09/02/2018 14:44 GMT+7

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất

LÊ NAM (từ Singapore)
LÊ NAM (từ Singapore)

TTO - Ở Singapore, không khí Tết xuất hiện khá sớm. Chủ đề triển lãm đón Tết của Singapore có tên gọi "Hạnh phúc và thịnh vượng rực rỡ" với hơn 2.000 lồng đèn nhiều sắc màu trang hoàng khắp đường phố.

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất - Ảnh 1.

Gia đình chó màu vàng rực ở Singapore dịp Tết Mậu Tuất - Ảnh: Lê Nam

Ở các khu chợ truyền thống, các loại hoa đào trưng bày và bán từ 3-4 tuần trước tết.

Nơi góc đường New Bridge và Upper Cross (khu Chinatown) một gia đình chó màu vàng rực (ảnh) gồm 6 thành viên, cao to hơn 6m, trang trí đồng tiền treo trước ngực, chó bố miệng ngậm chữ "Phúc". Từ đây kéo dài đến phía đường Cantonment, những chữ "Vượng" được trang trí xen kẽ với nhiều loại đèn lồng trái cây, thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc…

Từ cuối tháng 1-2018, khu vực phố Tàu (Chinatown) nhiều đường cấm xe chạy để làm chợ Tết. Các gian hàng bố trí san sát nhau ở hai bên đường, trang trí đèn lồng đỏ rực rỡ, nhạc mở liên tục với tiết tấu vui nhộn, rộn ràng, bán các loại kẹo bánh, các loạt hạt, đồ trang trí tết, câu đối, lạp xưởng, thịt lạp… Ngày 15-2 (tức 30 tháng Chạp) chợ bán đến 1 giờ sáng để phục vụ nhu cầu mua hàng giờ chót của người dân.

Năm ngoái gia đình chúng tôi không về Việt Nam ăn Tết vì thời gian nghỉ Tết trùng với thời gian kiểm tra ở trường, giá vé khứ hồi Singapore - Việt Nam lại quá đắt đỏ dịp cao điểm. Nên gia đình đón Tết nhẹ nhàng với hoa tươi, nhà cửa sạch sẽ, người thân tụ họp ăn uống… Chúng tôi tham gia các buổi tiệc nhỏ cùng nhóm người Việt đang sinh sống và làm việc tại Singapore.

Năm nay, Tết sớm hơn so với năm ngoái, chúng tôi làm đơn xin cho các con nghỉ học vài ngày để cả gia đình cùng nhau bay về TP.HCM đón Tết với hai bên nội ngoại, xem như dành phần thưởng cho cậu con trai vừa có kết quả học tập giỏi ở trường học trước Tết.

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài được hướng dẫn viên giới thiệu về phong tục Tết ở Singapore. Ảnh: LÊ NAM

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất - Ảnh 3.

Hai cô nhân viên bán hàng ở khu chợ tết đang nhẩn nha cắn hạt hướng dương chờ khác. Ảnh: LÊ NAM

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất - Ảnh 4.

Nhộn nhịp khách mua hàng trong khu chợ bán đồ tết ở Chinatown. Ảnh: LÊ NAM

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất - Ảnh 5.

Khách mua hàng chuẩn bị tết trong khu chợ bán đồ tết ở Chinatown. Ảnh: LÊ NAM

Tạm biệt sư tử, về nhà đón chú Tuất - Ảnh 6.

Một góc đường ở khu Chinatown được trang trí cho Tết. Ảnh: LÊ NAM


LÊ NAM (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên