18/05/2021 08:52 GMT+7

Tài xế taxi bị đâm dao bầu kể về phút vật lộn với tên cướp

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Tài xế Nguyễn Trần Minh đang chở khách thì bị chính hành khách của mình dùng dao nhọn tấn công. Anh nhận định, nếu lúc đó không chống trả, chắc đã bị tên cướp giết chết.

Tài xế taxi bị đâm dao bầu kể về phút vật lộn với tên cướp - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Trần Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (TP Hà Nội) - Ảnh: V.H.

Tặng giấy khen cho tài xế taxi vì hành động dũng cảm

Ngày 18-5, Công an TP Hà Nội cho biết đã tặng giấy khen cho hành động dũng cảm của ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú tại quận Long Biên) - tài xế taxi bị nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa, đối tượng đang trốn truy nã tội giết người) dùng dao đâm nhưng vẫn cố gắng khống chế tên cướp.

Chiều 17-5, chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho ông Nguyễn Trần Minh.

Công an TP Hà Nội cho biết còn một người dân tích cực tham gia giúp đỡ ông Minh khống chế, bắt giữ tên cướp, tuy nhiên lực lượng công an chưa xác định được người này.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết hoặc trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

"Nếu không chống trả, chắc đã bị giết"

Tài xế taxi bị đâm dao bầu kể về phút vật lộn với tên cướp - Ảnh 2.

Tài xế Minh vật lộn, khống chế tên cướp - Ảnh cắt từ video

Tài xế Nguyễn Trần Minh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, Hà Nội, đã qua cơn nguy kịch. Ông cho biết khoảng 14h30 ngày 16-5, khi lái xe từ đường Đức Giang ra đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) thì gặp người đàn ông to cao, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, bịt khẩu trang (sau này được xác định là Đặng Phạm Sáu) vẫy xe.

Khi đi đến ngõ 49 Đức Giang, người này yêu cầu ông Minh đi theo đường tàu để ra làng Thượng Cát, vào nhà một cậu em. Đến nơi, nghi phạm Sáu xuống xe, vào phía trong rồi đi ra vứt lên xe một túi xách tối màu đen.

Tuy nhiên, ông Minh cho hay nơi người này vào là một quán nước, và không gặp ai cả. Sau đó, Sáu nói cho về huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền nợ cá độ bóng đá rồi quay ra Hà Nội ngay.

Khi đến gần khu vực đường Cienco5, ông Minh nhận được tin nhắn của vợ, báo ông để quên giấy tờ xe ở nhà. Vì không có giấy tờ xe, tài xế Minh nói với khách không thể đi xa. Tuy nhiên vị khách vẫn nài nỉ "cứ chở em đi".

Đến 16h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cenco 5 (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, ông Minh dừng xe không đồng ý đi nữa. Đồng thời ông gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Lúc này, nam tài xế bảo Sáu xuống xe và bắt xe khách về Thanh Hóa cho nhanh vì nếu quay về lấy giấy tờ sẽ mất thời gian. Bất ngờ, Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái ông Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng ông Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu trong xe.

Ông Minh cho hay nếu cứ giằng co sẽ mất nhiều máu và có thể ngất trong xe nên đã bật chốt, đạp cửa ra ngoài rồi tiếp tục vật lộn với tên cướp .

Vừa vật lộn dưới đường, ông vừa tri hô "cướp, cướp". Lúc đầu có nhiều lái xe ôtô đi qua nhưng không ai dừng lại. Tiếp đó, một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim.

Ông Minh cũng cho hay khi vật lộn với tên cướp, có một người đàn ông mặc cảnh phục công an (sau này được xác định là đại úy Nguyễn Văn Lâm, Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đứng nhìn và bấm điện thoại.

Khi thấy tài xế Minh đã khống chế được tên cướp, một công nhân tới giữ giúp và bảo ông đi cấp cứu, mọi người sẽ giữ tên cướp để chờ công an tới xử lý. Sau đó, ông được một người dân địa phương chở vào viện cấp cứu. Cùng thời điểm, có một xe bán tải của công an tới hiện trường và bắt giữ Đặng Phạm Sáu.

Ông chia sẻ: "Nếu lúc đó không chống trả, chắc đã bị giết chết rồi".

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, nghi ngờ tài xế Minh sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm.

Liên quan đến vụ việc, qua xác minh, công an xác định người mặc cảnh phục công an có mặt tại hiện trường nhưng không bắt cướp là đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Chiều 17-5, giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm theo quy định đối với đại úy Lâm. Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Nguyễn Văn Lâm về Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Đang trốn truy nã vì giết người, còn dùng dao đâm tài xế taxi, cướp tài sản Đang trốn truy nã vì giết người, còn dùng dao đâm tài xế taxi, cướp tài sản

TTO - Đặng Phạm Sáu (quê Thanh Hóa, đang bị truy nã về tội giết người) khi chạy trốn ra Hà Nội đã dùng dao đâm trọng thương một tài xế taxi để cướp tài sản.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên