29/12/2013 01:00 GMT+7

Rồng rắn mua vé xem U-19

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Hôm qua 28-12, trong ngày chính thức bán vé cho người hâm mộ, ban tổ chức (BTC) Giải bóng đá U-19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014 cho biết đã bán gần hết sạch số lượng vé xem hai trận đấu khai mạc giải vào ngày 6-1-2014 trên sân Thống Nhất.

Không tính số lượng vé mời, BTC đã in khoảng 15.300 vé xem hai trận khai mạc giải giữa U-19 Tottenham - U-19 Nhật Bản (15g40) và U-19 VN - U-19 AS Roma (18g). Trong đó, BTC giải và các nhà tài trợ đã lấy và đặt mua khoảng 5.000 vé ở những vị trí tốt nhất là A1, A2, A3 và B.

Theo BTC, chỉ tính riêng trong hai buổi bán vé vào chiều 27-12 và sáng 28-12 tại sân Thống Nhất, họ đã bán ra tổng cộng gần 7.000 vé trong vòng một giờ. Trong đó buổi sáng 28-12 bắt đầu bán vé chính thức, đông đảo người hâm mộ đã lo đến xếp hàng từ hơn 7g sáng dù đến 9g các quầy bán vé mới hoạt động. Nhiều CĐV đã lặn lội từ Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu đến chờ mua vé. Tất cả xếp thành ba hàng kéo dài từ trước quầy vé ở cửa chính sân Thống Nhất ra hơn nửa phần đường Nguyễn Kim đứng chờ mua vé.

Nhiều người không muốn chen chúc, xếp hàng chờ đợi mất thời gian đã bỏ thêm mấy chục ngàn mua vé chợ đen (xuất hiện đầy trước sân Thống Nhất), nhưng phần lớn người hâm mộ đều kiên nhẫn chờ đợi đến giờ bán vé. Không đến nỗi hỗn loạn khi quầy vé mở cửa, nhưng dòng người đã chen lấn dường như không còn thành ba hàng nữa để có thể tiếp cận sớm cửa quầy vé. Thậm chí có người không chịu xếp hàng (có cả phe vé chợ đen) còn chen ngang để mua vé khiến đám đông bực tức la ó phản ứng. Tuy nhiên, lực lượng công an và dân phòng đã can thiệp kịp thời để việc xếp hàng mua vé diễn ra trong trật tự.

Chờ đợi khá lâu nên khi mua được vé, nhiều CĐV tỏ ra rất vui sướng. CĐV Tấn Luật cho biết: “Những giải vừa qua, xem U-19 VN thi đấu dù chỉ qua truyền hình nhưng tôi rất thích. Huống chi lần này được xem trực tiếp trên sân nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội. Vì thế sáng nay (28-12) tôi đã lo ra đây từ sớm xếp hàng mua vé”.

Biết thông tin vé ở khán đài A1, A2, A3 không có, nên người hâm mộ đành hi vọng mua được vé ở khán đài B. Nhưng không phải ai xếp hàng từ sáng sớm cũng may mắn mua được tấm vé mình muốn. Nhiều CĐV khi lên đến cửa vé không mua được vé hạng B đã tức tối phản ứng. Thấy chúng tôi đang đứng chụp ảnh, các CĐV nói: “Các anh tìm hiểu xem sao chứ mới mở cửa bán vé mà làm gì hết vé B nhanh vậy?”.

Một thành viên trong BTC giải thích: “Khán đài B sân Thống Nhất chỉ có 4.200 vé nhưng nhà tài trợ lấy hết 2.700 vé. Chúng tôi còn 1.500 vé B nhưng chiều 27-12 đã bán ra gần 1.000 vé rồi. 500 vé B còn lại chúng tôi phải dành 300 vé để bán cho các ban ngành thành phố, đơn vị thể thao quận huyện nên sáng 28-12 chỉ bán ra khoảng 200 vé B”.

Do còn khoảng một tuần nữa giải mới diễn ra nên dân phe vé chưa vội nâng giá vé lên nhiều. Cụ thể, vé ở khán đài C, D có giá 50.000 đồng được “hô” 150.000 đồng/cặp. Chỉ có vé B được “hô” lên 150.000 đồng/vé (giá vé chính thức là 100.000 đồng).

Theo BTC, ngày 30-12, vé xem các trận đấu của hai ngày 8 và 10-1-2014 sẽ tiếp tục được bán ra cho người hâm mộ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên