Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Tạm cấm 'check in' sau vụ khách du lịch rơi từ 'mỏm đá tử thần' đèo Mã Pí Lèng
TTO - Cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã tạm cấm du khách 'check in' sau vụ nam du khách leo lên 'mỏm đá tử thần' ở đèo Mã Pí Lèng (xã Pải Lủng) để chụp ảnh thì bị trượt chân rơi, xuống khe đá.

Thời điểm anh H. xảy ra tai nạn - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sáng 13-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lý Văn Đông, chủ tịch UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc xác nhận xã đã tạm cấm du khách leo lên "mỏm đá tử thần" trên đèo Mã Pí Lèng để chụp ảnh.
Theo ông Đông, do tính chất nguy hiểm và mùa đông sương mù nhiều, trơn trượt, để đảm bảo an toàn cho du khách, xã dựng rào lại, tạm thời không cho du khách lên mỏm đá "check in" cho đến khi có phương án cụ thể.
"Chúng tôi đang xin ý kiến của huyện Mèo Vạc, xem làm thế nào cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho du khách khi leo lên mỏm đá vì lối lên mỏm đá cực kỳ khó khăn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án cho du khách tiếp cận mỏm đá an toàn" - ông Đông nói.
Theo ông Đông, trước khi nam du khách trên bị ngã, chưa có trường hợp nào bị ngã, tuy nhiên do nhận thấy những nguy hiểm nên từ năm 2019 xã đã cắm 2 biển cảnh báo nguy hiểm, một biển ở ngay đầu đường lên và một biển cách mỏm đá "tử thần" khoảng 3m để cảnh báo khách du lịch.

Chính quyền xã Pải Lủng đã tạm thời rào đường lên để tạm thời cấm du khách "check in" - Ảnh: H. GIANG
Kể lại tai nạn này, Mai Thúy H. (29 tuổi, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) vẫn nhớ khoảnh khắc thoát chết thần kỳ. Anh H. cùng với một người bạn có chuyến du lịch ngắm băng tuyết trên Cao Bằng. Trên đường trở về, cả 2 đã quyết định ghé qua Hà Giang và "check-in" tại "mỏm đá tử thần" ở Mèo Vạc.
"Khi mình ra chụp hình thì đã ra xa hết mức có thể của tảng đá. Không khí lạnh và loãng làm chân tay mình hơi cóng. Khi ngước mặt lên nhìn về phía xa, mình bị choáng, đổ người và trượt chân xuống vách đá.
Khi rơi tầm 25m, mình bừng tỉnh và túm được vào một cành cây nhỏ. Sau đó, anh bạn đi cùng gọi chính quyền địa phương. Người dân và lực lượng cứu hộ đã cõng và kéo mình lên xe. Khi đó mình gần như bất tỉnh, vết thương rách sâu và mất nhiều máu" - anh H. kể lại.
Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, anh H. cho biết mình bị đa chấn thương, xương chậu rạn vỡ nhẹ, vết thương rách sau đùi và dài đứt cơ 20cm nên có cảm giác tê liệt, chân không hoạt động được. Hiện tại do vết thương vẫn còn nặng, anh vẫn phải ở viện để theo dõi điều trị.
Sau khi gặp tai nạn tại "mỏm đá tử thần" ở Mèo Vạc, Hà Giang, anh H. cũng nhắn nhủ đến với những người yêu thích du lịch hay nhớ cẩn thận và đặt an toàn lên đầu tiên.
-
TTO - "Sáng nay các con làm lại những việc đã học hôm giờ cô đã hướng dẫn. Zun xếp hình, Na cắt chuối, Yên vẽ tranh nha con. Các con còn lại thì xay hạt tiêu..." - người này nháy mắt về phía tôi ra hiệu bắt đầu quan sát.
-
TTO - 36kg, cao chưa tới 1,5m, Mai Anh nắm chặt lan can cầu thang bước từng bước chậm rãi đến giảng đường. Thử thách nhất có lẽ là giảng đường nhà A bởi ở đây không có lan can hỗ trợ.
-
TTO - Báo cáo công bố ngày 14-1 của Đơn vị phân tích kinh tế (EIU) thuộc tạp chí The Economist cho thấy Việt Nam đang vươn lên nhanh chóng, trở thành trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng giá rẻ.
-
TTO - Nick Út, tác giả bức ảnh 'Em bé Napalm', cho biết ông bị một kẻ lạ mặt tấn công sau khi quyết định nhận Huân chương Nghệ thuật do Tổng thống Trump trao tặng.
-
TTO - Ngày 15-1, Hội đồng Y khoa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đã chính thức ra mắt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Hội đồng Y khoa quốc gia để đánh giá năng lực y bác sĩ trước khi họ hành nghề chính thức.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận