21/08/2023 09:22 GMT+7

Sáng nay học sinh lớp 1 rộn rã tựu trường

Sáng nay 21-8, học sinh lớp 1 ở TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác tựu trường. Các bé vừa bỡ ngỡ, vừa tò mò về ngôi trường mới, có bé háo hức chạy đi khắp trường khám phá...

Nụ cười hồn nhiên của các em trong buổi sáng tựu trường đầu tiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nụ cười hồn nhiên của các em trong buổi sáng tựu trường đầu tiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

TP.HCM: Thảm đỏ, bóng bay... đón học sinh lớp 1

Tại TP.HCM, mỗi trường tiểu học có cách đón học sinh lớp 1 khác nhau nhưng nhìn chung đây đều là ngày hội đón trẻ, giúp trẻ làm quen với trường lớp.

Ngày hội đón học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra rực rỡ sắc màu với quà tặng, thảm đỏ, kết bóng bay, các con thú ngộ nghĩnh và các hoạt động văn nghệ đón học sinh.

Ngay từ khi bước vào cổng trường, học sinh đã được tặng quà, cha mẹ có thể chụp hình "check in" cùng con tại cổng chào mừng.

"Em vui lắm. Em được đeo bảng tên, được tặng quà", Phạm Khánh My, học sinh lớp 1/1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm vui vẻ trả lời khi được phỏng vấn.

Trong khi đó, anh Thanh, một phụ huynh cho biết: "Trường tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 thật ấm áp. Đưa con đến trường ngày nay cũng là một trải nghiệm tuyệt vời của tôi".

Sau khi tập trung, học sinh lớp 1 cùng giáo viên được chào đón theo từng lớp và bắt đầu vui chơi, cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ, cùng chơi với chú hề hoạt náo... trước khi vào lớp. Năm nay, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đón 288 học sinh lớp 1.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi tại ngôi trường mới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi tại ngôi trường mới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tại Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, các em được làm quen với các hoạt động của lớp, của trường thông qua các hoạt động vui chơi, vẽ tranh ở sân trường mà chưa vào lớp.

"Ngày đầu tiên, chúng tôi chào đón các em học sinh lớp 1 bằng việc giáo viên đón các em, tặng quà, cho các em chơi các trò chơi tập thể... để các em quen với không khí ở trường mới. Trong thời điểm đó, cha mẹ học sinh sẽ lên lớp, gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm. Ngày mai học sinh mới bắt đầu vào lớp, làm quen nề nếp", cô Tạ Thị Thái - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường Toản, Quận 10, TP.HCM cho biết.

Tại Trường tiểu học Phước Bình (phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM), từ sáng sớm, các cô cậu học sinh lớp 1 được phụ huynh đưa vào tận lớp, nhiều em thể hiện rõ sự bỡ ngỡ ngày đầu ở môi trường học tập mới.

Từ ngày 21 đến hết ngày 31-8, học sinh lớp 1 đến trường học buổi sáng để làm quen với chương trình học. Học sinh các khối lớp còn lại đến trường theo thời khóa biểu từ ngày 24 đến 31-8, trước khi bắt đầu học theo thời khóa biểu 2 buổi/ngày có bán trú sau khai giảng.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phước Bình, TP Thủ Đức trong buổi đầu làm quen với cô giáo - Ảnh: HẢI HẬU

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phước Bình, TP Thủ Đức trong buổi đầu làm quen với cô giáo - Ảnh: HẢI HẬU

Hà Nội đón trên 156.000 học sinh lớp 1

Tại Hà Nội, các trường tiểu học đón học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn các khối lớp khác 1 tuần và trước lễ khai giảng năm học mới 2 tuần.

Tuy mới chỉ là ngày đầu đón học sinh đến trường, nhưng nhiều trường tiểu học ở Hà Nội vẫn chuyển bị chu đáo với cờ, hoa trang trí rực rỡ. Có trường bố trí người đội hình các con thú, nhân vật hoạt hình để trẻ bớt cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ.

Một số trường tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 trang trọng, ấm áp. Thầy, cô hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm có mặt tại cổng trường, sân trường để đón học sinh từ tay phụ huynh.

Tâm trạng của các bé lớp 1 rất khác nhau. Có bé sợ sệt nắm chặt tay ông bà, bố mẹ. Có bé mếu máo khóc dùng dằng không chịu cùng cô giáo vào trường. Một số bé thì háo hức với sự đón tiếp nồng nhiệt của cô giáo, nhà trường, ngơ ngác khi lần đấu đến một ngôi trường rộng lớn, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Lớp 1 vui nhưng cũng lạ lẫm. Một bé lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhớn nhác tìm mẹ trong đám đông - Ảnh: NAM TRẦN

Lớp 1 vui nhưng cũng lạ lẫm. Một bé lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhớn nhác tìm mẹ trong đám đông - Ảnh: NAM TRẦN

"Cả đêm tôi cũng khó ngủ, hồi hộp vì hôm nay con vào lớp 1. Cả nhà dậy sớm và đến trường sớm hơn quy định gần 30 phút. Tôi muốn có thời gian để con đỡ cảm thấy đột ngột khi không có bố mẹ ở cạnh. Nhưng cháu không quá rụt rè mà còn háo hức. 

Chúng tôi sẽ có một tuần như vậy vì mỗi ngày chắc con sẽ mang về một điều gì đó mới mẻ", chị Bích Thúy, phụ huynh của một bé lớp 1 trường tiểu học Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường có thể cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn các khối lớp khác để làm quen với môi trường học tập, thầy cô giáo. 

Trong hai tuần trước lễ khai giảng năm học mới, học sinh lớp 1 của Hà Nội chưa học chính thức mà chỉ học nội quy, nề nếp. 

Tại Trường tiểu học Dịch vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh mỗi lớp đi tham quan trường, gồm có phòng học, nhà thể chất, sân tập và cả nhà vệ sinh. Học sinh được rèn cách xếp hàng, ngồi ngay ngắn, cách cầm bút, cách đề đạt ý kiến trong lớp và cả cách đi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ.

Năm học 2023-2024, Hà Nội có trên 156.000 học sinh lớp 1, tăng 11.600 so với năm học trước. Cùng với việc gia tăng học sinh ở các cấp học khác, các trường tiểu học Hà Nội năm nay chịu áp lực lớn hơn về chỗ học, trong khi chủ trương của thành phố vẫn là giảm sĩ số học sinh/lớp bằng với quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện tại chỉ có một số khu vực thuộc các quận nội thành cũ gần đạt đến mực tiêu đặt ra. Hà Nội vẫn còn nhiều điểm nóng về tuyển sinh đầu cấp ở các địa bàn: Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy… Tại một số nơi vẫn còn điểm lẻ do diện tích trường học chật hẹp, không thể nới diện tích.

Theo quy định của Hà Nội, học sinh các cấp (trừ lớp 1) sẽ tựu trường vào ngày 28-8. Nhiều địa phương cũng chọn ngày học sinh tụu trường trước 1 tuần và ngày khai giảng năm học mới của học sinh cả nước tổ chức vào ngày 5-9.

Nhiều phụ huynh tranh thủ tham gia buổi tựu trường quan trọng nhất của con - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều phụ huynh tranh thủ tham gia buổi tựu trường quan trọng nhất của con - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong buổi tựu trường - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong buổi tựu trường - Ảnh: NAM TRẦN

Hai bé Băng Băng, Trí Long nhanh chóng làm quen với lớp và cô chủ nhiệm trong buổi tựu trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Hai bé Băng Băng, Trí Long nhanh chóng làm quen với lớp và cô chủ nhiệm trong buổi tựu trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các cô giáo lớp 1 luôn rất vất vả trong hai tuần đầu để quản lý, rèn nề nếp cho học sinh và cả chăm sóc, dỗ dành khi trẻ bỡ ngỡ với môi trường học tập mới - Ảnh: NAM TRẦN

Các cô giáo lớp 1 luôn rất vất vả trong hai tuần đầu để quản lý, rèn nề nếp cho học sinh và cả chăm sóc, dỗ dành khi trẻ bỡ ngỡ với môi trường học tập mới - Ảnh: NAM TRẦN

Bé Lâm Anh tự tin tham gia hoạt động chung trong buổi tựu trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bé Lâm Anh tự tin tham gia hoạt động chung trong buổi tựu trường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nỗi khổ của học sinh "tiền lớp 1"Nỗi khổ của học sinh 'tiền lớp 1'

Đọc thông, viết thạo là đòi hỏi vô lý đối với các bé chưa đi học lớp 1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên