14/11/2021 09:16 GMT+7

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội

NGUYỄN HIỀN - DƯƠNG LIỄU
NGUYỄN HIỀN - DƯƠNG LIỄU

TTO - Thay vì đi chặng đường hơn 1.300km để đến với thủ phủ nho Ninh Thuận, giờ đây nhiều người dân Hà Nội chỉ cần đi 20km là đã có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức những chùm nho căng mọng đang trong mùa thu hoạch.

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Tranh thủ những ngày đẹp trời, nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến hái nho tại nông trại

Nằm trên bãi bồi sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội), nông trại nho của anh Vũ Văn Lực đang bắt đầu vào vụ với những chùm nho ngọc trai đen chín rộ.

Toàn bộ nông trại có diện tích 4ha, trong đó khu vườn trồng nho chiếm 2,5ha với 5 giống nho chủ đạo và 20 giống nho đang trồng thử nghiệm. Các giống nho ở đây chủ yếu là nho đen không hạt của Nhật Bản, giống nho có đặc tính phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

"Để trồng nho tại vùng ven sông Hồng, điều cần thiết nhất là mái che bởi thời tiết mưa nhiều của vùng đồng bằng. Nếu không có mái che nho sẽ bị hỏng. Nho có hai vụ thu hoạch, một vụ từ tháng 5 đến tháng 7, một vụ từ tháng 10 đến tháng 12. Đây là thời điểm nho chín rộ nhất", anh Lực cho biết thêm.

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội - Ảnh 2.

Những chùm nho ngọc trai đen đang vào vụ thu hoạch

Với mục đích ban đầu chỉ trồng nho để bán nhưng do nhiều người dân thích thú với mô hình này nên anh Lực đã mở cửa cho khách tham quan và hái nho ngay tại vườn.

"Từ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, nông trại cũng bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Giá nho thương phẩm hiện nay là 150.000-180.000 đồng/kg, còn khách tham quan và hái nho tại vườn thì giá 200.000 đồng/kg", anh Lực chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, toàn bộ khách tham quan khi đến nông trại đều phải khai báo y tế và thực hiện 5K.

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội - Ảnh 3.

Bé Nam Anh được bố mẹ đưa đi trải nghiệm hái nho để con được gần gũi với thiên nhiên

Tranh thủ dịp cuối tuần, chị Trần Minh Trang đã cùng gia đình đến với nông trại để cho con có được trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. "Mình cũng muốn thông qua những hoạt động này giúp con được gần gũi với thiên nhiên, hiểu biết về các loài cây, công việc của các bác nông dân, hơn nữa là biết trân trọng công sức lao động và không lãng phí đồ ăn" - chị Trang nói.

Sau thời gian ở trong nhà vì giãn cách, các bạn nhỏ vui hơn khi được tham gia các hoạt động ngoài trời tại vườn nho. 

Bạn Hồ Phan Minh Châu chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy cây nho, con thấy rất lạ và thích thú. Khi hái con chọn những chùm nho chín và đẹp, khi về con sẽ chia số nho này cho bà, ông và người thân trong gia đình".

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội - Ảnh 4.

Bạn nhỏ Hồ Phan Minh Châu chọn những chùm nho đẹp nhất để hái về làm quà

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội - Ảnh 5.

Đây cũng là địa điểm để các gia đình lưu lại những bức ảnh kỷ niệm

Rủ nhau đi hái nho trong nông trại giữa lòng thành phố Hà Nội - Ảnh 6.

Không chỉ hái nho mà đến đây còn được trải nghiệm không khí trong lành giữa những hàng cây xanh mát

'Nông trại trên cao' của chàng thạc sĩ

TTO - Biến tất cả khoảng trống dù hơn nửa mét vuông trong các hộ gia đình thành một vườn rau sạch là mong ước mà dự án máy trồng rau khí canh trụ đứng Ero-Farm của Phạm Thành Lộc hướng tới.

NGUYỄN HIỀN - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên