phải xa nhà. Năm ngoái, tôi đã một mình ăn tết ở châu Âu khi vẫn phải tập luyện và thi đấu bình thường cùng CLB Lotto Soudal Ladies (Bỉ). Năm nay, dù được ở nhà nhưng vui Tết tôi vẫn không được quên nhiệm vụ. 

Tôi sẽ không được ăn uống thoải mái mà phải hạn chế đồ ăn dầu mỡ dù rất thèm hương vị ngày Tết của bánh tét, thịt kho hột vịt... Tôi cũng không dám nghỉ dài ngày vì sẽ ảnh hưởng đến phong độ" - Thật chia sẻ.

Tết đối với Thật là mở ra một trang thời gian mới với mục tiêu phấn đấu cụ thể: một suất dự Olympic Tokyo 2020.

Phấn đấu trở lại top 100

Thật là nữ tay đua VN đầu tiên tham gia xe đạp chuyên nghiệp quốc tế (trong hệ thống UCI) khi đầu quân cho CLB Lotto Soudal Ladies (Bỉ). 

Trong năm qua, cô thi đấu tổng cộng 23 giải khắp châu Âu, châu Á. Đặc biệt, cô hai lần bước lên bục cao nhất ở giải Tour of Zhoushan Island I (Trung Quốc), GP de Fourmies/ La Voix du Nord WE (Pháp), hạng nhì giải Erondegemse Pijl (Bỉ)... và HCV SEA Games 30.

Với những thành tích này, Thật từng leo lên vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng các cuarơ nữ hàng đầu thế giới của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI). 

Tuy nhiên, do giai đoạn cuối năm ít được thi đấu để tập trung SEA Games 30, Thật đã rơi xuống hạng 134. Muốn lấy vé dự Olympic 2020, Thật phải lọt vào top 100 thế giới mới có hi vọng.

Thật nói: "Tôi vẫn phải tập luyện cật lực trong những ngày Tết để duy trì phong độ. Vào tháng 3, tôi phải cố gắng bảo vệ HCV Giải vô địch châu Á tại Malaysia. 

Sau đó, tôi sẽ sang Bỉ khoác áo CLB Lotto Soudal Ladies thi đấu các giải ở châu Âu nhằm tích lũy thêm điểm để giành suất đi Olympic".

Nỗ lực học tiếng Anh

"Thi đấu ở châu Âu luôn khắc nghiệt khi tôi phải cạnh tranh chiến thắng với cả trăm đối thủ và phải tập luyện cật lực bởi tốc độ đua rất cao.

Tại đây, những đợt nước rút luôn phải trên 60 km/h chứ không chỉ hơn 55 km/h là có thể giành chiến thắng như tại VN" - Thật nói.

Ở CLB Lotto Soudal Ladies, Thật được xếp chung phòng với một tay đua người Anh tại ký túc xá của đội. Sáng mọi người cùng nhau đi tập, sau đó về tự mua đồ nấu ăn theo khẩu vị của mình. Chuyện ăn với Thật cũng là một vấn đề khoa học. 

Từ trước khi ký hợp đồng, ban huấn luyện đã có buổi nói chuyện với Thật về chế độ tập, quy trình ăn uống thế nào để đảm bảo đủ dinh dưỡng và họ cung cấp thực phẩm chức năng buộc VĐV phải sử dụng để nạp lại năng lượng mất đi.

Buổi tối là lúc Thật tự học tiếng Anh để có thể giao tiếp với đồng đội. Nhờ vậy, bây giờ Thật đã có thể trao đổi khá tốt với mọi người bằng tiếng Anh.

Lê Tú Chinh: Nỗ lực để mau tốt nghiệp đại học

tu chinh giao luu

Tú Chinh trong buổi giao lưu tại Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Duyên Phan

Chiến thắng chỉ 0,01 giây của Lê Tú Chinh trong thế "kèo dưới" trước VĐV gốc Mỹ Marie Knott của Philippines để giành HCV 100m nữ là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao VN tại SEA Games 30. Nó phản ánh ý chí VN đã biết vượt qua ngưỡng bản thân mình để giành chiến thắng.

Tết chỉ có... 2 ngày

Đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ tham dự buổi giao lưu "Để có mùa Tết vui, khỏe", Tú Chinh chia sẻ: "Tôi chỉ vui Tết chứ không thể "ăn" Tết như mọi người.

Niềm vui ngày Tết của tôi là phút giây bên gia đình vì suốt năm phải tập, thi đấu cật lực. Sau đó, tôi chỉ mong chờ đến ngày tập trở lại vì có khá nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2020.

Tết với tôi chỉ vỏn vẹn 2 ngày bởi sáng mùng 2 sẽ phải ra sân tập luyện để duy trì phong độ. Ăn uống cũng chẳng được thoải mái vì vẫn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV một cách nghiêm ngặt".

Dù năm 2020 không có SEA Games nhưng Tú Chinh đặt ra mục tiêu rất cụ thể cho mình là phải đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo. Tú Chinh cho biết hiện cô chưa đạt chuẩn nào ở các cự ly sở trường 100m và 200m của mình.

Tự tin trước các mục tiêu

Đồng thời, Tú Chinh cũng phải hoàn tất nốt chuyện học hành năm cuối Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM. Hiện cô vẫn còn nợ 8 môn học vì thời gian tập huấn dài hạn ở Mỹ chuẩn bị cho SEA Games 30.

"Lịch của tôi gần như không có chỗ cho việc đi chơi nhiều. Mỗi ngày tôi tập hai buổi sáng chiều và buổi tối lại đến trường. Về đến nhà là mệt bở hơi tai. Hai ngày cuối tuần tôi cũng dành trọn cho việc học để... mau tốt nghiệp" - Tú Chinh nói.

Tuy nhiên, nữ hoàng tốc độ của Đông Nam Á vẫn tỏ ra tự tin: "Thắng VĐV gốc Mỹ của Philippines là điều tưởng chừng không thể trước giờ thi đấu. Điều đó trở thành động lực để tôi cố gắng vượt qua giới hạn bản thân trong những mục tiêu phía trước. Tôi đang cảm thấy rất tự tin bởi không gì là không thể nếu mình cố gắng".

Nguyễn Thị Thật cùng đội đua Lotto Soudal thắng lớn tại Tây Ban Nha Nguyễn Thị Thật cùng đội đua Lotto Soudal thắng lớn tại Tây Ban Nha

TTO – Ngày 10-2, tay đua Nguyễn Thị Thật đã cùng đồng đội ở CLB Lotto Soudal Ladies (Bỉ) giành chiến thắng ấn tượng tại Giải đua xe đạp nữ Vuelta a la Comunitat Valenciana Féminas 2019 diễn ra ở Valencia (Tây Ban Nha).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên