26/01/2024 22:36 GMT+7

Tết Hà Nội xưa qua tranh Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm...

Những quý cô Hà Nội xinh đẹp tha thướt áo dài chơi chợ hoa Tết năm 1940, em bé ‘bao cấp’ quần áo mới bên cành đào, những gia đình du xuân phố cổ thời còn ngăn nắp hay san sát bên bờ hồ ngắm pháo hoa giao thừa ‘mùa xuân đầu tiên’…

Nhiều người nước ngoài thích thú bức sơn khắc Xuân Hồ Gươm của họa sĩ Nguyễn Văn Thiệu - Ảnh: T.ĐIỂU

Nhiều người nước ngoài thích thú bức sơn khắc Xuân Hồ Gươm của họa sĩ Nguyễn Văn Thiệu - Ảnh: T.ĐIỂU

36 tác phẩm về chủ đề Xuân Hà Nội chọn lọc từ bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và dòng tranh dân gian Hàng Trống đang được trưng bày trong triển lãm Xuân Hà Nội tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), khai mạc chiều 26-1.

Xem triển lãm những ngày giáp Tết, trong thời tiết rất lạnh của Hà Nội những ngày này càng làm người yêu mỹ thuật xúc động hơn khi được du hành về Tết Hà Nội xưa.

Người xem như được theo các quý cô xinh đẹp đi chợ hoa Tết khi ngắm tranh của Nguyễn Tiến Chung, vui niềm vui của em bé Hà Nội những năm 1960 với bộ quần áo mới rực rỡ sắc màu đón Tết trong tranh của Nguyệt Nga…

Hay được ào vào chợ hoa Tết phố cổ rực rỡ sắc hoa lẫn sắc người trong tranh của Lê Dung, được thảnh thơi cùng các bà các cô đi trẩy hội Gò Đống Đa trong tranh của Trần Nguyên Đán.

Hay trong tay với người thân quần áo tinh tươm dạo phố Hàng Mã xưa còn ngăn nắp, thanh vắng trong tranh của Trọng Kiệm…

Nguyễn Tiến Chung, Đi chợ tết, 1940 lụa (chụp 2023) - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Tiến Chung, Đi chợ tết, 1940 lụa (chụp 2023) - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Người xem còn được du xuân ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, dạo qua Ô Quan Chưởng, phố Gia Ngư trong tranh của Bùi Xuân Phái, dạo khắp các lễ hội tươi vui, rộn rã sắc màu trong tranh của Trần Nguyên Đán.

Và xúc động trào dâng khi len vào hàng người đông đúc đứng san sát nhau bên bờ hồ, ngắm pháo hoa trong khoảnh khắc giao thừa của 'mùa xuân đầu tiên' đất nước thống nhất trong tranh của Phạm Việt Hải…

Phòng triển lãm đầy hương sắc Tết nhờ công nghệ trình chiếu mapping - Ảnh: T.ĐIỂU

Phòng triển lãm đầy hương sắc Tết nhờ công nghệ trình chiếu mapping - Ảnh: T.ĐIỂU

Thời khắc giao thừa thiêng liêng còn được miêu tả sinh động qua các tác phẩm của danh họa Lê Quốc Lộc, Nguyễn Tư Nghiêm…

Ngoài ngắm tranh trực tiếp, người yêu nghệ thuật còn được trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong căn phòng đầy sắc xuân nhờ công nghệ đồ họa kỹ thuật số, mapping trình chiếu, phóng lớn những bức tranh Tết phủ kín những bức tường của một phòng triển lãm.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-2.

Tác phẩm Giao thừa bên hồ Gươm năm 1976 của Phạm Việt Hải - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm Giao thừa bên hồ Gươm năm 1976 của Phạm Việt Hải - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thăm Văn Miếu của Bùi Xuân Phái trưng bày tại triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Thăm Văn Miếu của Bùi Xuân Phái trưng bày tại triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Du xuân thời phố Hàng Mã còn ngăn nắp, thanh vắng trong tranh của Trọng Kiệm - Ảnh: T.ĐIỂU

Du xuân thời phố Hàng Mã còn ngăn nắp, thanh vắng trong tranh của Trọng Kiệm - Ảnh: T.ĐIỂU

Em bé bao cấp đón Tết trong tranh khắc gỗ Ngày Tết Nguyên đán của Nguyệt Nga - Ảnh: T.ĐIỂU

Em bé bao cấp đón Tết trong tranh khắc gỗ Ngày Tết Nguyên đán của Nguyệt Nga - Ảnh: T.ĐIỂU

Nghệ sĩ Bạch Long, Phi Vũ, ca sĩ nhí vui Tết cùng bệnh nhiNghệ sĩ Bạch Long, Phi Vũ, ca sĩ nhí vui Tết cùng bệnh nhi

Sáng 26-1, các nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ xiếc Phi Vũ, ảo thuật gia Minh Đức, vận động viên xe đạp Lê Nguyệt Minh, các ca sĩ nhí đã đồng hành với báo Tuổi Trẻ trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên