15/02/2018 15:49 GMT+7

Sớ Táo quân

LÊ ANH VŨ (ghi âm) - Theo TTC
LÊ ANH VŨ (ghi âm) - Theo TTC

TTO - Cuối năm, theo thông lệ Táo quân lại về trời bẩm tấu Ngọc Hoàng...

Sớ Táo quân - Ảnh 1.

Cứ đáo lệ cuối năm tiếp kiến

Đúng hăm ba, Táo viếng Ngọc Hoàng

Kịp thời báo cáo, giao ban

Sớ thần xén dọc cắt ngang cũng nhiều.

- Táo kính cẩn đôi điều bẩm tấu

Hỏi Ngọc Hoàng có thấu cùng chăng

Năm qua bão lũ kinh hoàng

Nước dâng, lũ quét tan hoang nhiều vùng!

Thương biết mấy miền Trung ruột thịt

Kẻ mất nhà, người chết thảm thương

Lũ về trắng cả ruộng nương

Miền Bắc cũng chịu đoạn trường xiết bao!

- Ta nghe nói vỏ tàu tiền tỉ

Tại sao hàng sắt gỉ cũng mua

Có không chuyện thật như đùa

Quan chức cướp lộc, đình chùa ngổn ngang?

- Bẩm Thượng Đế hoàn toàn sự thật

Hội chọi trâu, trâu quật chết người

Quan chức bỏ việc đi chơi

Cúng bái mê tín chờ thời "lên hương".

Nay nhức nhối môi trường xuống cấp

Rác thải dơ tràn ngập khắp nơi

Hóa chất bức tử sông ngòi

Rừng xanh chặt phá, núi đồi tan hoang!

Về xây dựng vô vàn lãng phí

Nhiều công trình ngàn tỉ bỏ hoang

Cơ quan đua sắm xe sang

Tượng đài, trụ sở, bảo tàng… cứ xây.

Nạn tham nhũng mỗi ngày biến tướng

Lũ sâu dân bành trướng khắp nơi

Của công đâu dễ thu hồi

Ngân sách tiếp tục bốc hơi mỗi ngày.

- Ta nghe nói dạo này dưới thế

Nhiều quan tham lắm kế làm giàu

Nuôi heo, làm chổi, đào ao…

Mà xây biệt phủ, tiền vào thấy ham!

- Táo khẩn xin Ngọc Hoàng hiểu thấu

Bởi xem ra chẳng giấu được Trời

Cơ quan bổ nhiệm sai người

Mấy ngàn trường hợp nay thời lòi ra.

Đưa con ông cháu cha vào cuộc

Chiếm ghế ngon để được dễ leo

Hoặc kê vô diện hộ nghèo

Mưu cầu trục lợi ăn theo dân lành.

Tiền lạc quyên để dành trăm tỉ

Có dè đâu cũng bị bỏ quên

Bằng gian, bằng giả điền tên

Gặp thời "đồ điếu" cũng lên như diều.

Về giáo dục đôi điều cấp báo

Bạo lực tăng, khuấy đảo học đường

Giáo viên đánh trẻ trọng thương

Học sinh lập nhóm ra đường đánh nhau!

Nạn thuốc giả nỗi đau nhức nhối

Người ung thư oằn oại hao gầy

Nông sản rớt giá dài dài

"Tam nông" đều xuống, xuống hoài hổng lên

- Trạm thu phí, Táo nên xem lại

Để muôn dân không phải phiền hà

Cuối năm đại án mang ra

Quan tham bị xử, liệu là an dân?

- Trời đã thấu nỗi lòng dân chúng

Đi trên đường gặp BOT giăng ra

Cũng là lợi ích nhóm nhà

Chặn đường móc túi chẳng tha dân nghèo!

Giờ lắm kẻ quan tham xộ khám

Dân hân hoan chờ đợi Càn Khôn

Chuyển quẻ tốt cho đời khai sáng

Quét bóng đêm mang lại ban ngày...

- Nay đất nước đón chào năm mới

Táo cũng nên thay đổi tư duy

Đưa ra giải pháp tức thì

Lấy câu phục vụ trước vì nhân dân!

Táo bèn quỳ gối tâu: "Vâng!".

Và xin cáo biệt về trần đón Xuân.

TÁO TUỔI TRẺ CƯỜI (cẩn tấu)

LÊ ANH VŨ (ghi âm) - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên